14/02/2011 15:03 GMT+7 | Trong nước
Tháng trước Joy White và cô con gái bà chưa từng gặp mặt kể từ khi bị bắt cóc lúc mới 19 ngày tuổi, đã ôm lấy nhau, khóc và cười một cách sung sướng trong một buổi lễ đầy cảm động tổ chức ở New York.
Tìm thấy cha mẹ sau hơn 2 thập kỷCarlina White được nuôi nấng tới khi trưởng thành với cái tên Nejdra Nance ở Connecticut, nhờ bàn tay chăm sóc của Ann Pettway, người phụ nữ hiện đang bị tạm giam vì nghi ngờ đã bắt cóc cô bé khỏi Bệnh viện Harlem vào năm 1987. Tuy nhiên càng lớn, Carlina càng nghi ngờ về "mẹ đẻ" của mình. "Tôi đã luôn tìm kiếm những điểm chung giữa 2 chúng tôi, nhưng rồi chẳng thấy điều gì, ngay cả về ngoại hình" - Carlina thổ lộ với tờ Telegraph.
Carlina (giữa) bên cạnh cha mẹ đẻ sau hơn 2 thập kỷ xa cách
Carlina không tin vào những gì cô được nghe. Sau khi chuyển tới Atlanta cùng con gái hồi tháng 12 vừa qua, cô đã gọi điện tới “Trung tâm Quốc gia về Trẻ em Mất tích và Bị lạm dụng”, nói rằng bản thân "không biết mình là ai". Các điều tra viên đã lục lại kho lưu trữ của họ và thấy một tấm ảnh tìm trẻ mất tích rất giống với bức ảnh chụp Carlina khi còn nhỏ.
Ngày 5/1 năm nay, Joy White được nhà chức trách liên lạc và thông báo họ đã tìm thấy con bà. Sau khi nhìn những bức ảnh của Carlina lúc trưởng thành Joy đã biết chính xác đó là đứa trẻ bị đánh cắp của bà. "Tôi đã biết ngay đó là con tôi. Tôi nhận được các bức ảnh khi đang làm việc. Tôi đã thét lên và khóc như điên khi nhìn thấy nó" - Joy kể.Hoạt động kiểm tra di truyền đã xác nhận Carlina đúng là con gái của Joy và nhờ đó, một trong những vụ mất tích bí ẩn và dài nhất lịch sử nước Mỹ đã có lời giải.
Tất cả do… đồng tiền
Những tưởng sau các biến cố lớn lao ấy, cả Carlina và Joy sẽ có những khoảng thời gian hạnh phúc cùng nhau. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau ngày đoàn tụ, Carlina đã bay trở lại Atlanta và rất ít khi gọi điện cho bà Joy, ngoại trừ những lần cô gái trẻ đề cập tới một khoản tiền bồi thường.
"Chúng tôi giống như hai người lạ, chẳng quen biết nhau" – Joy hé lộ trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hồi tuần trước - "Con bé hỏi rất nhiều chuyện về tiền bạc. Nhưng tiền đã hết cả rồi. Giờ chúng tôi chẳng có tí tiền nào cả".
Khoản tiền trị giá 750.000 USD này đã được bệnh viện trả cho bà Joy và bạn trai Carl Tyson, cha của Carlina, vì họ đã thiếu trách nhiệm khiến con bà mất tích. Joy nói rằng bà cùng Tyson, mỗi người lấy đi 123.000 USD từ khoản tiền bồi thường. Số 424.000 USD còn lại được bỏ vào một quỹ ủy thác cho tới sinh nhật thứ 21 của Carlina và tiền sẽ được trao nếu người ta tìm ra cô. Nhưng thời điểm đó đã trôi qua mà không có mặt cô con gái nên Joy và Tyson lại lấy tiền về. Tới nay hầu như họ đã tiêu hết số tiền.
Cần phải nói rằng 750.000 USD là khoản tiền khổng lồ nếu tính theo tiêu chuẩn của quận Bronx, nơi bà Joy đang sống cùng gia đình hiện tại của bà. Thu nhập trung bình của các gia đình ở đây là 16.000 USD và hơn nửa dân số sống dưới mức nghèo khổ. Vì thế, không khó hiểu khi Carlina chất vấn mẹ đẻ rằng số tiền đã "bốc hơi" ra sao. Cô đã nhiều lần yêu cầu bà giải quyết vấn đề tiền nong..
Ngoài chuyện này ra, không còn lý do nào khác để chia rẽ 2 người. Tuy nhiên với Joy, chỉ chừng đó thôi đã khiến cuộc đoàn tụ của họ trở nên chua chát hơn nhiều. "Mọi thứ tưởng như rất tuyệt vời. Tôi đã vô cùng vui sướng khi lần đầu đoàn tụ với con gái mình. Giờ tôi rất thất vọng vì phép lạ đó đã xảy ra. Tôi thực sự thấy đau đớn khi biết toàn bộ những chuyện này chỉ là vì vấn đề tiền bạc" - Joy nói.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất