Tiếng rao “đề phòng củi lửa...”

19/12/2011 10:14 GMT+7

(TT&VH) - 1. Tối qua, theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cơn bão số 7 có thể không đi sâu vào đất liền nước ta và có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Không giống với nhiều cơn bão khác đã từng tràn qua nước ta và một số nước láng giềng khác, cơn bão hôm qua là một trong những cơn bão cuối mùa - thời điểm mà người ta dễ chủ quan bởi bão đã trở nên “nhàm”. Nhưng cần nhớ rằng với nạn thủy hỏa đạo tặc, cẩn trọng bao nhiêu vẫn là thiếu, chủ quan một chút cũng là thừa. Nhiều câu chuyện đau lòng những ngày vừa qua đã trả lời cho điều đó: sự chủ quan sẽ phải trả với giá vô cùng đắt.

Đổ bộ vào Philippines hai ngày qua, cơn bão Washi đã khiến hơn 400 người chết. Đau lòng hơn, con số khủng khiếp ấy lại có tác nhân từ chính sự chủ quan của người dân. Một quốc đảo như vậy, người dân không lạ gì với những cơn bão nhiệt đới, và cũng trong năm nay, đất nước này đã trải qua hàng chục cơn bão lớn nhỏ.

Tờ Daily Inquirer của nước này cho biết bão Washi gây thiệt hại quá nặng nề do chính quyền địa phương và người dân trên đảo Mindanao đã chủ quan. Dù nhận được cảnh báo về bão Washi từ ngày 15/12, nhưng người dân địa phương đã phớt lờ và không chịu di tản. Họ cho rằng bão không lớn như dự báo và tin rằng sẽ chẳng có gì nguy hiểm. Đa số người dân đều không chịu rời nhà đến nơi trú ẩn an toàn. Hầu hết nạn nhân đều quá bất ngờ khi lũ quét tới, do đó bị cuốn trôi và không thể xoay xở để thoát thân. Con số hơn 400 người chết trong cơn bão cuối mùa dù xảy ra ở nước bạn, cũng là con số quá khủng khiếp, nhắc chúng ta về sự cẩn trọng với thiên tai.

Vụ cháy tại tòa nhà EVN - Ảnh: Dân Trí

2. Đối lập với thủy tặc, là hỏa tặc, mỗi sự bất cẩn nhỏ nhất cũng sẽ để lại hậu quả khôn lường. Vụ cháy tòa tháp đôi EVN tại Hà Nội một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác phòng cháy chữa cháy. Hình ảnh cột khói đen kịt bốc lên giữa lòng Thủ đô đang khiến đông đảo người dân cảm thấy lo lắng. Nhưng đây không phải là lần đầu, khi mà chỉ một thời gian gần đây, tại Hà Nội “bà hỏa” liên tục ghé tham những tòa nhà chọc trời làm dân tình hoảng loạn. Từ tòa nhà cao nhất Việt Nam Keangnam đến tòa nhà Toserco, tòa nhà Thành Công và trước đó là vụ cháy xảy ra ở khu chung cư Trung Hòa - Nhân Chính, cháy nhà 18 tầng SJC...

Đối với giặc lửa, việc phòng ngừa phải được đặt lên đầu tiên, khi hỏa hoạn đã xảy ra, dù các lực lượng chức năng cố gắng kiểu gì cũng chỉ là làm việc “chữa cháy”. Nhưng sự chủ quan chết người vẫn tồn tại. Như vụ cháy tại tòa nhà EVN, nguyên nhân từ một chuỗi chủ quan, bất cẩn. Có thể sự việc bắt đầu từ sự bất cẩn trong khi thực hiện hàn xì hoặc để thuốc lá bắn vào mút xốp gây cháy. Nhưng sự bất cẩn lớn hơn, bao trùm tòa nhà chính là sự chủ quan với giặc lửa của nhà thầu. Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội đã kết luận, nhà thầu đã vi phạm Luật PCCC, chưa có hệ thống chữa cháy, toàn bộ tòa nhà đều không có nước, không có hệ thống báo cháy... Cũng may, không có người công nhân nào phải bỏ mạng oan uổng từ vụ cháy khủng khiếp trên.

Cẩn thận với thiên tai không bao giờ thừa. Hẳn không phải ngẫu nhiên mà từ xưa mỗi khi đêm đến thường có một người cầm đèn đi rao khắp xóm làng “đề phòng củi lửa”.

Nguyễn Gia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm