Sau Lyon và Marseille, đến lượt Bordeaux gục ngã: Lại là bài toán chiều sâu

10/08/2010 11:10 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Có một điều thú vị là chiến thắng trước Bordeaux được ấn định bởi bàn thắng của một tài năng trẻ Marseille đang cho Montpellier mượn, trong khi chính đội bóng thành phố cảng miền Nam đã khẳng định rằng họ không đủ tiền để tham gia thị trường chuyển nhượng mùa Hè, còn HLV Deschamps thì bảo rằng đội bóng của ông bắt buộc phải tăng cường lực lượng, sau khi Marseille nhận trận thua mất mặt trước Caen.

Bordeaux không có người mà đá

Cedric Carrasso không thể ra sân vì chấn thương và án treo giò, thủ thành dự bị Ulrich Rame cũng bị đau và cũng không thể thi đấu. Ciani và Henrique bị treo giò, trong khi Marc Planus cũng dính chấn thương. Ở biên phải hàng thủ, Mathieu Chalme cũng không thể góp mặt vì án treo giò. Tóm lại, ngay ở trận chính thức đầu tiên, HLV Jean Tigana đã phải đóng vai “Thợ hàn”.

Tiền vệ Fernando được đưa về đá trung vệ, bên cạnh một “cậu nhóc 9x” chưa hề ra sân ở Ligue 1 tên Vujadin Savic. Ludovic Sane, một tiền vệ
Bordeaux đang thiếu chiều sâu về lực lượng- Ảnh Getty

trung tâm, được đưa về quán xuyến hàng lang phải. Cavenaghi, người đã dành phần lớn mùa bóng trước trong… bệnh viện, lãnh trách nhiệm đá cắm do trung phong Marouane Chamakh đã chuyển sang chơi cho Arsenal.


Tóm lại, Bordeaux đã mang đến sân Mosson một đội ngũ yếu đuối nhất trong vòng 3 năm qua, và ngay khi những cầu thủ được kỳ vọng nhất như Wendel hay Yoann Gourcuff đều chơi thất vọng, không có gì khó hiểu khi họ để Montpellier lấn lướt, ngay cả khi đội chủ nhà không còn 2 cầu thủ nguy hiểm nhất mùa trước: Alberto Costa (sang Valencia) và Victor Hugo Montano (sang Rennes). Để rồi kết cục cuối cùng đến như điều tất yếu: Sau quả tạt của Marco Estrada từ một tình huống cố định, Garry Bocaly bật cao đánh đầu lái bóng tung lưới thủ thành số 3 Olimpia của Bordeaux.

Bài toán chiều sâu

Bocaly năm nay 22 tuổi, và đã 3 mùa bóng qua, cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò Marseille này liên tục được đội bóng chủ quản cho các đội khác mượn (Mùa 2007-2008 là đội nghiệp dư Libourne và 2 mùa vừa qua, anh chơi cho Montpellier). Có thể coi Bocaly là một tài năng trẻ đầy hứa hẹn của bóng đá Pháp: Cầu thủ có thể chơi tất cả các vị trí ở hàng thủ này đã trở thành nòng cốt của đội U-21 Pháp trong 2 năm qua.

Nếu anh là người của Bordeaux, chắc chắn HLV Tigana sẽ không thể bỏ qua cầu thủ này khi hàng thủ khủng hoảng lực lượng vì chấn thương và thẻ phạt như hiện nay. Đó cũng là vấn đề đã khiến Bordeaux tụt dốc không phanh mùa bóng trước: Trước tháng 3 năm ngoái, họ còn vững bước trên mọi đấu trường, thế nhưng khi lực lượng bị bào mòn bởi lịch đấu dày đặc (thời tiết xấu và ảnh hưởng từ Champions League) khiến Bordeaux thường xuyên phải đổi lịch đấu, họ đã sa sút khủng khiếp trong giai đoạn cuối mùa.

Thậm chí ngay cả khi HLV Blanc đã xoay vòng lực lượng khá khoa học, ông cũng đành bó tay trước sự thiếu chiều sâu về lực lượng của Bordeaux. Bây giờ, thật đen đủi cho Tigana là ông phải đối mặt với vấn đề ấy ngay từ trận đầu tiên. Mùa Hè này, Bordeaux đã không tăng cường thêm lực lượng, và nghiễm nhiên Tigana phải “tiếp quản” luôn vấn đề từng khiến Blanc bó tay mùa trước: Chiều sâu lực lượng.

Với Marseille, có lẽ họ đang tiếc nuối vì không gọi Bocaly về ngay mùa bóng này: Diawara sẽ vắng mặt ít nhất là một tháng nữa vì chấn thương, trong khi Heinze chưa tích lũy đủ thể lực. Đội hình của Marseille chưa hẳn đã quá thiếu chiều sâu, nhưng khi những cầu thủ trụ cột như Niang hay Ben Arfa đã công khai tuyên bố họ không còn muốn gắn bó với sân Velodrome, rõ ràng ý chí thi đấu của họ không thể bằng những cầu thủ trẻ đang có khát khao khẳng định chỗ đứng của mình như Bocaly. Và sự thiếu chiều sâu của họ nằm ở quyết tâm.

Phạm An

Kết quả vòng 1 Ligue 1

Auxerre – Lorient 2-2 Lens – Nancy 1-2 Lyon – Monaco 0-0 Marseille – Caen 1-2 Nice – VA 0-0 PSG – St. Etienne 3-1 Rennes – Lille 1-1 Sochaux – Avignon 2-1 Toulouse – Brestois 2-0 Montpellier – Bordeaux 1-0

Lịch đấu vòng 2 Chủ nhật (15/8)

0h00: Monaco – Montpellier, St. Etienne – Sochaux, VA – Marseille, Brest – Auxerre, Lorient – Nice, Nancy – Rennes; 02h00: Avignon – Lens; 22h00: Bordeaux – Toulouse, Caen – Lyon; Thứ 2 (16/8) 02h00: Lille - PSG



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm