Inter-Barca: Núi lửa, xe bus & cuộc chiến giữa hai trường phái

19/04/2010 18:48 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Nếu Inter Milan đánh bại các nhà ĐKVĐ Barca tại vòng bán kết Champions League mùa này, chắc hẳn họ phải cảm ơn "Mẹ Thiên nhiên" đã giúp họ một tay.

Sở dĩ nói vậy bởi Barca sẽ phải trải qua một hành trình gian khổ kéo dài 1000km bằng đường bộ để di chuyển tới Milan, nơi họ sẽ có trận bán kết lượt đi Champions League với đội chủ nhà Inter Milan bởi một thảm họa từ thiên nhiên. Do khói bụi từ một ngọn núi lửa phun trào ở Iceland, tất cả các chuyến bay ở châu Âu đều bị hủy bỏ và để di chuyển tới Milan, các cầu thủ Barca không còn cách nào khác ngoài ngoài việc di chuyển trên đường bộ qua 3 nước bằng xe bus. Tuy vậy, các cầu thủ Barca lại không hề phàn nàn khi gặp phải bất lợi này trước cuộc đối đầu quan trọng với đội chủ nhà Inter Milan.


Barca phải di chuyển bằng xe bus tới Milan. Ảnh: AP

“Chúng tôi sẽ xem điều gì sẽ xảy ra với những rắc rối mà chúng tôi gặp phải trong chuyến đi tới Milan, nhưng đội bóng thật sự háo hức trước trận đấu này, ai lại không cơ chứ? Đây là trận bán kết Champions League cơ mà”, Zlatan Ibrahimovic, người sẽ đối đầu với đội bóng cũ Inter, cho hay.
 
Những phát biểu của Ibrahimovic đến ngay trước khi Barca bắt đầu chuyến đi marathon từ Barcelona tới thành phố miền Nam nước Pháp Cannes kéo dài 634 km trước khi rời xứ sở lục lăng để tới Milan (dài 351 km). Dự kiến khoảng 10 giờ sáng thứ hai (tức ba giờ chiều Việt Nam) đội bóng do HLV Pep Guardiola dẫn dắt rời Pháp để đến Italia trong đêm nay và sẽ có buổi tập đầu tiên trên sân San Siro.

“Chúng tôi phải bỏ lại tất cả những rắc rối phia sau và tập trung cho trận bán kết Champions League trước mắt. Chúng tôi phải tới Milan, chơi thứ bóng đá của mình, ghi bàn và trở về nhà với một chiến thắng. Barca đang có cơ hội lọt vào trận chung kết thứ hai liên tiếp và chúng tôi không muốn bỏ lỡ”, tiền vệ Xavi nhấn mạnh.

Trận bán kết Champions League sắp tới sẽ rất thú vị giữa hai đội bóng đại diện cho những phong cách chơi bóng khác nhau, khi Ibrahimovic trở lại Milan để đối đầu với đội bóng cũ, trong khi Samuel Eto'o cũng có dịp so tài với các đồng đội cũ trong màu áo Barca. Và hơn ai hết, tiền đạo người Cameroon hiểu rằng sẽ rất khó để phế truất các nhà ĐKVĐ.

“Để đối đầu với Barca, bạn cần có sự điềm tĩnh. Chúng tôi phải sử dụng cái đầu trước khi trận đấu diễn ra bởi ở những cuộc so tài như thế này, phần lớn người ta chơi bóng với cái đầu nhiều hơn là đôi chân. Nếu tôi ghi bàn tại San Siro tất nhiên tôi sẽ ăn mừng nhưng nếu làm được điều đó tại Nou Camp có lẽ tôi sẽ không làm vậy. Barca là đội bóng mạnh nhất ở thời điểm này nhưng chúng tôi muốn viết lại lịch sử trong các cuộc đối đầu với họ”, Eto’o khẳng định.


Liệu Inter (áo trắng) có tận dụng được lợi thế để đánh bại Barca? Ảnh: AP

Trong khi đó, thủ quân của Inter Milan, Javier Zanetti cho rằng để vượt qua những đối thủ như Barca, họ cần phải sử dụng trí thông minh. “Chúng tôi có đủ mạnh để đánh bại Barca không ư? Tôi hy vọng là có, nhưng chúng tôi sẽ phải đối mặt với đội bóng hay nhất thế giới thời điểm này cả về chất lượng đội hình lẫn đẳng cấp. Chúng tôi đã thi đấu rất nhiều trận mùa này và mỗi trận chúng tôi đều cần một nỗ lực đặc biệt để vượt qua. Nhưng khi bạn trở nên mệt mỏi, bạn cần sử dụng trí thông minh. Đó là cách để bạn vượt qua những trận đấu như thế này”, lão tướng người Argentina khẳng định.

Trong khi Barca hành quân tới Milan trong hoàn cảnh thiếu vắng tiền vệ chủ chốt Andres Iniesta, cộng với những bất lợi trong quá trình di chuyển, thì Inter Milan sẽ có được đội hình mạnh nhất. Nhưng vấn đề là Jose Mourinho và các học trò sẽ làm gì để tận dụng được những ưu thế đó, khi mà họ sẽ phải chơi trận lượt về trên sân Nou Camp.

Vũ Mạnh (Theo AFP)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm