Thế giới Sao

Tiết lộ: Pep đã làm lành với Tito

27/04/2014 21:31 GMT+7 Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Tito Vilanova qua đời, đồng hành với sự tiếc thương vô hạn cho HLV xấu số, dư luận quan tâm tới cách mà Pep Guardiola phản ứng trước tin buồn. Pep cho tới giờ vẫn im lặng.

Sự “buồn khổ” của Pep chỉ được phản ánh qua Sport, tờ báo thân Barcelona. Pep mặc cho những đồn thổi bởi chính ông mới là người hiểu rõ nhất mối quan hệ với Tito Vilanova.

Báo chí miêu tả Tito là người thừa kế không may của Pep. Cả hai từng có thời gian gắn bó khi còn là những cầu thủ trẻ. Bước sang nghiệp huấn luyện, họ vẫn lựa chọn sát cánh cùng nhau. Năm 2007, khi Pep được mời dẫn dắt đội Barca B, Tito là trợ lý. Khi Pep lên làm HLV trưởng đội 1, ông nói với Tito: “Tôi cần sự giúp đỡ của cậu, tầm nhìn chiến lược và cả kỹ năng công nghệ của cậu nữa”.

Và lịch sử đã tạo nên bộ sậu huấn luyện tuyệt vời nhất mọi thời đại. Trong phòng thay đồ Barca, họ luôn nói cười, gọi nhau bằng tên thân mật, cùng thưởng thức pho mát, giăm bông và cá mòi sau mỗi buổi tập.

Thế nhưng, việc Barca bổ nhiệm Vilanova thay Guardiola đã dẫn đến một giai đoạn của hiểu lầm, cay đắng và tranh cãi đầy xấu xí của đôi bạn thân. Pep cho rằng ông bị xúc phạm bởi Barca khi công bố chọn Tito làm người thay thế trong buổi họp báo ngày ông ra đi. Hơn 1 năm sau, trong vai trò HLV Bayern Munich, Pep buộc tội CLB cũ đã dùng Tito để gây sức ép với ông. Tito sau đó lên báo nói rằng rất ông thất vọng với những gì Pep nói. Tình bạn thân thiết xưa kia sứt mẻ nghiêm trọng. Bằng chứng trong suốt thời gian Tito điều trị ở New York, nơi Pep chọn làm nơi nghỉ chân trước khi tới Bayern, không có một cuộc viếng thăm nào.

Cuộc sống cho phép con người lựa chọn, quyết định. Và Pep đã có quyết định sáng suốt lớn nhất trong cuộc đời: làm lành với Tito. Đầu tiên là những lần nhắn tin thăm hỏi bệnh tình của Tito. Cứ lặp lại như thế và cuối cùng Tito đã hồi âm. Từ đó, họ liên lạc thường xuyên.

Tháng 10 năm 2013, Pep không nói với bất cứ ai, lặng lẽ lên máy bay đi trong một ngày tới Barcelona. Cả hai dành thời gian làm hòa, nói chuyện. Tình bạn lại thân thiết như ngày xưa.

Tại thời điểm người ta vẫn hoài nghi về tình bạn giữa họ, Pep lo lắng sắp xếp lịch trình. Ông lo sợ mình không thể về Barcelona chịu tang Tito. Đêm qua, Bayern có trận đấu với Werder Bremen còn hôm nay, ông có lịch tập chuẩn bị cho trận lượt về Bán kết Champions League với Real Madrid.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm