“2 đánh 1 không chột cũng què”

10/03/2010 15:40 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sau vòng 4, cả hai “đứa con” của bầu Hiển, là HN.T&T và  SHB.ĐN đang nắm tay nhau dẫn đầu BXH. Có thể chưa trọn vẹn nhưng đó là một thành tựu.

Năm ngoái, phải nói thẳng niềm vui của bầu Hiển chỉ được một nửa. Thậm chí, đã có lúc ông tan nát cõi lòng hay bị đẩy vào trạng huống cười dở khóc dở. Lý do,  T&T.HN, “đứa con ruột” mà ông dành tất cả tình yêu và tâm huyết với tham vọng vô địch ngay mùa giải lên chuyên, lại bê bết để rồi chết dí dưới đáy bảng ở lượt đi. Ông Hiển phải “gạt lệ”, “chém” Triệu Quang Hà, người từng nằm gai nếm mật với ông từ buổi mới tập tành chơi bóng đá. Trong khi đó, trong miền Trung, SHB.ĐN vô đối khi dẫn đầu lượt đi, hơn T&T.HN đến 15 điểm


Cú  lội ngược dòng ở lượt về để rồi T&T.HN vẫn chạm tay vào vị trí thứ 4, đã khiến thiên hạ phải giật mình về “đứa con ruột” của bầu Hiển. Đồng thời, cũng là điểm tựa để bầu Hiển tin rằng T&T.HN cũng có thực lực vô địch chứ không phải là hổ giấy.


SHB.ĐN, với những gì đã chứng minh ở AFC Cup và giải nội địa, vẫn chứng tỏ nhỉnh hơn T&T.HN về chiều sâu, đẳng cấp cũng như kinh nghiệm trận mạc. Quan trọng hơn, là kỹ năng tiếp cận thành tích cao nhất, phẩm chất nhà vô địch, đã định hình sâu sắc ở đội bóng bên sông Hàn.



SHB.ĐN (phải) dù mạnh, nhưng so với HN T&T thì vẫn “yếu” hơn

HN.T&T dù đang nhất bảng, vẫn còn phải nhiều nỗ lực hơn nữa nếu như muốn chiếm lĩnh thiên hạ. Ngoài xuất phát thuận lợi, có những tín hiệu lạc quan: nội bộ đã trật tự hơn, ghế HLV trưởng có vận hơn. Cùng lúc đó, các đối thủ có máu mặt cạnh tranh ngôi vua đều có những vấn đề khác nhau. B.BD hai trận liền để thua mất 6 điểm không quan trọng bằng biểu hiện đôi chân đang mỏi, thực lực cũng không lấn lướt. HA.GL với những gì đã thể hiện, coi như khó có cửa chen vào nhóm ứng viên. Ninh Bình, đội bóng định âm mưu “một tấc tận trời” thì cầu thủ mạnh ai nấy đá, củng cố được cái ghế thuyền trưởng chắc cũng đã mất đà. Bầu Hiển chắc khoan khoái nhất khi chứng kiến đội bóng ngập sao như XM.HP đang có dấu hiệu bục từ trong ra ngoài. Giới chuyên môn đều cho rằng, nếu đoàn quân của HLV Vương Tiến Dũng chịu nhìn về một hướng, thì XM.HP cũng đáng sợ không thua kém SHB.ĐN.

Cứ  phân tích “thiên hạ” như thế, mới thấy lợi thế  hợp tung của hai đội bóng bầu Hiển quá lớn trong đường đua đến ngôi vô địch.


Nếu kịch bản có cuộc đua song mã, hay tam mã xảy ra, thì chắc chắn đối thủ kia cũng khó có thể địch được sự hợp lực của SHB.ĐN và HN.T&T. Lúc ấy, hai đội bóng này chỉ còn cạnh tranh với nhau. Và tình cảm bầu Hiển sẽ nghiêng về “đứa con” nào liệu có thể trở thành yếu tố quyết định tất cả?


SHB.ĐN thì đã có tất cả, trong khi HN.T&T vẫn đang thèm khát ngôi vị danh giá nhất ở V-League sau khi tung cả núi tiền mua sao, chế độ lương thưởng cao ngút. Lựa chọn được quyết trên cơ sở này chăng?


Cuối tuần này, sẽ có một cuộc chạm trán ngay tại Thủ đô giữa HN T&T và SHB.ĐN. Xem ra, nếu về “gia tục” trong nhà, thì HN.T&T sẽ cầm chắc 3 điểm, để củng cố ngôi vị đầu bảng.


Khi bầu Hiển đã đổi tên T&T.HN thành HN.T&T, và khi đội bóng được coi là  niềm tự hào của Thủ đô, thì khát khao đội bóng máu thịt của mình vô địch để đóng góp gì đó cho Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội là thứ không che giấu.


Có lẽ, tới một lúc nào đó, sau cuộc chiến “2 đánh 1 chẳng chột cũng què” (nếu có), sẽ là trận giả 1 đánh 1. Chờ xem!


NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm