Arjen Robben: 'Wenger rất giỏi, dù ông ấy gọi tôi là kẻ ăn gian'

20/10/2015 06:22 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Trước chuyến làm khách đến sân Emirates, tiền vệ cánh Arjen Robben đã bày tỏ trên tờ Telegraph về việc tại sao anh nghĩ Arsenal sẽ trở lại là một thế lực lớn ở Anh và châu Âu.

Đã 19 tháng trôi qua từ trận gần nhất trong 4 lần gặp nhau ở Champions League giữa Arsenal và Bayern Munich, nhưng những ký ức vẫn còn rất rõ ràng. Wenger khi đó nói Robben là một trong những cầu thủ hay nhất thuộc thế hệ của anh, nhưng cũng kèm thêm rằng tiền vệ người Hà Lan “rất giỏi ăn vạ”.

Tôi vẫn thấy thoải mái với Wenger

Bayern Munich trở lại London vào tối Chủ nhật để chuẩn bị cho trận đấu đêm thứ Ba này và Robben vẫn chưa quên nhận xét của Wenger. “Tôi đã gặp ông ấy ở Brazil”, Robben nói, ý chỉ World Cup 2014. “Tôi không hề cảm thấy tức giận hay căm ghét gì. Tôi thấy rất thoải mái. Nếu họ thua thì các HLV sẽ thất vọng và không phải lúc nào cũng có thể giữ được sự công bằng và thực tế… Tôi thì vẫn nghĩ ông ấy là một HLV tuyệt vời. Hãy nhìn những gì Arsenal đã làm được. Ở Đức và Hà Lan, người ta chỉ nói điều tích cực về Wenger, vì thứ bóng đá mà Arsenal đang chơi”.

Nhưng liệu họ có thể chiến thắng với thứ bóng đá đó? Liệu họ có trở lại là Arsenal của những Thierry Henry, Dennis Bergkamp và Robert Pires mà Robben từng đối mặt khi anh gia nhập Chelsea năm 2004? Robben tin là như thế và dẫn ra 3 sự khác biệt kể từ các chiến thắng 3-1 và 2-0 của Bayern ở Emirates các năm 2013 và 2014: nhiều cầu thủ biết xoay chuyển cục diện trận đấu hơn, hàng thủ mạnh mẽ hơn, và các cầu thủ trẻ đã trưởng thành.

“Tôi nghĩ họ đủ mạnh”, Robben nói. “Tôi nghĩ mùa trước họ đã chơi rất tốt, giành các danh hiệu, Cúp FA và Community Shield. Họ rất ổn định mùa này và rất mạnh. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy họ thua 2 trận Champions League, nhưng vào một ngày đẹp trời của họ, họ có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào”.

Lúc nào cũng khát khao

“Giờ tôi đã trở lại sau chấn thương, nhưng trước đó tôi đã chơi 2 năm liên tiếp mà không dính chấn thương nào”, anh nói. “Tôi nghĩ HLV đã có ảnh hưởng lên điều đó. Với ông ấy tôi đã tiến bộ từng chút một. Ở tuổi này bạn không thể có những bước tiến lớn nữa, nhưng tôi vẫn thích thú với cách mà tôi chơi bóng”.

Điều đáng chú ý nữa về Robben là anh không chỉ chơi bóng với niềm vui trẻ thơ ở tuổi 31, mà còn thực sự tiến bộ hơn. “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng: Mình đã làm đủ rồi, mình đã đạt được mục tiêu. Bạn phải luôn tiếp tục. Đôi khi, nếu bạn nhìn vào những thế hệ trẻ hơn, bạn thấy nhớ tiếc quá khứ. Không chỉ khát khao ở họ mà cả triển vọng rõ ràng là bạn còn có thể tiến bộ hơn. Bóng đá với tôi chỉ là chuyện nhỏ. Điều quan trọng là tinh thần và tâm lý”.

Vì thế, lần duy nhất mà Robben tới trễ một buổi tập là khi anh còn ở trường cấp ba vào năm 2000. Cũng ở trường cấp ba, anh đã gặp vợ mình và giờ họ có 3 con đều chưa quá 8 tuổi, Luka, Lynn và Kai. Cuộc đời Robben sắp bước sang những ngã rẻ mới, và giờ anh thích thú nhìn cậu con cả chơi bóng. “Có những HLV rất giỏi, nhưng cũng có những kẻ không biết tự trọng”, anh nói về kỳ vọng nơi các cầu thủ nhí. “Tôi không nhớ cha mẹ tôi, hay bất cứ ai, la hét với tôi trên sân bóng nếu tôi làm gì sai. Họ luôn nói những điều tích cực. Nếu tôi nghe một HLV chửi thề, quá ăn thua hay nói những điều tiêu cực để gây áp lực lên lũ nhóc, hay quá nhiều những vấn đề chiến thuật, tôi sẽ luôn lên tiếng. Tôi sẽ nói: Để chúng vui chơi đi. Nhưng một số người nghe, một số người bỏ ngoài tai”.

Robben chắc chắn đã nhận được nhiều lời khuyên bổ ích trong sự nghiệp, khi anh đã làm việc cùng Louis van Gaal, Jose Mourinho, và giờ là Pep Guardiola. Và anh cũng từng khiến nhiều HLV lớn nổi điên, như Wenger.

202 Robben mới chơi 202 phút ở Bundesliga mùa này, đứng thứ 16 trong số những người có thời gian ra sân nhiều nhất của Bayern.

0 Vì chấn thương, Robben chưa đá phút nào ở Champions League cho Bayern.

13 Robben đã giành được 13 danh hiệu lớn ở 3 quốc gia khác nhau.

Nở rộ cùng Bayern

Kể từ khi gia nhập Bayern năm 2009 sau khi giành các chức VĐQG ở Anh và TBN, Robben đã giúp Bayern giành Bundesliga 4 lần. Họ cũng thiết lập kỷ lục của bóng đá Đức mùa này sau khi khởi đầu chiến dịch với 9 chiến thắng liên tiếp. Robben còn là người ghi bàn quyết định trong trận chung kết Champions League 2013 của Bayern và về thứ 4 trong cuộc bình chọn Quả bóng vàng năm ngoài sau Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Manuel Neuer.


Trần Trọng (Theo Telegraph)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm