B.Bình Dương kéo dài cơn ác mộng

01/04/2013 06:39 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nhờ cú đúp của Công Vinh và bàn còn lại của Plaza, SLNA đã có chiến thắng thứ 3 liên tiếp trong mùa giải năm nay để giữ vững ngôi đầu bảng. Trong khi đó, tương lai của HLV Cho Yoon-Hwan đang cực kỳ bất ổn, khi B.BD trải qua thất bại thứ 3 liên tiếp ở V-League mùa này, dù hôm qua họ đã chơi không đến nỗi nào trước chủ nhà SLNA.

Không được đầu tư nhiều như B.BD, nhưng SLNA (áo vàng) đã có chiến thắng thứ 3 liên tiếp ở V-League 2013 để vững vàng ở ngôi đầu. Ảnh: VSI

Bước vào phòng họp báo sau trận đấu, sắc mặt của HLV 2 đội hoàn toàn khác nhau. Trong khi HLV Hữu Thắng cười vui vẻ và không che giấu niềm hân hoan sau chiến thắng nghẹt thở, thì HLV Cho Yoon-Hwan thể hiện gương mặt buồn rầu, não nề và rất gượng ép khi trả lời phỏng vấn.

“Tôi sẽ không từ chức vì trận thua hôm nay, nhưng tôi sẽ chờ quyết định của lãnh đạo đội bóng”, HLV Cho Yoon-Hwan chỉ trả lời duy nhất một lần như vậy với một câu hỏi về tương lai của mình, còn ông thầy người Hàn Quốc đã lảng tránh mọi câu hỏi khác với nội dung tương tự.

Còn HLV Hữu Thắng thì hết lời khen ngợi cầu thủ của mình, đặc biệt là Công Vinh với cú đúp bàn thắng. Ông Thắng nói: “Tôi hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò, nhất là Công Vinh thì không có gì để nói ngoài 2 từ là tuyệt vời. Với thành tích 4 bàn sau 3 trận thì có thể khẳng định Vinh về với SLNA đang giống như cá gặp nước”.

Trước trận đấu, do ảnh hưởng thời tiết nên thành phố Vinh có mưa to và kéo dài nên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi của cả hai đội. Thế nhưng, dù sao cả chủ nhà SLNA lẫn B.Bình Dương đều sở hữu các cầu thủ chất lượng trên hàng công, nên không ngạc nhiên khi 2 đội đã có một trận đấu cởi mở với các đợt tổ chức tấn công nguy hiểm.

Ngay phút thứ 4, Công Vinh đã thể hiện được cái duyên ghi bàn của mình khi có mặt đúng ở điểm nóng trong pha bóng lộn xộn ở khu vực 16m50 của đội khách. Tất nhiên, Vinh không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho đội nhà trong tình huống đối mặt với thủ môn Đình Đức.  

B.BD nhờ xuất phát với đội hình gồm 6 “Tây” nên họ tận dụng ưu thể về thể hình và khả năng tỳ đè của các ngoại binh ở tuyến trên bằng lối chơi tạt bóng đánh đầu. Và trong một tình huống phạt góc phút 17, Anh Đức đã ghi bàn theo đúng sở trường của cầu thủ này. 

Màn rượt đuổi tỷ số thêm phần gay cấn ở hiệp 2, khiến khán giả xứ Nghệ đội mưa đến sân theo dõi trận đấu được tận hưởng một bữa tiệc bàn thắng mãn nhãn. Ngay sau khi tiền đạo Plaza có bàn nâng tỷ số lên 2-1 sau pha ập vào rất nhanh từ cú sút xa của Trọng Hoàng, cũng chỉ cần 5 phút, Huỳnh Kesley đã ghi bàn gỡ hoà 2-2 để đưa 2 đội trở lại vạch xuất phát.

Nhưng một lần nữa Công Vinh lại sắm vai người hùng khi ghi bàn quyết định mang lại chiến thắng cho đội nhà với pha sút phạt đẳng cấp ở phút 62.

B.Bình Dương đã thua trong một trận đấu mà họ đã chơi khôngquá tồi. Không những thế, B.Bình Dương còn bị thiệt hại nặng khi trung vệ Chí Công đã gặp chấn thương nặng ở vai nên phải nhập viện khẩn cấp.

ĐẠI NGHĨA
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm