(TT&VH cuối tuần) - Cuộc hội ý của những người chủ trì CLB đi đến hồi cuối. Chủ tịch kết luận:
- Những người trong chúng ta phải đi tiên phong trong việc không mất niềm tin vào kết quả cuối cùng, có vậy cầu thủ mới một lòng một dạ với CLB. Chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn nhưng tôi tin rằng ngày mai trời lại sáng, CLB sẽ trụ hạng thành công. Mỗi người chúng ta gắng vượt chính mình thì CLB sẽ ổn, mục tiêu trụ hạng sẽ thành.
Anh Minh ngồi ở phòng bên nghe được toàn bộ nội dung cuộc họp. Anh là em chủ tịch CLB, nhưng kinh doanh ở nước ngoài. Anh mới về chơi nên khá sốc với tình trạng CLB của anh trai. Khi chủ tịch bước vào phòng, anh nói ngay:
- Em nghe hết tất cả nội dung cuộc họp. CLB nguy lắm hả anh?
Chủ tịch CLB trấn an:
- Cảm ơn chú đã quan tâm đến anh, nhưng chú yên tâm, mọi việc đều tiến triển đúng kế hoạch, đúng tiến độ, anh sẽ về đích đúng dự tính.
- Nghĩa là CLB trụ hạng thành công?
- Trụ hạng thì không thể nhưng anh sẽ thành công về chuyện làm ăn. Chú có xem báo mấy hôm nay về chuyện CLB SLNA cắt quan hệ với SHB.LILAMA, mà về với NH Bắc Á không? Có hả, thế thì tốt. Anh nói chú nghe. Để nhận CLB SLNA, đối tác đó đã đưa ra rất nhiều đề xuất với tỉnh Nghệ An, nào là mấy ngàn mét đất “vàng” ở TP Vinh, nào là đất để xây khách sạn ở bãi biển Cửa Lò... Doanh nghiệp của anh khi nhận CLB này cũng đã có đề nghị như vậy và họ đã “O.K”. Để đạt được yêu cầu, anh đã phải “đánh” rất nhiều “cửa” với nhiều “chiêu” khác nhau, em là doanh nhân nên anh không phải giải thích dài dòng về những “chiêu” này, chỉ biết là anh đã thành công. Nhưng anh đâu có ý định gắn bó với bóng đá.
Vậy nên anh đã vạch một chương trình trung hạn mà nội dung là trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 năm anh sẽ.... trả CLB về cho tỉnh. Anh đã hạn chế rót tài chính cho CLB đến mức tối đa, không chỉ trả lương thấp mà còn thường xuyên chậm, thưởng thì bèo bọt, thua xa các CLB khác..., rồi cầu thủ họ chán, họ bỏ đi CLB khác. Trong thời buổi kinh tế khó khăn này, mình làm thế người ta không cho là mình chơi “bẩn”, mà chỉ vì khó khăn chung. Đã có đến 8 cầu thủ chủ chốt ra đi, quá đúng với mong ước của anh. Khi đội xuống hạng, anh sẽ trả CLB cho tỉnh với lý do không thể gánh được về tài chính, không biết làm bóng đá. Cái mình muốn vẫn còn, chỉ có cái mình không muốn sẽ trả lại cho người ta thôi.
- Tỉnh có nhận lại không?
- Sao lại không? Trong hợp đồng nhận CLB có một điều khoản quy định điều kiện trả lại CLB.
Anh Minh nghe xong thì vỗ đùi đánh đét như nhân vật Hoàng trong chuyện Đôi mắt của Nam Cao:
- Tài thật, tài đến thế là cùng, tiên sư anh Tào Tháo!!!
- Những người trong chúng ta phải đi tiên phong trong việc không mất niềm tin vào kết quả cuối cùng, có vậy cầu thủ mới một lòng một dạ với CLB. Chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn nhưng tôi tin rằng ngày mai trời lại sáng, CLB sẽ trụ hạng thành công. Mỗi người chúng ta gắng vượt chính mình thì CLB sẽ ổn, mục tiêu trụ hạng sẽ thành.
Anh Minh ngồi ở phòng bên nghe được toàn bộ nội dung cuộc họp. Anh là em chủ tịch CLB, nhưng kinh doanh ở nước ngoài. Anh mới về chơi nên khá sốc với tình trạng CLB của anh trai. Khi chủ tịch bước vào phòng, anh nói ngay:
- Em nghe hết tất cả nội dung cuộc họp. CLB nguy lắm hả anh?
Chủ tịch CLB trấn an:
- Cảm ơn chú đã quan tâm đến anh, nhưng chú yên tâm, mọi việc đều tiến triển đúng kế hoạch, đúng tiến độ, anh sẽ về đích đúng dự tính.
- Nghĩa là CLB trụ hạng thành công?
- Trụ hạng thì không thể nhưng anh sẽ thành công về chuyện làm ăn. Chú có xem báo mấy hôm nay về chuyện CLB SLNA cắt quan hệ với SHB.LILAMA, mà về với NH Bắc Á không? Có hả, thế thì tốt. Anh nói chú nghe. Để nhận CLB SLNA, đối tác đó đã đưa ra rất nhiều đề xuất với tỉnh Nghệ An, nào là mấy ngàn mét đất “vàng” ở TP Vinh, nào là đất để xây khách sạn ở bãi biển Cửa Lò... Doanh nghiệp của anh khi nhận CLB này cũng đã có đề nghị như vậy và họ đã “O.K”. Để đạt được yêu cầu, anh đã phải “đánh” rất nhiều “cửa” với nhiều “chiêu” khác nhau, em là doanh nhân nên anh không phải giải thích dài dòng về những “chiêu” này, chỉ biết là anh đã thành công. Nhưng anh đâu có ý định gắn bó với bóng đá.
Vậy nên anh đã vạch một chương trình trung hạn mà nội dung là trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 năm anh sẽ.... trả CLB về cho tỉnh. Anh đã hạn chế rót tài chính cho CLB đến mức tối đa, không chỉ trả lương thấp mà còn thường xuyên chậm, thưởng thì bèo bọt, thua xa các CLB khác..., rồi cầu thủ họ chán, họ bỏ đi CLB khác. Trong thời buổi kinh tế khó khăn này, mình làm thế người ta không cho là mình chơi “bẩn”, mà chỉ vì khó khăn chung. Đã có đến 8 cầu thủ chủ chốt ra đi, quá đúng với mong ước của anh. Khi đội xuống hạng, anh sẽ trả CLB cho tỉnh với lý do không thể gánh được về tài chính, không biết làm bóng đá. Cái mình muốn vẫn còn, chỉ có cái mình không muốn sẽ trả lại cho người ta thôi.
- Tỉnh có nhận lại không?
- Sao lại không? Trong hợp đồng nhận CLB có một điều khoản quy định điều kiện trả lại CLB.
Anh Minh nghe xong thì vỗ đùi đánh đét như nhân vật Hoàng trong chuyện Đôi mắt của Nam Cao:
- Tài thật, tài đến thế là cùng, tiên sư anh Tào Tháo!!!
Li Ti