(TT&VH cuối tuần) - Anh biết không, đội bóng đá Đồng Tháp là “vua sân nhà” của giải VĐQG. Có được danh hiệu ấy là vì sân Cao Lãnh được 1 vị thần trợ giúp nên đá sân nhà đội chúng tôi chỉ có thắng, hòa là họa. Vị thần ấy từng phun lửa đốt cháy cả một vùng rộng lớn, tài giỏi như Tôn Ngộ Không cũng không thể hàng phục được nói gì cầu thủ đội khách.
- À, tôi biết rồi, đó là Bà La Sát trong truyện Tây du ký chứ gì? Thôi được, kể tiếp đi.
- Buổi chiều ở Đồng Tháp rất đặc biệt, không khí nóng vùng Tây Nam bộ dồn về khiến không khí sân Cao Lãnh như thiêu như đốt, cứ như là Bà La Sát thổi lửa vào. BTC giải ở đây rất thực dụng và thông minh, họ liền tận dụng đặc điểm ấy để quy định giờ đấu là 15h30. Cầu thủ của chúng tôi đã quen với cái nóng ấy nên chịu được chứ đội khách làm sao quen, thế là chỉ biết thua, thậm chí thua đậm.
Thế nhưng, vừa qua BTC giải V-League 2011 tuyên bố rằng giải sẽ không có đội bóng nào được đá vào 15h30 ấy nữa bằng cách là SVĐ phải có giàn đèn, nếu không có thì phải mượn sân có giàn đèn để đá. Có khả năng đội chúng tôi phải mượn sân Cần Thơ.
- Cần Thơ thì Cần Thơ, chỉ cách Cao Lãnh 1 giờ ô tô chứ xa gì. Khỏe binh lại khỏe khán giả.
- Ôi, cái anh này, người đâu mà… ngu lâu. Anh chẳng hiểu cái gì cả. Khán giả chúng tôi ngồi tại Cao Lãnh xem không sướng hơn phải khăn gói đi Cần Thơ hay sao? Tiền vé xe đò này, lại chen chúc nữa, tiền vé xem bóng đá này, tiền tiêu vặt này…, trăm thứ tiền chứ anh tưởng. Cái BTC V-League 2011 đến là nhiêu khê, chỉ lắm chuyện, không biết thương người hâm mộ nghèo mà chỉ… giáo điều. Sân Cần Thơ dù có giàn đèn nhưng cũng không thể là sân nhà của chúng tôi được.
- Thế thì tỉnh các ông kiếm kinh phí lắp giàn đèn đi.
- Anh cứ như là người trên trời rơi xuống vậy. Tỉnh chúng tôi thiếu gì tiền. Nhưng có giàn đèn để… chết à. Sang sân Cần Thơ thi đấu lúc 17 giờ là chết chúng tôi ngay.
- Tôi hiểu rồi, có nghĩa là đội bóng của anh mất sở trường chứ gì?
- Anh đã khôn lên rồi đấy. Đó là vấn đề của chúng tôi chứ đâu có phải chuyện không có tiền lắp giàn đèn. Không biết mùa 2011 này đội chúng tôi xếp thứ mấy đây? Hiện đại thì sẽ… hại điện.
Li Ti