(TT&VH cuối tuần) - Chuẩn bị cho giải VĐBĐ, ông chủ tịch mới của LĐBĐ phường muốn thành lập một BTC giải gồm các thành viên có khả năng khiến ông đưa vào bản tổng kết giải câu “về cơ bản giải đã thành công tốt đẹp” một cách trót lọt.
Là một người thức thời, ông đến tìm một nhà tâm lý có tiếng để tìm lời tư vấn. Nhà tâm lý bèn ghé vào tai ông nói rằng “cứ như thế... như thế...” là toại nguyện. Ông chủ tịch đã làm theo lời chỉ dẫn và một BTC mới đã được thành lập. Ông đã đọc rất to câu “về cơ bản giải đã thành công tốt đẹp” trong lễ tổng kết giải.
Khoan hãy nói về danh tính những vị chủ chốt đã làm mặt ông chủ tịch nở nang, rạng rỡ mà hãy nói về công việc của họ.
Giai đoạn 1 của giải khá êm đềm. Đó là tình trạng chung của bất cứ giải bóng đá nào Việt Nam. Thế nhưng sang giai đoạn 2, giai đoạn nước rút, những chuyện lộn xộn bắt đầu xảy ra. Kiện cáo tùm lum. Nào là kiện trọng tài thiên vị lộ liễu, nào kiện giám sát vô trách nhiệm, không có chính kiến khi có sự cố, nào kiện đội này, đội kia nhường điểm thô thiển... Tổng cộng có 12 bản khiếu kiện về công tác trọng tài, 9 bản khiếu kiện về chuyện tiêu cực, 5 bản khiếu kiện giám sát trận đấu, giám sát trọng tài. Thế nhưng các ông phó BTC chuyên môn, trọng tài, ủy viên Ban khen thưởng, kỷ luật đã “hóa giải” rất nhanh những đơn ấy và những người đi kiện dù rất tức giận nhưng phải bấm bụng rút đơn. Có 2 đội định bỏ giải nhưng đã được các ông vừa động viên vừa “dọa” khiến họ chịu phép đá tiếp.
Là một người thức thời, ông đến tìm một nhà tâm lý có tiếng để tìm lời tư vấn. Nhà tâm lý bèn ghé vào tai ông nói rằng “cứ như thế... như thế...” là toại nguyện. Ông chủ tịch đã làm theo lời chỉ dẫn và một BTC mới đã được thành lập. Ông đã đọc rất to câu “về cơ bản giải đã thành công tốt đẹp” trong lễ tổng kết giải.
Khoan hãy nói về danh tính những vị chủ chốt đã làm mặt ông chủ tịch nở nang, rạng rỡ mà hãy nói về công việc của họ.
Giai đoạn 1 của giải khá êm đềm. Đó là tình trạng chung của bất cứ giải bóng đá nào Việt Nam. Thế nhưng sang giai đoạn 2, giai đoạn nước rút, những chuyện lộn xộn bắt đầu xảy ra. Kiện cáo tùm lum. Nào là kiện trọng tài thiên vị lộ liễu, nào kiện giám sát vô trách nhiệm, không có chính kiến khi có sự cố, nào kiện đội này, đội kia nhường điểm thô thiển... Tổng cộng có 12 bản khiếu kiện về công tác trọng tài, 9 bản khiếu kiện về chuyện tiêu cực, 5 bản khiếu kiện giám sát trận đấu, giám sát trọng tài. Thế nhưng các ông phó BTC chuyên môn, trọng tài, ủy viên Ban khen thưởng, kỷ luật đã “hóa giải” rất nhanh những đơn ấy và những người đi kiện dù rất tức giận nhưng phải bấm bụng rút đơn. Có 2 đội định bỏ giải nhưng đã được các ông vừa động viên vừa “dọa” khiến họ chịu phép đá tiếp.

Minh họa Lê Trí Dũng
Bản tổng kết được đọc lên với những lời hết sức hào hoa, khen ngợi nhiều đội vượt khó, tôn trọng điều lệ giải, cùng BTC đưa giải đến thành công, đánh trúng tâm lý “sĩ” của các ông bầu và HLV trưởng khiến họ chẳng phát biểu được gì cho “ra tấm ra món”. Bạn bè khen ông chủ tịch mới và hỏi nhà tâm lý khuyên ông thế nào mà ông có BTC giỏi giang như thế. Ông chủ tịch nói:
- Ông ấy bảo tôi: “Nhà văn người Pháp Voltaire, một trong bộ ba kiện tướng của “Thế kỷ Ánh sáng”, tác giả Người phu chột đã mở đầu truyện ngắn thế này: Người ta sinh ra có 2 con mắt, một mắt để nhìn cái xấu, một mắt để nhìn cái tốt. Vì không muốn nhìn cái xấu nên nhân vật người phu khuân vác đã tự làm hỏng con mắt chuyên nhìn cái xấu của mình, anh trở thành người phu chột nhưng có hạnh phúc là nhìn mọi thứ trên đời đều đẹp hết. Ông hãy chọn những người không có con mắt chuyên nhìn thấy cái xấu của giải vào BTC, giải của ông ắt thành công như ông muốn”. Tôi đã làm theo ý ông ấy. Nếu các bạn để ý sẽ thấy những người tôi chọn đều... “chột” cả, dù thực tế mắt của họ vẫn lành.
Các bạn ông “à” lên một tiếng. Họ nhìn mấy ông này và thấy hình như họ chỉ có một mắt thật.
- Ông ấy bảo tôi: “Nhà văn người Pháp Voltaire, một trong bộ ba kiện tướng của “Thế kỷ Ánh sáng”, tác giả Người phu chột đã mở đầu truyện ngắn thế này: Người ta sinh ra có 2 con mắt, một mắt để nhìn cái xấu, một mắt để nhìn cái tốt. Vì không muốn nhìn cái xấu nên nhân vật người phu khuân vác đã tự làm hỏng con mắt chuyên nhìn cái xấu của mình, anh trở thành người phu chột nhưng có hạnh phúc là nhìn mọi thứ trên đời đều đẹp hết. Ông hãy chọn những người không có con mắt chuyên nhìn thấy cái xấu của giải vào BTC, giải của ông ắt thành công như ông muốn”. Tôi đã làm theo ý ông ấy. Nếu các bạn để ý sẽ thấy những người tôi chọn đều... “chột” cả, dù thực tế mắt của họ vẫn lành.
Các bạn ông “à” lên một tiếng. Họ nhìn mấy ông này và thấy hình như họ chỉ có một mắt thật.
Li Ti