M.U định mua Thierry Henry với giá 20 triệu bảng: Chỉ là “đòn gió”!

11/08/2008 13:49 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Hôm qua, tờ Daily Mail của xứ sở sương mù đưa một thông tin khá choáng: M.U đã dạm giá 20 triệu bảng với Barcelona để đưa Thierry Henry về Old Trafford.
 
Thậm chí, vụ việc còn đang được đẩy nhanh tối đa với mục tiêu là Henry kịp có mặt tại “Nhà hát của những giấc mơ” trước trận mở màn mùa giải mới gặp Newcastle Chủ nhật tới, đúng vào sinh nhật thứ 31 của tiền đạo này.

Thật khó mà tưởng tượng hình ảnh một chân sút từng 8 năm trời (1999-2007) ở đội bóng đối địch với M.U là Arsenal bỗng chuyển sang khoác áo màu áo Đỏ, nhất là khi anh vừa có 1 năm không mấy thành công ở Nou Camp. Riêng việc Henry trở lại Premier League đã đáng ngạc nhiên, và nếu đó là đến với Old Trafford thì thực sự là cú sốc lớn nhất của thị trường chuyển nhượng năm nay, dù đã là mùa Hè đầy ắp chuyện kỳ dị!

Theo Daily Mail, với tình trạng hàng công khủng hoảng lực lượng như hiện nay khi Cristiano Ronaldo phải đến tháng 10 mới trở lại còn Wayne Rooney dính phải một virus tai hại trong chuyến du đấu Nam Phi, Sir Alex buộc phải tính đến việc mua gấp một tiền đạo đẳng cấp. Mục tiêu số 1 là Dimitar Berbatov đã không thành công, thậm chí vì câu chuyện đó là quan hệ giữa Tottenham và M.U đang ở mức tồi tệ, lôi nhau ra kiện cáo trước ban tổ chức Premier League. Chính vì thế, M.U xoay sang đích ngắm Henry, một nhân vật không xa lạ chút nào.
 
 
Trong gần một thập kỷ đối đầu với Arsenal cùng Henry, Sir Alex từng không ít lần đánh giá cao cầu thủ người Pháp này. Hầu như mùa giải nào, Henry cũng là chân sút hàng đầu của các pháo thủ. Anh đã 3 mùa giải được bình chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League” và là vũ khí chính giúp Arsenal 2 lần vô địch giải Ngoại hạng cũng như đoạt 3 Cúp FA.
 
Với 226 bàn trong 8 năm, Henry là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất mọi thời đại cho Arsenal và vừa qua, dù anh đã sang Barcelona, các fan Emirates vẫn bình chọn anh là “Pháo thủ xuất sắc nhất lịch sử CLB”. Mùa giải qua, dù không được đá ở vị trí sở trường tại Nou Camp cộng với tình trạng chấn thương song Henry vẫn đóng góp 19 bàn trên mọi mặt trận, hiệu suất tốt nhất ở Barcelona (hơn Samuel Eto’o 1 bàn và hơn Lionel Messi 3 bàn). Xem chừng, cũng không thiếu lí do để M.U nghĩ đến một tiền đạo lớn như vậy.

Giương Đông kích Tây?

Nhưng cũng không thiếu lí do để cho rằng đây chỉ là một trong những tin đồn của mùa Hè bong bóng năm nay. Thứ nhất, bản thân Henry không thực sự phù hợp với M.U. Đành rằng nhà ĐKVĐ châu Âu và Premier League đã và đang thiếu một tiền đạo săn bàn thực sự (cứ nhìn hàng công không mũi nhọn Nani, Ryan Giggs, Carlos Tevez trong trận tranh Community Shield với Portsmouth đêm qua là rõ). Nhưng Henry cũng không phải mẫu trung phong mà Sir Alex muốn như trường hợp Berbatov.

Ở Arsenal, Henry được thoải mái tung hoành và nhận sự hỗ trợ tối đa từ toàn đội. Ở M.U, vị trí đó đã thuộc về Ronaldo. Chẳng lẽ bỏ ra 20 triệu bảng chỉ để mua một cầu thủ sử dụng trong 2-3 tháng tới? Lối chơi của Henry hoàn toàn khác với chiến thuật mà M.U đang vận dụng. Ngoài ra, anh cũng đã…già. Như nhắc đến ở trên, Henry sắp bước sang tuổi 31. Chưa cần bàn đến chuyện giá cả (20 triệu bảng bị coi là khá đắt bởi năm ngoái, Barcelona chỉ mất 16,1 triệu bảng trả cho Arsenal), chỉ riêng độ tuổi đó cũng không thể hiện quan điểm xây dựng một đội hình trẻ trung, hướng tới tương lai mà Sir Alex đang dày công triển khai. Trước đây, M.U cũng từng sử dụng một lão tướng tới 36 tuổi trên hàng công là Henrik Larsson song chỉ trong 3 tháng đầu năm 2007 và đó là hợp đồng mượn thời gian ngắn. Còn ở đây là vấn đề lâu dài, với M.U và với cả Henry.

Điều đó dẫn đến lí do thứ hai khiến vụ chuyển nhượng này khó thành sự thật. Chắc gì Henry đã muốn đến Old Trafford? Đó có thể là miền đất hứa với mọi cầu thủ nhưng một cuộc quay về Premier League lạ lùng như vậy cũng hứa hẹn đem lại nhiều phiền toái cho Henry (thử hình dung những trận cầu đinh M.U-Arsenal sắp tới!). Trong khi đó, anh đã bắt đầu quen với nhịp sống ở Nou Camp và đang sẵn sàng cho một thời kỳ mới không còn Frank Rijkaard lẫn Ronaldinho. Cơ hội cũng như vị trí của Henry sẽ được mở rộng hơn.

Có thể coi đó là động thái mà M.U tung ra để “nắn gân” Tottenham. Berbatov vẫn là cái tên Sir Alex mong muốn nhất. Dù M.U thừa nhận vụ chuyển nhượng này khó thành công được song biết đâu, cú hích từ thông tin Henry sẽ khiến Tottenham “xuống nước” hơn trong đàm phán? Thời gian không còn nhiều khi bức màn mùa giải mới đã được kéo lên. Hãy chờ xem trong 20 ngày còn lại, M.U có kịp mua Berbatov hay…Henry hay không ai cả. Mà kịch bản cuối là dễ xảy ra nhất bởi đây rõ ràng là mùa Hè chuyển nhượng “nói nhiều làm ít”!

8: Trong 8 năm gắn bó với Arsenal, chân sút người Pháp Thierry Henry đã 8 lần sút tung lưới M.U. Trận đỉnh cao của Henry trước M.U là trận đấu hồi năm 2001 khi anh lập cú đúp vào lưới thủ môn người đồng hương Fabien Barthez. Cú xoay người sút bóng của anh ở trận ấy được bầu chọn 1 trong 10 bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử Premier League.

12: Mùa trước, mùa đầu tiên ở Nou Camp, Thierry Henry chỉ ghi vỏn vẹn 12 bàn từ 30 trận tại Liga. Nếu tính mọi mặt trận, Henry có tổng cộng 19 bàn từ 47 trận. Trong 8 năm ở Arsenal, trừ mùa cuối cùng phải nghỉ thi đấu hơn nửa thời gian vì chấn thương, Henry chưa bao giờ ghi dưới 20 bàn/mùa.

 
 
Trung Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm