Từ Ronaldo 'zero' đến Ronaldo người hùng

17/11/2013 07:17 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo thường bị coi là ngôi sao của những trận đấu nhỏ khi anh luôn im tiếng ở những trận cầu quan trọng, đặc biệt là với ĐT Bồ Đào Nha. Nhưng trước Thụy Điển ở lượt đi play-off World Cup 2014, CR7 đã chứng tỏ rằng anh cũng có thể làm được một điều gì đó cho ĐT Bồ Đào Nha.

Bàn thắng duy nhất của Ronaldo trước Thụy Điển ở trận lượt đi chưa thể đảm bảo rằng anh và các đồng đội ở ĐT Bồ Đào Nha sẽ giành vé tới Brazil vào mùa Hè tới. Nhưng ít nhất, Ronaldo đã cho thấy rằng anh không chỉ là “hổ giấy” mỗi khi khoác áo ĐTQG.

Từ một Ronaldo “zero”…

Ronaldo đã đoạt Quả bóng Vàng năm 2008 trong màu áo Man United. Anh cũng được coi là một trong hai cầu thủ hay nhất thế giới bên cạnh Lionel Messi từ năm 2009 đến nay. Hay nói một cách ngắn gọn, Ronaldo là cầu thủ hàng đầu thế giới trong màu áo CLB, từ Man United cho tới Real Madrid. Nhưng trong màu áo ĐTQG, Ronaldo gần như chỉ là một con số 0 tròn trĩnh.


Cuối cùng, Ronaldo cũng ghi bàn quyết định cho Bồ Đào Nha

Có thể Ronaldo là chân sút xuất sắc thứ hai trong lịch sử ĐT Bồ Đào Nha (chỉ kém  Pedro Pauleta, 47 bàn), nhưng vấn đề là siêu sao của Real chưa bao giờ đưa đội tuyển của anh tới một chức vô địch nào đó, hay chỉ đơn giản là gây ấn tượng ở một giải đấu lớn. Từ EURO 2004, World Cup 2006, EURO 2008, World Cup 2010 cho tới EURO 2012, Ronaldo luôn bị coi là một kẻ thất bại. Tại vòng loại World Cup 2014, Ronaldo thậm chí chỉ ghi được 4 bàn, và không thể lọt vào Top 25 chân sút của khu vực châu Âu.

Ronaldo không hẳn là chơi tệ mỗi khi trở lại ĐT Bồ Đào Nha. Nhưng nếu xét tới đẳng cấp của CR7, đó vẫn là một nỗi thất vọng. Ở 3 giải đấu lớn gần nhất, Bồ Đào Nha đều chỉ giành vé thông qua đường play-off và sự nhạt nhòa của Ronaldo là một nguyên nhân. Một ngôi sao lớn là một người có thể xoay chuyển cục diện trận đấu nhờ khả năng của bản thân, để giúp đội bóng của anh ta vượt qua khó khăn. Nhưng Ronaldo chưa thể là một mẫu cầu thủ như vậy.

…tới người hùng của Bồ Đào Nha

Nhưng chỉ cần một bàn vào lưới Thụy Điển, Ronaldo đã xóa tan những định kiến nhằm vào anh. Một pha bay người đánh đầu dũng mãnh của Ronaldo và Bồ Đào Nha đã giành ưu thế nhất định. Chỉ cần Ronaldo và các đồng đội ghi thêm 1 bàn nữa ở lượt về, Thụy Điển sẽ phải ghi ít nhất 3 bàn để giành vé. Nói thế để thấy rằng pha lập công của Ronaldo quan trọng như thế nào tới cục diện trận play-off này.

Ấn tượng hơn, Ronaldo không chỉ biết ghi bàn. Với băng đội trưởng trên tay, anh luôn cháy hết mình và là tấm gương cho các đồng đội. Thống kê sau trận cho thấy Ronaldo đã có 3 tình huống không chiến thành công, ngang với Pepe và nhiều hơn bất cứ ai khác. Một mình Ronaldo đã thực hiện tới 7 cú sút, bằng tổng số lần dứt điểm của Nani, Postiga và Meireles cộng lại, và nhiều hơn tổng số lần dứt điểm của Thụy Điển trong cả trận (6 lần).Giữa một thế trận chặt chẽ, Ronaldo đã tỏa sáng đúng lúc để đem lại sự khác biệt, nhất là khi, đối thủ của anh là Zlatan Ibrahimovic im tiếng. Giờ thì ai còn so sánh Ronaldo với Ibra?

Nhưng với Ronaldo lúc này, giúp Bồ Đào Nha giành vé tới Brazil mới là điều anh quan tâm chứ không phải sự so sánh với Ibra. Ronaldo cũng chẳng để ý tới danh hiệu Quả bóng Vàng, bởi tâm trí anh lúc này đã dành cho trận lượt về với Thụy Điển. Với Ronaldo bây giờ, các danh hiệu cá nhân chỉ là phù phiếm, mà tin đồn cho rằng anh sẽ không dự Gala Quả bóng Vàng của FIFA là một minh chứng.

Một khi Ronaldo biết hy sinh cái tôi vì tập thể, hãy tin rằng anh còn nguy hiểm nhiều hơn nữa.

7 Một mình Ronaldo đã thực hiện tới 7 cú sút, bằng tổng số lần dứt điểm của Nani, Postiga và Meireles cộng lại, và nhiều hơn tổng số lần dứt điểm của Thụy Điển trong cả trận (6).

44 Cristiano Ronaldo đã có 44 bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha, chỉ còn kém kỷ lục của Pedro Pauleta 3 bàn nữa.

63 Với pha lập công vào lưới Thụy Điển, Ronaldo đã có 63 bàn trong năm 2013. Trong khi đó, số bàn thắng của Leo Messi đã dừng lại ở con số 45.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm