Thể thao

Tiểu phẩm: Trận đấu đặc biệt

10/10/2010 06:45 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Kỷ niệm lần thứ 40 ngày xây được ngôi nhà khang trang, ông Nguyễn Văn Lâm quyết định có một hoạt động bề nổi thật độc đáo.

Ở tuổi 65, ông là cha của 8 đứa con, 4 trai, 4 gái, là ông nội, ông ngoại của hơn 20 đứa cháu ở tuổi 14, 15. Vốn là một trọng tài đã nghỉ hưu, ông quyết định sẽ có 1 trận bóng đá mỗi bên 7 người, một đội toàn cháu nội, một đội toàn cháu ngoại. Khi ông tuyên bố chủ trương, các con trai, con gái, con rể, con dâu, cháu nội, cháu ngoại đều vỗ tay hưởng ứng.


Ông nói với các con cháu:


- Chúng ta là con cháu một nhà, phải chơi cho thật thân thiện, đứa nào cay cú sẽ bị đuổi khỏi sân 10 phút cho nguội đầu. Các cháu sẽ bầu ra đội trưởng đội mình để có người bốc thăm chọn sân, giao bóng. Ông sẽ làm trọng tài chính.


Lập tức 4 con trai, 4 con rể chụm đầu nhau hội ý. 4 rể nói: “Cho tụi “nội” biết thế nào là chất lượng của hàng ngoại”. 4 con trai thì nói “chúng ta là hàng nội chất lượng ngoại, cho tụi nó biết chúng nó chỉ là… tây ba lô”.


Thằng Thắng, đội trưởng đội “ngoại” nói với ông:


- Ông ơi, đội của cháu hơi yếu, ông chiếu cố chúng cháu với nhé. Ông mà chiếu cố thì ông sai cái gì cháu cũng làm.


Thằng Sinh, đội trưởng đội “nội”. Nó là cháu đích tôn và ở cùng nhà với ông Lâm. Nó cũng nói với ông:


- Chúng cháu thiếu người, phải xếp em Nguyễn Thị Linh đá tiền vệ, ông bênh nó ông nhé. Cháu sẽ gánh nước, bổ củi suốt 1 tháng liền cho ông coi.


Trước trận đấu, ông Lâm nói với các cháu:


- Trọng tài là cha là mẹ, ông sẽ bắt công bằng như ông trọng tài Colina người Italia.


Ông lấy chiếc còi treo ở trên tường xuống. Nó đã theo ông chinh chiến hơn 20 năm, giờ là kỷ niệm của thời trai trẻ. “Nó chỉ là chiếc còi đồng của một ông bạn công an cho nhưng còi vàng, còi bạc còn… xê ra”, Ông luôn tự hào khi nói về nó.


Trận đấu bắt đầu. Các cầu thủ đều hào hứng vào cuộc. Bên ngoài sân, bà nội của bên này và là bà ngoại của bên kia cũng vỗ tay reo hò cùng các con rể, con dâu, con trai, con gái và cầu thủ dự bị của 2 đội. Có rất nhiều trẻ em hàng xóm đến xem… lũ cháu nội, cháu ngoại nhà ông Lâm… đá nhau. Chúng cũng bị cuốn vào không khí hội hè của nhà họ Lâm.


Đội “ngoại” không hổ danh là… ngoại. Chúng dẫn 2-0 ngay ở hiệp 1. Đội “nội” cũng chứng minh mình là “hàng nội chất lượng ngoại”, biết lội ngược dòng như… ĐT Đức. Hiệp 2 đội “ngoại” lại dẫn 3-2. Rất căng thẳng nhưng gần hết giờ, cầu thủ Nguyễn Thị Linh ghi bàn thắng gỡ hòa 3-3.


“Đó là một tỉ số đẹp cho một ngày hội, đá đủ giờ làm gì nhỉ?”, ông Lâm tủm tỉm cười khi kết thúc trận đấu trước 5 phút. HLV trưởng đội “ngoại” kêu lên: “Trọng tài, còn giờ mà”. Ông Lâm tỉnh bơ: “Đồng hồ Thụy Sĩ có bao giờ sai!”.


Li Ti

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm