Điểm nhấn của bóng đá châu Âu tuần qua: Sự xả thân của Suarez. Arsenal rất mạnh ở tuyến giữa

04/02/2015 08:14 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Chelsea lọc lõi giữ được ngôi đầu bảng, Arsenal bùng nổ, Van Gaal tiếp tục thay đổi chiến thuật ở Man United và những câu chuyện khác của bóng đá châu Âu tuần qua.

Chelsea giữ chắc ngôi đầu

Chelsea vẫn duy trì được khoảng cách 5 điểm với kẻ bám đuổi Man City sau trận hòa 1-1 vào cuối tuần ở Stamford Bridge. Cả hai đội đều chịu những tổn thất lớn về nhân sự. HLV Jose Mourinho không có Diego Costa, Filipe Luis và Cesc Fabregas, đồng thời đã bán đi Mohamed Salah và Andre Schuerrle, trong khi các thủ tục mua Juan Cuadrado chưa hoàn tất. Loic Remy không phải là Costa và Ramires không phải là Fabregas, nên Chelsea đã chơi thứ bóng đá thận trọng đầy toan tính như mọi khi.

Không có Samir Nasri, Yaya Toure và Wilfried Bony, Manchester City cũng không thể cho ra sân đội hình mạnh nhất. Bàn thắng của đội khách do David Silva ghi, nhưng trừ tình huống đó, tiền vệ người TBN không thể hiện được đúng với đẳng cấp tiêu chuẩn của anh. Hậu vệ Chelsea Kurt Zouma, trong khi đó, chỉ phải xử lý một Sergio Aguero chưa hoàn toàn lành lặn. Một kết quả hòa là hợp lý và dễ hiểu.


Phía Chelsea từ chối trả lời báo chí sau trận đấu, những hục hặc từ vụ treo giò 3 trận với Costa, nhưng có thể thấy rằng Mourinho chẳng có gì để phàn nàn. Trừ Gary Cahill và Didier Drogba, người nhiều kinh nghiệm nhất trên ghế dự bị của ông trong trận đấu đó là Nathan Ake (19 tuổi, 4 trận Premier League). 1 điểm trước Man City đang đạt phong độ cao đã là quá tốt.

Manuel Pellegrini thì không thể hài lòng như thế. Khoảng cách vẫn là 5 điểm khi mùa giải còn lại 15 trận, và lịch thi đấu sắp tới của Man City đầy cạm bẫy, với các trận sân khách ở Manchester United, Liverpool và Tottenham.

Sự xả thân của Suarez giúp Barcelona chiến thắng


Có 2 điểm nổi bật trong chiến thắng kịch tính 3-2 của Barcelona trước Villarreal. Thứ nhất là với tất cả những chỉ trích nhắm vào HLV Luis Enrique, Barca hiện là một đội giàu sức chiến đấu hơn hẳn so với quá khứ. 2 lần họ bị dẫn trước và 2 lần gỡ hòa trước khi kết liễu trận đấu. Điểm thứ hai là cách vận hành của “chiến đinh ba” hủy diệt Lionel Messi, Neymar và Luis Suarez đã khá rõ ràng. Suarez sẽ là người hy sinh cho hai người kia tỏa sáng. Anh chạy về giữa sân, chơi như một người hỗ trợ, tranh cướp bóng với hậu vệ đối phương, mở ra khoảng trống cho Neymar và Messi. Chính việc di chuyển quá nhiều khiến các pha dứt điểm của anh trở nên thiếu chính xác: Suarez bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn tối Chủ nhật, nhưng nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi của anh, Barcelona đã chơi hay hơn hẳn như một tập thể.

Neymar, trong khi đó, đang đạt phong độ đỉnh ở sự nghiệp của anh cho tới giờ với 15 bàn trong 17 trận Liga và 22 bàn mọi giải đấu. Sự thay đổi là rất lớn so với mùa trước, khi anh chủ yếu bám biên và phải nhường mọi cơ hội cho Messi. Suarez và Neymar đã tạo thành một bộ đôi rất ăn ý ở một phần ba sân đối phương.

Arsenal rất mạnh ở tuyến giữa


Nếu mọi cầu thủ của Arsenal đều lành lặn, lựa chọn đội hình xuất phát của họ sẽ là câu hỏi cực kỳ hóc búa. Hiện giờ, có lẽ chỉ 3 người chắc suất đá chính ở đội bóng của Wenger: Laurent Koscielny, Alexis Sanchez và Santi Cazorla. Mọi vị trí khác đều là sự cạnh tranh khốc liệt, từ hàng công (Olivier Giroud và Danny Welbeck) cho tới vị trí thủ môn (Wojciech Szczesny và David Ospina), và nhất là tuyến giữa. Francis Coquelin đang thi đấu ấn tượng, nhưng Mikel Arteta và Mathieu Flamini vẫn còn ảnh hưởng lớn. Phía trên một chút, danh sách quá dài: Jack Wilshere và Alex Oxlade-Chamberlain, Theo Walcott và Aaron Ramsey, Mesut Oezil và Tomas Rosicky, chưa kể những cầu thủ trẻ đầy triển vọng Serge Gnabry và Gedion Zelalem.

Các chấn thương gây nhiều khó khăn cho Wenger, nhưng HLV người Pháp đang phải đối mặt với một vấn đề phức tạp không kém. Ông không chỉ phải xoay xở để các ngôi sao đều hài lòng, quan trọng hơn, Wenger cần sớm tìm ra một công thức ổn định cho đội bóng của mình, giống như ở mọi đội bóng chiến thắng khác.

Mancini và cuộc chiến cam go ở Inter

Roberto Mancini yêu cầu các CĐV hãy kiên nhẫn. Ông nói phong độ đội bóng đã được cải thiện và dần dần các kết quả cũng thế. Nhưng Chủ nhật, cả hai điều đó đều không đến. Họ bị Sassuolo đánh bại 3-1, đồng nghĩa Inter mới thắng 1 trong 5 trận ở Serie A trong năm 2015. Những chữ ký mới trong mùa đông (Lukas Podolski, Xherdan Shaqiri, Marcelo Brozovic và Davide Santon) là rất chất lượng và sự bổ sung cần thiết cho chiều sâu đội hình, vì thế, vấn đề có lẽ là ở người cầm lái.

Podolski, đá tiền đạo cắm, rất mờ nhạt trước Sassuolo. Mateo Kovacic và Fredy Guarin không thể tìm thấy khoảng trống trước một hàng tiền vệ chơi chặt chẽ của đối phương. Phía sau, những sai lầm tồi tệ tiếp diễn, Nemanja Vidic và Isaac Donkor như ngủ mơ.

Khi Mancini tới vào năm 2014, Inter đang đầy hy vọng trở lại tốp 3 và qua đó giành quyền dự Champions League: họ chỉ kém vị trí mong muốn 5 điểm và được tăng cường ồ ạt trong tháng 1. Giờ thì khoảng cách đã là 13 điểm và 9 bậc.

Real Madrid: Không Ronaldo, không thành vấn đề

Đó là một trận đấu nhiều rủi ro. Real Madrid không có nhiều khoảng thời gian ấn tượng trong 6 trận của năm 2015. Trong 6 lần đối đầu, HLV Carlo Ancelotti cũng chưa bao giờ đánh bại được đối thủ David Moyes. Real Sociedad từng ghi 4 bàn vào lưới Madrid vào đầu mùa này. Và Cristiano Ronaldo bị treo giò.


Khi một cầu thủ tên là Aritz Elustondo, mới có trận thứ 3 ở La Liga, đánh đầu đưa La Real vượt lên dẫn trước ngay phút đầu tiên, tình hình càng thêm đen tối với Madrid. Nhưng chính các cầu thủ áo trắng đã nhanh chóng thay đổi số phận của họ. James Rodriguez gỡ hòa gần như ngay lập tức, Sergio Ramos nâng tỉ số lên 2-1, để rồi Karim Benzema ghi thêm 2 bàn nữa kết liễu đối thủ. Madrid còn có thể làm tốt hơn nếu không có những khoảnh khắc xuất thần của thủ thành Geronimo Rulli.

Madrid luôn là một đội bóng mạnh hơn khi có Ronaldo trong đội hình. Nhưng họ đã xác nhận vào thứ Bảy rằng ngay cả khi không có Ronaldo, họ vẫn có thể chiến thắng ấn tượng. Ancelotti không thiếu những ngôi sao lớn tạo ra cảm hứng cho cả đội. Sơ đồ 4-4-2 cũng giúp Madrid cân bằng hơn với Isco và James thường xuyên dạt từ cánh vào trung lộ, Asier Illarramendi bảo vệ hàng thủ và Gareth Bale và Benzema hoán đổi vị trí cho nhau trên hàng công.

Van Gaal lại thay chiến thuật


Chiến thắng 3-1 của Manchester United trước Leicester vào cuối tuần lại diễn ra với một thử nghiệm chiến thuật mới của HLV Louis van Gaal. Thật khó nói rõ ràng điều đó qua truyền hình, nhưng có vẻ như Man United chơi với hàng thủ 4 người, Daley Blind chơi tiền vệ trụ và nhóm cầu thủ tấn công Adnan Januzaj, Angel Di Maria, Wayne Rooney, Robin van Persie cùng Radamel Falcao hoán đổi vị trí cho nhau phía trên, 4-1-3-2 hoặc 4-1-2-3 tùy theo thời điểm.

Januzaj đã chơi rất mạch lạc và tìm lại sự tự tin. Tuy nhiên, cặp Falcao-Van Persie tỏ ra sẽ không thể là một bộ đôi ăn ý trong tương lai. Hàng tiền vệ cũng không phải là chỗ cho Rooney. Quan trọng hơn, cả hai sơ đồ đó có vẻ khó được dùng lại ở Man United mùa này, vì đội bóng áo đỏ đã trở nên lép vế ở tuyến giữa.

Trần Trọng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm