Tiêu điểm: Ibra - Bojan - Villa

03/05/2010 15:01 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha


(TT&VH) - Đến giờ này, phải thừa nhận, canh bạc đổi Samuel Eto’o (kèm thêm 46 triệu euro) lấy Ibrahimovic của Pep Guardiola đã không đem lại thành công như mong đợi. Tiền đạo người Thụy Điển đã chơi không tồi (21 bàn thắng cùng với 9 đường chuyền quyết định đã chứng tỏ điều ấy), song nó chưa đủ để bù đắp vào những khoảng trống mà tiền đạo người Cameroon để lại. Thậm chí, nhiều người còn so đo, thà rằng Pep đôn Bojan Krkic lên thay thế còn hơn là phải bỏ ra một số tiền khổng lồ để rước Ibra về Nou Camp.

Ibra và Krkic ăn mừng bàn thắng, ảnh Getty
Quan điểm đó cũng không phải không có lý, nhất là khi Bojan đã chơi rất tốt trong thời gian gần đây (6 bàn trong 8 trận gần nhất), khi có nhiều cơ hội ra sân hơn. Điển hình là ở trận thắng Villarreal 4-1 khi Bojan được đá chính và đóng vai trò chìa khóa của trận đấu, trước khi rời sân ở phút 85 nhường chỗ cho… Ibra! Pha ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 là bàn thứ 10 của Bojan ở mùa này (6 ở Liga), bằng thành tích của mùa trước, dù chơi ít hơn tới 9 trận. Điều đó chứng tỏ, Bojan đã thực sự có tiến bộ và xứng đáng được tin dùng nhiều hơn.

Từ quan điểm đó, hẳn không ít người cho rằng Barca sẽ tiếp tục phạm sai lầm nếu như sử dụng Bojan như một phần trong bản hợp đồng mua David Villa từ Valencia, tức lặp lại vụ đổi Eto’o lấy Ibra mùa Hè năm ngoái. Đúng là Villa hiện ở một đẳng cấp cao hơn nhiều so với Bojan, song cũng chưa có gì bảo đảm rằng tiền đạo người xứ Asturia sẽ làm được tốt hơn so với Ibra. Trong khi đó, Bojan còn trẻ, còn có thể phát triển hơn nữa. Nói tóm lại là “đáng để đặt cược”.

Tuy nhiên, với một người xuất thân từ lò La Masia và cực kỳ mát tay với những cầu thủ trẻ như Pep, hẳn là ông biết phải làm gì tốt nhất cho Bojan. Đặt Bojan vào một vị trí quá cao thì cũng chẳng khác nào làm hại cầu thủ này, trong khi anh vẫn còn quá trẻ và không phải mẫu người mạnh mẽ cả về thể xác lẫn tinh thần. Nếu chỉ tin dùng những cầu thủ trẻ không thôi thì có lẽ, Barca cũng chỉ như Arsenal, tức chỉ đẹp rồi… để đó. Barca cần đạt được danh hiệu, nên cần có những ngôi sao đẳng cấp thế giới làm đầu tầu, bên cạnh những tài năng trẻ. Do đó, chẳng lẽ David Villa - từng đoạt danh hiệu Vua phá lưới EURO 2008, được cả M.U lẫn Chelsea thèm khát - lại không đáng để đặt cược?

Thêm nữa, nhiều người đã cười nhạo Barca, vừa mới thua đã vội vã đi tìm một mục tiêu mới. Nhưng xét cho cùng, đó là phản ứng cần có đối với những đội bóng giàu tham vọng.

 

T.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm