![]() |
Nhưng sau đêm Bernabeu mà Real Madrid lội ngược dòng thành công trước Osasuna để tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ Liga, có cảm giác như bên trong Ronaldo đã có một sự thay đổi lớn. Còn quá sớm để khẳng định Real Madrid đã tìm ra được một thủ lĩnh mới, song cái cách CR9 một mình tả xung hữu đột giữa hàng thủ đối phương để tìm kiếm bàn thắng trong khi xung quanh các đồng đội đều có vẻ buông xuôi và đuối sức, hay vẻ mặt nghiêm trọng và đầy quyết tâm của anh khi cả tỉ số lẫn thời gian đều không ủng hộ Real, cho thấy ít ra thì đội bóng áo Trắng cũng đã biết mình nên nhìn vào đâu trong những thời khắc khó khăn. Sau một mùa giải của quá nhiều những điều điên rồ, có vẻ như rốt cuộc thì người đàn ông bên trong Ronaldo cũng đã đứng dậy.
Xét về từng vị trí trên sân, Real Madrid đúng là đội bóng mạnh nhất trên thế giới. Song rất tiếc, họ không, hay chính xác hơn là chưa, chuyển hóa được sức mạnh ấy thành sự thống trị. Tất cả là vì ở Bernabeu lúc này không có một thủ lĩnh thực sự, một người trên sân thì có thể truyền lửa cho các đồng đội, còn ngoài sân thì đủ uy lực để khiến những cá tính ngông nhất cũng phải e dè. Trong số những "ông nghị" ở Real vào thời điểm hiện tại, Raul và Guti có tư chất thủ lĩnh song lại thiếu ảnh hưởng về chuyên môn, trong khi Casillas, người từng bị Guti bắt "ngậm miệng lại" ngay trong trận, lại không có được sự mạnh mẽ và quyết liệt của một đầu tàu. Nếu cuối mùa này Raul và Guti chuyển đi, nguy cơ Bernabeu khủng hoảng lãnh đạo là không nhỏ.
Thời thế tạo anh hùng. Cờ đang ở trong tay Ronaldo. Quan trọng là anh có chịu tự làm mới mình và phất cao nó hay không mà thôi...
V.C
