Hàng công Tây Ban Nha: Không còn biết ghi bàn?

05/06/2014 16:19 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng, hay nói đúng hơn là tính hiệu quả trong tấn công, đang là một vấn đề khiến HLV Vicente Del Bosque phải đau đầu.

Cả đội TBN không hẳn là đã quên cách ghi bàn, nhưng hàng công cùn mòn của họ thì thực sự là đáng cảnh báo.

Lối mòn “số 9 ảo”

Theo thống kê, tuyển Tây Ban Nha đã ghi 206 bàn trong 86 trận dưới sự dẫn dắt của HLV Del Bosque (đạt tỷ lệ 2,39 bàn/trận). Đáng nói hơn, trong loạt trận này, chỉ có 8 lần Tây Ban Nha không thể ghi bàn (6 trận hòa, 2 lần thắng trên loạt đấu súng 11m). Tuy nhiên, số bàn thắng này vẫn chưa giúp La Seleccion trở thành đội bóng có hàng công mạnh nhất. Dưới sự dẫn dắt của ông Joachim Loew, tuyển Đức ghi được 219 bàn và đứng ở vị trí số một.

206 bàn là một con số rất lớn, nhưng vấn đề là các tiền đạo của Tây Ban Nha dường như lại quên đi cách ghi bàn. Cho đến thời điểm này, ông Del Bosque vẫn chưa thể tìm được một sát thủ đúng nghĩa, như Torres ở thời đỉnh cao phong độ hồi năm 2008. Đã 12 tháng trôi qua, Torres chưa ghi nổi một bàn nào cho tuyển TBN.

Lúc này, cặp tiền đạo của Tây Ban Nha là Fernando Torres và David Villa đã cùng nhau ghi 93 bàn cho La Seleccion. Họ sẽ cùng nhau dự World Cup 2014 nhưng sự tin tưởng dành cho bộ đôi này không còn cao. Villa 33 tuổi và đã tới Mỹ thi đấu để dối già trong màu áo New York City. Torres vẫn chơi cho Chelsea nhưng ở tuổi 31, anh dường như chỉ còn là cái bóng của chính mình. Trong bối cảnh ấy, người được kì vọng nhất là Diego Costa, chân sút số một của Atletico mùa này, lại liên tục dính chấn thương và đánh mất sự ổn định.

Khi các tiền đạo, vì lý do này hoặc lý do khác, không tìm được điểm rơi phong độ, ông Del Bosque sẽ cảm thấy thực sự khó khăn với ý đồ quay về chiến thuật dùng một "số 9" đúng nghĩa. Nhiều khả năng, Tây Ban Nha sẽ tiếp tục đi vào lối mòn cũ, với chiến thuật "số 9" ảo.

Trên lý thuyết, với các cầu thủ chạy cánh hiệu quả là David Silva, Pedro, Mata hay Cazorla, lối chơi không trung phong cắm vẫn mang lại hiệu quả. Nhưng vấn đề là các đối thủ đang dần bắt bài lối đá này của Tây Ban Nha.

Chỉ Pedro được lợi

Ví dụ điển hình nhất cho việc chiến thuật "số 9 ảo" đã không còn hiệu quả chính là mùa bóng trắng tay của Barca. Đội bóng xứ Catalunya có lối chơi tương tự như La Seleccion, nghĩa là không cần một trung phong đúng nghĩa. Do quá đơn điệu về mặt chiến thuật và phụ thuộc quá nhiều vào một ngôi sao (Lionel Messi), Barca đã dần bị các đối thủ bắt bài. Từ một đội bóng thành công, họ thất bại trên tất cả mặt trận và đứng trước thách thức buộc phải cải tổ lối chơi.

Khi TBN đá càng giống với Barca cũng đồng nghĩa vai trò của các "số 9" càng mờ nhạt đi. Negredo, người đã có quãng thời gian chơi rất tốt trong màu áo Man City, gặp khó khăn trong việc thích nghi với lối đá không tiền đạo của La Seleccion. Vì thế, anh không thể góp mặt ở World Cup 2014. Cũng với lý do tương tự, Soldado lỡ hẹn với chuyến tàu tới Brazil.

Không quá khó hiểu khi ở chiến dịch vòng loại World Cup 2014, Pedro là chân sút tốt nhất của Tây Ban Nha (4 bàn). Tiền đạo 27 tuổi này đã quá quen với lối chơi không tiền đạo ở Barca nên anh không gặp khó khăn khi lên tuyển. Với sự hỗ trợ tốt nhất từ Xavi và Iniesta, trong vai trò của một cầu thủ chạy cánh, Pedro thể hiện được tính hiệu quả cao nhất. Pha làm bàn vào lưới tuyển Pháp ngay tại Paris ở vòng loại là một minh chứng.

Có lẽ vì thế, ở World Cup tới đây, sứ mệnh hàng công của Tây Ban Nha sẽ lại nằm ở cái đầu và đôi chân của Pedro.

206 tuyển Tây Ban Nha đã ghi 206 bàn trong 86 trận dưới sự dẫn dắt của HLV Del Bosque (đạt tỷ lệ 2,39 bàn/trận).

12 Đã 12 tháng trôi qua, Torres chưa ghi nổi một bàn nào cho tuyển TBN.

4 Pedro là chân sút tốt nhất của Tây Ban Nha ở chiến dịch vòng loại World Cup 2014 với 4 bàn thắng


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm