'Tấm huy chương quan trọng của đời em'

04/10/2014 07:04 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Khá vui vẻ sau khi đem về cho đội tuyển karatedo tấm huy chương đầu tiên ở nội dung đối kháng, sau những nỗ lực đầy bất ngờ ở vòng đấu repechage, nhưng Nguyễn Thanh Duy vẫn kỳ vọng các đồng đội của anh sẽ làm được nhiều hơn thế trong ngày thi đấu cuối cùng tại ASIAD 17.

“Lúc này em rất vui sướng và hạnh phúc vì là người đầu tiên giành được huy chương ở nội dung đối kháng cho đội tuyển Karatedo. Có những thời điểm em tưởng chừng như mình đã hết cơ hội trong cuộc đua giành huy chương, song lúc đó em chỉ nghĩ rằng cần phải cố gắng hơn nữa. Và may mắn là mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp”, Thanh Duy đã mở đầu như thế trong cuộc trò chuyện với phóng viên Thể thao & Văn hóa, ngay sau khi anh giành chiến thắng với tỷ số 7-1 trước võ Darkhan Assadilov, nhà vô địch của ASIAD 2010 và đã từng giành chức vô địch thế giới.     

* Trước khi lên sàn đấu, Duy có nghĩ mình sẽ đủ khả năng đem về tấm huy chương ngay ở lần đầu tiên dự ASIAD?

- Em rất tự tin vào bản thân mình và những gì em đã tích lũy được trong tập luyện. Đúng là ở đấu trường này, trình độ của các đối thủ rất cao và họ là những đại diện ưu tú nhất của mỗi quốc gia tham dự. Nhưng càng thi đấu thì em càng vỡ ra nhiều điều và BHL đã giúp em sửa chữa những sai lầm đã mắc phải sau mỗi trận đấu để đạt được kết quả như ngày hôm nay.

* Nói như vậy thì có nghĩa trận thua của Duy ở bán kết giống như một “tai nạn” chứ không hẳn là thua kém về trình độ?

- Trận đấu bán kết em đã tự nhủ cần phải cố gắng hơn và đã tạo được một sự khởi đầu rất tốt trước Almasatfa Hayel của Jordan. Nhưng đúng là việc thiếu kinh nghiệm ở đấu trường lớn như thế này đã khiến em mắc một sai lầm và từ sai lầm đó dẫn đến thất bại. Lẽ ra, em đã có thể thi đấu tốt hơn nếu mình bình tĩnh hơn.

* Còn ở vòng repechage, Duy có cảm thấy áp lực sau khi đã mất cơ hội tranh HCV?

- Ngay sau khi rời thảm đấu, thầy Seyed Hasan Shaterzadeh đã phân tích cho em rất kỹ vì sao em lại thất bại và em đã lấy lại sự cân bằng về tâm lý để sẵn sàng cho vòng tranh HCĐ. Em không cảm thấy áp lực quá lớn và chỉ nghĩ rằng mình cần phải đứng dậy thật nhanh sau cú vấp đó. Ở các trận đấu tiếp theo, em thi đấu bình tĩnh, tỉnh táo và ít mắc lỗi hơn so với trận bán kết. Đối thủ có thể rất mạnh nhưng nếu tìm ra được lối đánh hợp lý và phát huy tốt sở trường thì vẫn có cơ hội.

* Với tấm HCĐ đầu tiên ở ASIAD, Duy muốn chia sẻ niềm vui này với những ai?

- Đây là thành tích có ý nghĩa rất đặc biệt trong đời em và em muốn chia sẻ nó với tất cả đồng đội và là món quà tặng BHL, những người đã giúp đỡ em có được như ngày hôm nay. Em cũng muốn chia sẻ với gia đình, bạn bè của mình. Em hy vọng trong ngày thi đấu cuối cùng, các anh chị và các bạn trong đội sẽ có một ngày thi đấu bùng nổ, tiếp nối những kỳ tích mà thế hệ VĐV trước đã làm được, đó là giành được HCV ở ASIAD.

* Xin cảm ơn Duy về cuộc trao đổi. 

“Tôi không muốn nói nhiều về Duy nhưng đây là một võ sỹ rất có tiềm năng và tiến bộ nhanh. Duy biết rút ra những bài học cho riêng mình và khắc phục nhược điểm sau mỗi cú vấp. ASIAD thực sự là một đấu trường rất khó khăn, để giành một tấm HCV ở sân chơi này đòi hỏi rất nhiều yếu tố.

Hôm nay, 2 võ sỹ có kinh nghiệm và là hy vọng lớn nhất của đội là Nguyễn Minh Phụng (hạng dưới 84kg nam) và Trần Thị Khánh Vy (hạng dưới 50kg nữ) sẽ vào cuộc. Tôi rất tin vào các học trò của mình, họ có thể làm nên bất ngờ và bản thân tôi kỳ vọng, họ sẽ hoàn thành sứ mệnh giành HCV ASIAD”, chuyên gia Seyed Hasan Shaterzad của đội tuyển karatedo Việt Nam phát biểu.


Phúc Hưng (từ Incheon)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm