Bóng đá Việt

Tiểu phẩm: Vinh danh

07/11/2010 18:48 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Họ là 5 người trai trẻ, có cùng sở thích là bóng đá, rất thích tìm ra những sự kiện ấn tượng sân cỏ để vinh danh.

Bữa nay, một bữa trưa đầu Đông, họ xúm quanh bàn trà, sôi nổi bàn luận. Bính nói:

- Năm nay tao thấy không đội bóng nào hơn được ĐT Tây Ban Nha. Vô địch thế giới nhé, có quá nhiều cầu thủ được dân chuyên nghiệp ca tụng như Xavi, Ramos, Puyol… nhé. ĐT này xứng đáng là đội bóng của năm, đúng với tiêu chuẩn của chúng ta vạch ra: độc đáo, ấn tượng, kinh ngạc, gây sốc và… thèm nhỏ dãi.


Vinh gật gù:


- Năm trước chúng ta vinh danh đội Barcelona hoàn toàn chính xác, cũng hoàn toàn phù hợp với 5 tiêu chí nói trên. Đội bóng này vô địch Cúp C1 theo cách không thể thuyết phục hơn, năm nay nó có đến 7 cầu thủ trong đội hình Tây Ban Nha vô địch thế giới. Ông HLV lấy đội Barcelona làm nòng cốt ĐT là hoàn toàn chí lý. Chẳng ai hơn được ĐT xứ đấu bò, nó chính là đội bóng đá của năm 2010.


Nam nói:


- Tao cũng đồng ý với 2 đứa chúng mày. Nhưng đó là trước khi có giải QT U21 Báo Thanh Niên của ta. Tao hơi băn khoăn bởi cái đội U19 VN cũng đạt được 5 tiêu chí mà tụi mình đã chọn. Là U19 nhưng lại vô địch, xếp trên 5 đội U21, trong đó 4 đội là ĐT U21 quốc gia của Thái Lan, Singapore, Malaysia, Myanmar. Quá độc đáo, quá ấn tượng, quá kinh ngạc, nhìn nó đăng quang thì bất cứ HLV ĐT nào của ta cũng phải… thèm nhỏ dãi.


Phú hăng hái:


- Vẫn thiếu 1 tiêu chí đấy mày ơi. Luật của chúng ta là phải… “trăm phần trăm cả năm tiêu chí”, thiếu 1 thì dù 4 tiêu chí có xuất sắc đến đâu cũng vứt.


Nam cười khoái chí:


- Ông bạn ơi, ông hơi bị vội đấy. Tao biết thằng Phú nhắc đến tiêu chuẩn “gây sốc” chứ gì. Này nhé, chỉ cần lấy trận U19 VN-U19 Singapore làm ví dụ thôi thì U19 VN thừa tiêu chuẩn gây sốc rồi. U19 mà đá “chém đinh chặt sắt” còn hơn cả đội QK4 mùa V-League 2009 thì tao chịu. QK4 “nó” bị chuyện xuống hạng thôi thúc nên mới… nhắm mắt đá liều, có thể… thông cảm được. U19 VN đâu có chuyện xuống hạng thúc bách mà đá láo thế? Vậy mà tụi nó vào tranh bóng như định ăn tươi, nuốt sống đối phương. May mà không có cầu thủ Sing nào gãy chân, gãy tay, nếu có chắc những người tổ chức của Báo Thanh Niên năm sau không dám cho U19 VN đá nữa.


Phú tiếp lời:


- Chưa hết đâu. Mày quên cú nhằm lưới nhà mà sút của thằng hậu vệ à? Quá gây sốc chứ lị. Lại còn cái ông HLV họ Triệu nữa, đã không nhận cái sai của ông thầy là không bảo được học trò còn cứ bênh chúng chằm chặp. Nói tóm lại đội U19 VN thừa tiêu chuẩn gây sốc.


Minh kết luận:


- U19 VN hoàn toàn đủ 5 tiêu chí được vinh danh. Theo tao nó có thể xếp ngang… ĐT Tây Ban Nha. Này, lỡ mà ông Calisto noi gương ông HLV Tây Ban Nha lấy đội U19 VN làm nòng cốt cho ĐTVN thì thế nào nhỉ?


4 bạn đồng thanh:


- Thế thì AFF Cup chỉ có… loạn.


Li Ti

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm