Timothy Anjembe (HP.HN): “Siêu nhân” dưới bóng tội đồ?

27/08/2011 12:35 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - 7 bàn thắng qua 5 trận đấu kể từ khi quay trở lại sau án treo giò cùng một lối chơi càn lướt rất hiệu quả, vào đúng giai đoạn nước rút khốc liệt nhất của mùa giải, Timothy Anjembe đã lại lên tiếng rất đúng lúc và đóng vai trò cứu tinh đối với đội bóng Thủ đô.

Từ trận chung kết ngược với ĐT.LA

Hãy thử hỏi đội trưởng Văn Giàu của ĐT.LA xem anh đã vất vả, thậm chí khổ sở ra sao khi phải kèm cặp Timothy. Dưới cơn mưa nặng hạt vào đúng mùa nước nổi ở miền Tây, khi thể lực sẽ có tiếng nói tối quan trọng trong trận đấu, không biết bao nhiêu lần Văn Giàu cùng các đồng đội ở hàng phòng ngự bị Timothy quần cho tơi tả.


 Timothy (phải) luôn đứng giữa ranh giới mong manh của người hùng và tội đồ. Ảnh: Quang Nhựt

Nhưng Timothy không chỉ khỏe, một bàn thắng trên chấm 11m (từ quả penalty do chính anh kiếm được) cùng một đường chuyền thành bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho HP.HN, thế là quá đủ để khán giả Long An phải thốt lên những lời trầm trồ dành cho cầu thủ người Nigeria và những câu cảm thán đầy ai oán đối với các ngoại binh của bầu Thắng. Rằng nếu Danny hoặc Antonio có thêm một chút sức mạnh cùng tinh thần “cảm tử quân” của Timothy, ĐT.LA có thể đã không phải trả giá.

Với Timothy và chiến thắng quý hơn vàng ngay trên sân Long An, HP.HN đã nhìn thấy ánh sáng của sự sống sau quãng thời gian bị “vùi dập” và chìm trong bầu không khí u ám. Nhưng không chỉ trong trận chung kết ngược ấy, kể từ khi trở lại sau án treo giò, 5 trận đấu cuối cùng của HP.HN tại V-League 2011, Timothy đều đá như vậy.

Đến chuyện “xóa thẻ”

Tất nhiên, cái gì cũng có giá của nó, để đổi lấy sự phục tùng của “bò mộng”, lãnh đạo của đội bóng Thủ đô đã phải có những đặc cách nhất định bên cạnh những động tác làm tư tưởng trong suốt quãng thời gian Timothy ngồi ngoài vì thẻ phạt.

Với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm ký từ mùa giải trước, về danh nghĩa, tiền đạo người Nigeria vẫn nằm trong biên chế của đội bóng Thủ đô, song hẳn nhiều người vẫn chưa quên những ký ức kinh hoàng mà Timothy gây ra cho HLV Nguyễn Thành Vinh cùng đồng đội của mình cách đây chưa lâu. 4 chiếc thẻ đỏ đi kèm với đó là án phạt treo giò 8 trận cùng 4 trận HP.HN thất bại trong thế thiếu người. Tổng cộng 12 trận vắng mặt, coi như mất một nửa của mùa giải, Timothy đóng vai kẻ phá bĩnh ở đội bóng Thủ đô.

Đã có lúc cả BLĐ và BHL của HP.HN đều ngao ngán lắc đầu và muốn tống khứ anh đi càng nhanh càng tốt. Hồi cuối mùa giải năm ngoái, sau những trò phá bĩnh, Timothy đã từng ra đi thử việc song bất thành và đành phải quay về dưới trướng bầu Long, bầu Tuấn.

Nhưng từ chỗ bị xem là kẻ xứng đáng phải loại bỏ, màn trình diễn ấn tượng trong những trận đấu vừa qua của Timothy rất có thể sẽ là lý do đáng cân nhắc để “xóa thẻ” cho anh. Bởi như tất cả cùng thừa nhận, kiếm ra một chân sút ghi được hơn 10 bàn thắng mỗi mùa như Timothy bây giờ là rất khó khăn (16 bàn tại V-League 2011).

Song nếu HP.HN quyết định giữ Timothy ở lại, có 2 điều mà họ sẽ cần phải thực hiện. Thứ nhất là những liệu pháp tâm lý và cả những chế tài đủ mạnh để “bò mộng” không biến thành “bò điên”. Kế đó là những giải pháp về chuyên môn để Timothy phát huy tối đa khả năng của mình thay vì luôn bực tức, gắt gỏng với đồng đội (một phần nguồn cơn của nỗi ức chế).

Theo lời tiền đạo người Nigeria, anh khát khao trở thành vua phá lưới V-League và do đó cần một tỷ lệ cung cấp bóng đều đặn. Cụ thể hơn, trong trường hợp này, HP.HN sẽ cần thêm ít nhất một tiền vệ tấn công đủ khả năng cầm trịch ở khu vực giữa sân và tung ra những đường chuyền theo kiểu một phát ăn ngay, cũng là điều mong mỏi 3 năm qua của HLV Nguyễn Thành Vinh.

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm