Từ đề nghị sa thải HLV Falko Goetz: Bất ngờ và bất thường!

25/12/2011 18:58 GMT+7 | Các ĐTQG

Ban Chấp hành VFF kiến nghị sa thải Goetz là một bất ngờ nhưng việc đẩy sang cho Hội đồng HLV Quốc gia quyết định là bất thường…

Chắc hẳn giờ này ở Đức, ông thầy Falko Goetz đang ngã ngửa khi hay tin Ban Chấp hành VFF 100% đề nghị sa thải ông. Trước khi ông về nước thì các quan chức chóp bu của VFF đều đảm bảo cái ghế của ông không bị lung lay. Lạ ở chỗ trong ngày mổ xẻ thất bại của U-23, ông được các quan chức VFF kéo về phía mình, đẩy nguyên nhân thất bại cho cầu thủ, cho các CLB, cho khách quan thì chiều 22-12, chính những con người ấy vạch ra rất nhiều sâu và đổ hết lên đầu ông.


Sự bất thường của VFF có thể sẽ là khởi điểm cho một vụ kiện như vụ Letar năm 2003. Ảnh: XUÂN HUY

Ngày ký hợp đồng với ông Goetz, ông Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã lập lờ tiêu chí “hiểu biết về bóng đá Đông Nam Á” và còn khẳng định “Goetz là HLV có trình độ cao nhất trong các đời thầy ngoại”. Đến lúc nhìn nhận thất bại ở SEA Games, ông Hỷ đau xót: “Goetz giỏi nhưng thiếu hiểu biết về bóng đá Đông Nam Á và hậu SEA Games ông có cái nhìn toàn cảnh hơn. Cần cho ông ấy thời gian”. Thế rồi chính ông bây giờ kết luận lỗi do phương pháp huấn luyện của Goetz (!?).

Khổ thân ông Goetz chẳng khác gì trái bóng để người ta ném hết vào cái rổ này đến cái sọt khác.

Càng bất ngờ và hài hước hơn nữa với lá đơn từ chức của Tổng Thư ký VFF Trần Quốc Tuấn bị bác vì “anh Tuấn là cán bộ trẻ thuộc diện quy hoạch” và để giữ ghế ông Tuấn thì phải đá ghế ông Goetz.

Động cơ sau cú trảm ông Goetz là nhằm đổ hết trách nhiệm vào đấy như một kiểu hợp thức hóa pha giải cứu ngoạn mục ông trưởng đoàn.

Rõ ràng việc bẻ cái ghế ông Goetz dễ dàng hơn rất nhiều và cứ ngỡ rất sòng phẳng vì ông Tuấn cũng xin rời ghế mà có được đâu.

Thường trực VFF hầu hết không phải dân bóng đá chính hiệu thế nhưng đá quả bóng trách nhiệm rất giỏi với việc đề xuất sa thải Goetz là “ý chí của tập thể”, còn quyết định cuối cùng lại lật cánh cho Hội đồng HLV Quốc gia.

Theo Pháp luật TPHCM

Hội đồng HLV Quốc gia là ai?

Theo lời của Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung thì: “Việc sa thải Goetz là ý chí của tập thể sau khi chúng tôi nhận được 100% biểu quyết của Ban Chấp hành VFF. Việc cuối cùng là chúng tôi cần phải tôn trọng Hội đồng HLV Quốc gia và chờ lấy ý kiến của các thành viên”. Ngay lập tức, Ủy viên Hội đồng HLV Quốc gia Lê Thế Thọ đã đánh giá câu nói của Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung là thiếu tôn trọng nhất, sau khi thông báo chuyển đề nghị sa thải Goetz cho hội đồng này. Hội đồng HLV Quốc gia có năm người, do ông Nguyễn Sĩ Hiển làm chủ tịch. Phó chủ tịch là Mai Đức Chung và các ủy viên Lê Thế Thọ, Dương Ngọc Hùng, Nguyễn Trọng Giáp đều không còn làm gì liên quan đến bóng đá. Thực chất ai cũng biết cái hội đồng này là hữu danh vô thực nhưng khi hữu sự lại giống như một cái khiên che chắn cho biểu quyết của VFF.

VFF coi chừng bị Goetz kiện

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ từng tiết lộ hợp đồng với Goetz không bắt buộc U-23 Việt Nam phải vô địch SEA Games 26. Ngay trong buổi làm việc trực tiếp với VFF hậu SEA Games, ông Goetz được thông báo tiếp tục công việc vì lỗi không phải của ông mà do… V-League. Một điều trái khoáy có lợi cho ông Goetz lại là quyết định của… FIFA khi sắp bóng đá Việt Nam tăng 35 bậc để lần thứ hai trong lịch sử lọt vào tốp 100 thế giới, dù đội tuyển quốc gia không đá trận nào. Thế thì ông Goetz hoàn toàn có thể dựa vào đấy để kiện ngược việc sa thải ông là sai và đòi bồi hoàn hợp đồng như ông đã từng thắng kiện khi làm ở Đức.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm