(TT&VH) - Đỉnh điểm nhất của trận đấu khiến cả BHL Đồng Tháp nhảy dựng lên chính tình huống va chạm của Timothy Anjembe và 1 cầu thủ B.BD trong vòng 16m50 ở phút 80 của trận đấu. Sau tình huống này, “còi vàng” Dương Văn Hiền đã cắt còi thổi phạt đối với Timothy.
Song có vẻ như không tâm phục khẩu phục, anh chàng này vùng vằng đòi xông vào nói chuyện phải quấy với ông Hiền. Thấy thế, ở khu kĩ thuật, HLV Phạm Công Lộc phải tức tốc lao vào sân để xoa dịu cái đầu nóng của “cục vàng” Timothy.
Tưởng chừng mọi chuyện như êm xuôi khi Timothy Anjembe được người đồng đội Được Em, vừa ôm vừa kéo ra khỏi đám đông. Tuy nhiên, khi ông Hiền vẫy tay gọi lại, Timothy lại tiếp tục có thái độ phản ứng dữ dội. Vừa tay, ông Hiền móc thẻ vàng “tặng” cho cầu thủ này. Đây là chiếc thẻ vàng thứ 2 (trước đó Timothy đã nhận 1 TV ở phút 13) đồng nghĩa với việc bị truất quyền thi đấu.
Timothy hình như đã đi quá đà rồi! - Ảnh: Bá Châu
Nổi cơn tam bành, Timothy Anjembe vùng vằng cởi luôn chiếc áo ném vào người trọng tài Dương Văn Hiền trong sự phản đối dữ dội của các khán giả trên sân. Cho đến khi ra đến đường piste, cầu thủ này còn có thái độ giơ tay lên phản ứng với khán giả. Ngay lập tức bịch nước uống và những thứ có thể ném đều hướng vào Timothy. Một trong số đó là 1 chiếc dép bay vèo qua đầu. May cho BTC sân Gò Đậu và B.BD là vụ “chiếc dép bay” này đi không trúng đích. Nếu không sẽ có chuyện lớn.
Nhưng nhiều khả năng, Timothy sẽ phải đối diện với án phạt nặng cho cá nhân anh. Sẽ không chỉ là nghỉ 1 trận vì 2 thẻ vàng trong một trận đấu!
TỊCH ĐIỀN