24/04/2010 19:14 GMT+7 | Bóng đá Anh

|
Nỗi lòng của Drogba
Tiền đạo số 1 của Chelsea, Didier Drogba đã thừa nhận rằng anh đang phải chống chọi để đối phó với căn bệnh thoát vị khi ‘The Blues” đang có dấu hiệu “loạng choạng” ở cuộc đua tới ngôi số 1 Premier League.
HLV Carlo Ancelotti đang giữ gìn cho tiền đạo 32 tuổi của đội nhà ở giai đoạn cuối mùa giải, thậm chí bắt đầu cất anh trên băng ghế dự bị ở trận đấu tháng trước Chelsea gặp M.U bởi vì ngôi sao bóng đá người Bờ Biển Ngà này đang gặp vấn đề về sức khỏe. “Có thể adrenalin (một loại hoocmôn) ảnh hưởng đến tôi trong các trận đấu, nhưng bạn không thể chờ đợi điều quá dài như vậy. Mùa bóng kéo dài, tôi đã có một chút bực mình và tôi đang bắt đầu cảm thấy điều đó”, Drogba chia sẻ.
“Cách đây 6 năm, tôi có một cuộc phẫu thuật thoát vị, nhưng nó đang lặp lại và làm tôi không được thoải mái. Tôi sẽ xem liệu có cần phẫu thuật nhưng có lẽ có một số việc còn phải làm bởi vì tôi không thể chờ chuyện như thế này”, chân sút số 1 của Chelsea nói tiếp. Drogba cũng khẳng định anh sẽ không thực hiện cuộc phẫu thuật trước khi diễn ra VCK World Cup.
Drogba hiện đã ghi 25 bàn cho Chelsea ở mủa giải này, chỉ kém chân sút đang dẫn đầu giải ngoai hạng Anh, Rooney 1 bàn. Ở trận derby thành London tuần trước, Droga vẫn ra sân đá chính trong trận Chelsea làm khách của Tottenham (thua 1-2).
K.Đ (Tổng hợp) |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất