Domenech: “La ó ư? Tôi chẳng quan tâm!”

05/09/2009 13:13 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -Có vẻ như việc Pháp sẽ phải thi đấu trong những tiếng la ó và huýt sáo của chính CĐV nhà không làm huấn luyện viên Domenech bận tâm cho lắm.

Chiến lược gia 57 tuổi vẫn tỏ ra khá “phớt đời” khi trả lời phỏng vấn tạp chí Metro về khả năng Pháp sẽ tiếp tục phải thi đấu trong bầu không khí đầy tính thù địch ở Stade de France: “Đám đông CĐV lúc nào chả thế, họ muốn vô địch ở mọi giải. Các bạn có nhớ trận đấu với Na Uy tại Marseille trước World Cup 1998 không? Họ (các CĐV Pháp) đã huýt sáo đủ 90 phút”. Không chỉ có thế, Domenech còn phân bua: “Khi chúng ta sở hữu những cầu thủ như Yoann Gourcuff hay Franck Ribery, chúng ta có quyền hy vọng” và như để đổ bê tông vào những biện luận của mình, ông cũng nói luôn rằng đám đông có quyền la ó phản đối, nhưng kết quả cuối cùng mới là điều quan trọng nhất.
 
Domenech: “La ó ư? Tôi chẳng quan tâm!”
 
Tất nhiên, Domenech có lý lẽ của riêng mình, nhưng có lẽ ông cũng đang cố tình lảng tránh những vấn đề nhức nhối mà dư luận đang đòi hỏi ở đội tuyển. Đối với những đội bóng khác, thắng lợi có thể là mục tiêu tối thượng, thậm chí là ba điểm bất chấp thủ đoạn. Thế nhưng với tuyển Pháp, người hâm mộ luôn kỳ vọng hơn thế, khi mong muốn đội bóng của mình chơi bóng một cách cá tính, hào hoa và có bản sắc. Đó là công việc thuộc về trách nhiệm của Domenech, nhưng trước phản ứng dữ dội từ dư luận, ông đã trả lời kiểu “cùn” mà không có một lời đảm bảo cụ thể nào về tương lai của “Les Bleus”.

Và đó có phải là phẩm chất mà một vị thuyền trưởng nên có? Khi con thuyền đang chòng chành vì sóng dữ, ông ta thờ ơ mãi được chăng?

PA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm