Tiểu phẩm: Tài thật, tài đến thế là cùng...

11/09/2010 06:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH cuối tuần) - Anh Lương rất mê nhà văn Nam Cao vì vậy việc anh thường “vận” các nhân vật của nhà văn này vào cuộc sống.

Bữa nay, trong cuộc “luận chiến” về V-League 2010, anh nói với chúng tôi:


- Cái nhân vật nhà văn Hoàng trong truyện ngắn Đôi mắt của Nam Cao thật là một bậc kỳ tài. Tôi thích nhất đoạn nhà văn Hoàng khi đọc xong truyện Tam quốc chí, anh ta vỗ đùi đánh đét mà bảo vợ rằng “Tài thật, tài đến thế là cùng. Tiên sư anh Tào Tháo”. Khen thế mới là khen chứ. Theo tôi, V-League 2010 này cũng có khối anh đáng được khen như thế.


Chúng tôi nhao nhao phản ứng. Ai mà bì được với thừa tướng họ Tào, người được coi là “anh hùng của thời loạn, gian hùng của thời trị”. Để cho không khí dịu bớt, anh Lương nói tiếp:


- Tất nhiên là so cả quá trình thì chẳng ai bằng Tào thừa tướng, nhưng trong từng thời điểm thì có người cũng đáng khen không kém. Tôi ví dụ cái vụ đá trận play-off của N.SG chẳng hạn. Ba đầu, sáu tay như Tào Tháo cũng chỉ làm được thế là cùng. Làm cho một xác chết sống lại đâu có đơn giản! Vậy mà “người ta” làm được. Việt Nam mình mà có người nào viết được cái kịch bản hay về vụ này tôi chắc chắn Hollywood sẽ mua đứt bản quyền với giá cao vời vợi.


“Khá thật”, tôi nghĩ thầm. Đúng là một phát hiện. Thế mà có khối nhà báo khi sắp kết thúc V-League 2010 đã chê “khúc đuôi” của nó chán phè. Cờ bạc ăn nhau về sáng, các cụ đã nói rồi mà cứ vội vàng. Anh Lương lại nói:


- Cái tài của tác giả vụ này là ông ta đã để cho người hâm mộ cả nước tin đến sái cổ rằng cái quy luật “mạnh được, yếu thua” luôn luôn tồn tại, những đội có thực lực có thể “lên bờ, xuống ruộng” nhưng cuối cùng… trời vẫn có mắt. ĐT.LA nhé, SLNA nhé. N.SG từ chết “lâm sàng” sang chết đứ đừ, ngay ông bầu của họ cũng chấp nhận chuyện “ò í e” là đương nhiên và lặng lẽ chuẩn bị cho mùa giải hạng Nhất năm sau.


Một lần nữa chúng tôi tỏ ý thán phục anh Lương. Thấy thái độ của chúng tôi, anh liền bắt chước các nhân vật của phim dã sử Tàu là chắp 2 tay lại mà vái chúng tôi 1 vái rồi hào hứng giở cái giọng của nhà văn Hoàng trong truyện Đôi mắt ra, vỗ đùi đánh đét mà phán rằng:


- Tài thật, tài đến thế là cùng. Tiên sư anh…


Li Ti

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm