Man United - Olympiacos: Cơ hội cuối cùng của David Moyes?

18/03/2014 07:41 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United đã thua 5 trận tan nát trên sân nhà mùa này và rơi xuống hạng 7 ở Premier League. Chỉ một chiến thắng 3-0 trước Olympiacos ở Champions League giờ mới có thể cứu được David Moyes?

Sau thất bại 0-3 muối mặt dưới tay Liverpool, khi mà các CĐV áo đỏ lặng lẽ rời sân, điều mà nhiều người muốn tranh cãi trước đó đã được xác nhận: Dù cựu HLV Everton có đang làm gì ở Old Trafford, phương pháp của ông đã không hề hiệu quả. 5 trận thua trên sân nhà trong 14 trận ở Premier League mùa này, không còn hy vọng gì ở trong nước và giờ thua tan tác trước đối thủ truyền kiếp, càng cay đắng hơn khi chiến thắng mở ra cho Liverpool hy vọng vô địch Anh lần đầu tiên sau 24 năm, Moyes đã có một mùa giải thất vọng toàn diện.

Bi quan và sợ hãi

Chỉ suất vào tứ kết Champions League là kết quả duy nhất có thể cứu được Moyes ở thời điểm này. Nhưng sự bi quan và sợ hãi giờ đang bủa vây Old Trafford, với nỗi lo là Man City sẽ lại gây thêm đau thương cho họ ở trận derby vào thư Ba tuần sau.

Nếu Moyes làm việc ở một CLB đại gia khác và trải qua giai đoạn tồi tệ như vừa rồi, ông đã bị sa thải từ lâu. Sở dĩ ông vẫn ở lại Man United cho tới giờ là bởi ban lãnh đạo tại đây đã lỡ mắc kẹt trong những tuyên bố về truyền thống và tính kế thừa, cũng như phải thừa nhận rằng không phải mọi vấn đề tại Old Trafford đều là lỗi của cựu HLV Everton.

Nhiều sự chỉ trích cũng đã hướng về phía Sir Alex vì ông để lại một đội hình già cỗi và đẩy Moyes vào thế khó. Tuy nhiên, đó cũng là đội bóng đã vô địch Premier League mùa trước với khoảng cách 11 điểm. Liverpool đã ghi 3 bàn và có trọn 3 điểm ở Old Trafford, khoảng cách điểm số giữa họ và Man United mùa này đã là 14 điểm, trong khi ở mùa trước, Man United về đích nhiều hơn kình địch của họ đến… 28 điểm.

Lo ngại lớn nhất ở thời điểm này với các ông chủ CLB, gia đình người Mỹ Glazer, là chính Moyes cũng không biết câu trả lời. “Thật khó giải thích”, Moyes nói. “Tôi cảm thấy các cầu thủ rất quyết tâm và ở tình trạng thể lực tốt khi vào trận, nhưng chúng tôi không đạt được tiêu chuẩn cần thiết để đánh bại Liverpool. Tôi chỉ nghĩ rằng Liverpool chơi tốt, còn chúng tôi thì không. Chúng tôi sẽ phải cố gắng hơn”.

Sự kiên nhẫn đã gần cạn

Không thể đánh bại Liverpool khiến Man United chỉ có 1 chiến thắng trong các trận đối đầu với những đội tốp 9 mùa này, 1-0 trước Arsenal hồi tháng 11, nhưng Moyes cũng không thể giải thích điều đó. “Chúng tôi lẽ ra phải chơi tốt hơn và khó bị đánh bại hơn”, ông nó. “Chúng tôi cũng cần tận dụng tốt hơn những cơ hội mà chúng tôi tạo ra. Công việc này luôn là không dễ dàng, nhưng nó có hơn tôi tưởng tượng hay không ư? Tôi thừa nhận là có”.

Vấn đề nằm ở chỗ có vẻ như chính Moyes đã làm công việc khó khăn hơn cho ông, khi sa thải toàn bộ ban huấn luyện thời Ferguson và đưa về một nhóm HLV chưa hề được thử thách đủ từ Goodison Park. Quyết định loại Ryan Giggs khỏi đội hình chính, hoặc ít ra là ghế dự bị, của ông trong vài tuần qua cũng khá kỳ lạ, khi mà Man United đang cần kinh nghiệm và tố chất thủ lĩnh của anh hơn bao giờ hết. Những câu hỏi cũng được đặt ra với quyết định mua Marouane Fellaini và việc ông không thể khai thác tốt nhất hợp đồng tháng 1 trị giá 37 triệu bảng Juan Mata.

Tuy nhiên, Moyes sẽ không có thời gian để tiếc nuối những sai lầm của ông, với Olympiacos đã có mặt ở Manchester và sự kiên nhẫn của các CĐV đã gần cạn hết.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm