(TT&VH) - Trong chiến thắng hủy diệt 7-0 trước Triều Tiên tối hôm qua, Cristiano Ronado là người chơi hay nhất, và đã giải tỏa cơn khát 16 tháng tịt ngòi. Chân sút người Bồ đã gọi, liệu kình địch của anh, Messi, có thể trả lời?
Để trả lời cho câu hỏi ấy, Maradona đã quả quyết rằng Messi sẽ đá chính trong trận đấu với Hy Lạp đêm nay. Argentina sẽ thay đổi đến hơn một nửa đội hình, song vị trí của Messi thì không. Albiceleste cần một nghệ sĩ như anh để tiếp nối mạch chiến thắng, và bản thân anh cũng khao khát được ra sân ở mọi trận đấu tại giải lần này. Trước Nigeria và Hàn Quốc, Messi luôn là người chơi ấn tượng nhất, song thật đáng tiếc là anh vẫn chưa có được một bàn thắng nào.
Messi có thể chẳng tị nạnh gì với Gonzalo Higuain sau khi người đồng đội này lập hat-trick và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận Argentina - Hàn Quốc. Nhưng với Ronaldo thì khác bởi cuộc đua giữa hai ngôi sao nhất của bóng đá thế giới luôn diễn ra liệt trên từng cây số. Cuộc đua ấy đã được khơi mào từ mùa giải 2008-09 khi Ronaldo đánh bại Messi để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Kể từ sau trận chung kết Champions League tại Rome, khi Messi hạ gục M.U của Ronaldo để vô địch châu Âu, những diễn biến còn quyết liệt hơn. Ronaldo sang La Liga đầu quân cho Real Madrid, đối thủ truyền kiếp của Barca. Và với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2009, Messi đã có màn trả thù ngọt ngào.
Điều đặc biệt trong cuộc đua ấy là ở chỗ cả hai ngôi sao ấy luôn gườm nhau, nhưng rất cần có nhau. Khi Ronaldo khởi đầu mùa giải 2009 với một loạt bàn thắng, Messi cũng đóng vai trò số một trong những chiến thắng của Barca. Khi Ronaldo vật lộn với chấn thương (bị đồn thổi là do gã phù thủy Pepe gây ra), Messi cũng kiệt sức trong màu áo CLB và ĐTQG. Kết thúc mùa giải vừa qua, Messi ghi 47 bàn sau 53 trận cho Barca, còn Ronaldo cũng nổ súng đến 33 bàn sau 35 trận, một hiệu suất thậm chí còn cao hơn.
Cả Ronaldo và Messi đều đến với VCK với những sự ngờ vực rất lớn, nhưng bằng tài năng và nỗ lực của mình, họ cùng đang chứng tỏ phẩm chất của một thủ lĩnh hàng đầu. Với tấm băng đội trưởng trên tay, Ronaldo đã chơi cực kỳ năng nổ ở hai trận vừa qua, và kiến tạo không ít cơ hội trước khi trực tiếp ghi bàn. Trong khi đó, Messi là nguồn cảm hứng thực sự cho những vũ điệu tango mê hoặc. Theo tiết lộ của tờ La Nacion, đêm nay, anh cũng sẽ mang băng đội trưởng, do cả Maschearano (đội trưởng) và Heinze (đội phó) đều được nghỉ nhằm tránh nhận thêm thẻ.
Ronaldo đã ghi bàn, sao Messi lại không?!
Để trả lời cho câu hỏi ấy, Maradona đã quả quyết rằng Messi sẽ đá chính trong trận đấu với Hy Lạp đêm nay. Argentina sẽ thay đổi đến hơn một nửa đội hình, song vị trí của Messi thì không. Albiceleste cần một nghệ sĩ như anh để tiếp nối mạch chiến thắng, và bản thân anh cũng khao khát được ra sân ở mọi trận đấu tại giải lần này. Trước Nigeria và Hàn Quốc, Messi luôn là người chơi ấn tượng nhất, song thật đáng tiếc là anh vẫn chưa có được một bàn thắng nào.
![]() Messi chỉ còn thiếu bàn thắng nữa là hoàn hảo, Ảnh Getty |
Điều đặc biệt trong cuộc đua ấy là ở chỗ cả hai ngôi sao ấy luôn gườm nhau, nhưng rất cần có nhau. Khi Ronaldo khởi đầu mùa giải 2009 với một loạt bàn thắng, Messi cũng đóng vai trò số một trong những chiến thắng của Barca. Khi Ronaldo vật lộn với chấn thương (bị đồn thổi là do gã phù thủy Pepe gây ra), Messi cũng kiệt sức trong màu áo CLB và ĐTQG. Kết thúc mùa giải vừa qua, Messi ghi 47 bàn sau 53 trận cho Barca, còn Ronaldo cũng nổ súng đến 33 bàn sau 35 trận, một hiệu suất thậm chí còn cao hơn.
Cả Ronaldo và Messi đều đến với VCK với những sự ngờ vực rất lớn, nhưng bằng tài năng và nỗ lực của mình, họ cùng đang chứng tỏ phẩm chất của một thủ lĩnh hàng đầu. Với tấm băng đội trưởng trên tay, Ronaldo đã chơi cực kỳ năng nổ ở hai trận vừa qua, và kiến tạo không ít cơ hội trước khi trực tiếp ghi bàn. Trong khi đó, Messi là nguồn cảm hứng thực sự cho những vũ điệu tango mê hoặc. Theo tiết lộ của tờ La Nacion, đêm nay, anh cũng sẽ mang băng đội trưởng, do cả Maschearano (đội trưởng) và Heinze (đội phó) đều được nghỉ nhằm tránh nhận thêm thẻ.
Ronaldo đã ghi bàn, sao Messi lại không?!
Tuấn Cương
