Rihanna: Tình yêu có “ở lại”?

03/03/2013 07:23 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Stay, đĩa đơn mới nhất của nữ ca sĩ, bản ballad trên nền piano cảm động và đau lòng, chắc chắn được Rihanna dành tặng không ai khác ngoài Chris Brown, tình yêu lớn của cô. Tên bài hát như một lời thỉnh cầu.

Bìa đĩa đơn cũng là hình ảnh Rihanna đang ôm Chris Brown và ai cũng nhận ra dù người đàn ông trong bức ảnh quay lưng lại, được chỉnh sửa mờ ảo trong sắc tím. 

Tại Grammy, Rihanna như thể hát Stay dành tặng riêng cho Chris Brown. Trong ảnh, cặp đôi ngồi cạnh nhau tình tứ trên hàng ghế khán giả.

Tất cả cho Chris

Stay hiện xếp thứ 7 trên Billboard. Đây là đĩa đơn thứ 24 của Rihanna có mặt trong top 10 BXH này, và nhờ đó cô đã vượt qua huyền thoại Whitney Houston với thành tích 23 đĩa đơn.

Trong album mới Unapologetic của Rihanna, đôi tình nhân (phải đặt dấu chấm hỏi ở đây vì nữ ca sĩ chưa bao giờ chính thức tuyên bố là cô đã trở lại với Brown mà chỉ phát ngôn mập mờ) cũng song ca bài Nobody’s Business, ý bảo mối quan hệ của họ không phải là việc của người ngoài. Nhưng Rihanna không ngại “người ngoài” biết chuyện, chính cô lần này đến lần khác, bằng đủ mọi cách, cập nhật tình hình yêu đương của mình cho công chúng.

Video nhạc của Stay cũng ẩn chứa nhiều thông điệp gửi đến anh. Rihanna đã khỏa thân trong toàn bộ video (cả bản bị cắt lẫn không bị cắt), ngồi trong một bồn tắm, được quay từ một góc quay kín đáo và rất gần. Cô hầu như không trang điểm, video cũng không dùng nhiều kỹ xảo biên tập.

Tóm lại, cô thể hiện một tình cảm hoàn toàn mộc mạc, dành cho Chris. Trong video có nhiều cảnh Rihanna nhìn thẳng vào ống kính với biểu cảm buồn bã, đau đớn. “I want you to stay” (Em muốn anh ở lại bên em), câu hát này, nếu không phải dành cho Christ thì còn ai phù hợp hơn?

Rihanna đã táo bạo và nổi loạn, dám hát cả về S&M (bạo dâm và khổ dâm), tên một bài hát của cô. Nhưng giờ đây chỉ còn lại một Rihanna yếu đuối, mong manh vì tình yêu.

Trên thảm đỏ giải Grammy hôm 10/2, nữ ca sĩ đã nói với MC Ryan Seacrest về Stay: “Đó là một bài hát rất xúc động và riêng tư. Khi nghe bài hát sẽ thấy như đang kể một câu chuyện, và dù là kể cho chính mình, thì lời kể vẫn to, rõ ràng và bộc lộ cảm xúc của người kể. Bài hát mạnh mẽ bởi nó gắn liền với đời thực”. Đời thực, người ta còn có thể nghĩ đến thứ gì khác ngoài mối quan hệ đầy duyên nợ giữa cô và Chris.

Lời ca khúc Nobody’s Business cũng khẳng định: “Anh chẳng liên quan gì đến mọi người. Anh là của em, em là của anh, hãy hát điều đó cho cả thế giới nghe”.

Sẽ là một tình yêu kéo dài mãi mãi?

Mới đây nhất, trong bài phỏng vấn trên tạp chí Elle được tiết lộ hôm 1/3, giọng ca gốc Barbados nói cô muốn có con với Chris. Tình cảm sâu nặng của Rihanna với người tình từng hành hung cô chưa bao giờ hết khiến người ta bất ngờ.

 “Stay là câu chuyện về có được một tình yêu lớn lao đến thế và mong muốn tình yêu đó kéo dài mãi mãi” – nữ ca sĩ nói với Elle về bài hát. “Không phải với ai bạn cũng có cảm giác đó” – Rihanna nói tiếp – “Vì thế khi bạn có được, bạn sẽ không muốn đánh mất nó. Tôi dám chắc rằng anh ấy (Chris) là người khiến tôi có cảm giác đó”.

Cô đã biểu diễn Stay tại lễ trao giải Grammy ngày 10/2 năm nay, đúng 4 năm và 1 ngày sau khi xảy ra vụ hành hung gây xôn xao dư luận. Sau màn biểu diễn này, Chris Brown ngồi dưới hàng ghế khán giả đã đứng dậy vỗ tay và tỏ ra rất xúc động.

Rihanna đã tha thứ cho Chris. Điều này được chứng tỏ không phải vì vào tháng trước, nhân sinh nhật thứ 25 của bản thân, cô đã cùng anh đến Hawaii và dành thời gian bên nhau, mà còn vì vài tuần trước đó, cô đã cùng Chris và mẹ anh đến Văn phòng công tố Los Angeles để báo cáo về quá trình 180 ngày lao động công ích của anh.

Công tố viên cho rằng Chris đã không hoàn thành và yêu cầu anh tiếp tục đến điều trần vào tháng 4. Vì sao nam ca sĩ phải lao động công ích? Vì đánh Rihanna hồi năm 2009. Có vẻ như nữ ca sĩ đã thực sự thoải mái đối mặt với lỗi lầm trong quá khứ của Chris, điều khiến mối tình của họ tan vỡ.

“Giờ chúng tôi là người lớn rồi, chúng tôi biết làm những điều đúng đắn” – nữ ca sĩ nói. Dự định lớn nhất của cô hiện tại là trong vòng 5 năm tới sẽ sinh con đầu lòng. Ai cũng hiểu Rihanna mong bố của con mình sẽ là ai, nhưng hiện giờ cô chỉ gọi anh là “người bạn tốt nhất của tôi”.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm