Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng cảm ơn Tim Howard vì đã 'bảo vệ Hoa Kỳ'

03/07/2014 13:06 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn)- Thứ Tư vừa qua, Tổng thống Barrack Obama hoan nghênh đội bóng đã khiến cả nước Mỹ tự hào qua cuộc điện thoại từ phòng bầu dục của Nhà trắng.

Tổng thống Obama đã gọi cho thủ thành Tim Howard và đội trưởng Clint Dempsey ngay sau khi Bỉ thắng Mỹ sát nút 2-1 để vào vòng tứ kết. Tổng thống ca ngợi Howard và Dempsey vì khả năng lãnh đạo đội bóng trên sân và màn trình diễn tỏa sáng của họ. Ông cũng nói thêm đây là lần đầu tiên tuyển Mỹ đã được toàn dân tộc ủng hộ hết mình trong giải đấu.

“Các bạn đã khiến chúng tôi tự hào. Hãy xem cách các bạn chiếm đuợc trái tim mọi người và sự ủng hộ của cả dân tộc là điều không thể ngờ được”- Tổng thống Obama phát biểu trong 1 đoạn ghi hình được Nhà Trắng phát đi.


Tổng thống Obama theo dõi trận Mỹ-Bỉ

Ông cũng trêu đùa Howard- thủ thành đã cứu nguy cho đội vào phút thứ 16. Màn trình diễn của anh đã làm say đắm một lượng fan lớn trên toàn thế giới. Đến mức, Howard cho rằng mình sẽ phải cạo râu trước khi quay lại Mỹ để tránh những người hâm mộ cuồng nhiệt. Qua cuộc điện đàm, ông Obama cũng muốn đội tuyển trở về Mỹ sớm để tham dự bữa tiệc tổ chức ở Nhà trắng và đề nghị Howard và Dempsey chuyển lời chúc mừng của ông đến huấn luyện viên và đồng đội của họ.

Về trận thua trước tuyển Bỉ, Tổng thống Obama nói: “Tôi biết có một chút thất vọng. Nhưng những gì các bạn làm thực sự, thực sự rất quan trọng”.

Tổng thống Obama theo dõi thường xuyên các trận đấu của World Cup 2014. Ông đã xem trận đấu giữa Mỹ và Đức cuối tuần trước qua và hô vang “ Tôi tin tưởng các bạn!” khi xem trận Mỹ-Bỉ cùng các trợ lý.

Cũng trong ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đã gọi thủ thành Tim Howard  để “cám ơn anh vì đã bảo vệ Hoa kỳ”. Phó đô đốc John Kirby-người phát ngôn của Lầu Năm Góc cho biết ông Hagel đã gửi lời mời cả đội Mỹ đến thăm Lầu Năm Góc.

K.Đ
Theo Yahoo Sports

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm