Zone 9 đóng rồi Lan Chín ơi!

04/12/2013 10:24 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Mọi sự so sánh đều là khập khiễng song hai địa điểm "ăn "và "chơi" Zone 9 và những quán bia như Lan Chín có thể tượng trưng cho hai lối rẽ văn hóa của người Hà Thành trong thời điểm chúng ta đang hoang mang trước quá nhiều sự lựa chọn.

Về định lượng, quán bia bền bỉ hoạt động nhiều chục năm, ẩm khách ngày một đông, chi nhánh mỗi lúc một nhiều. Còn với Zone 9, quyết định hôm qua của UBND TP Hà Nội đồng nghĩa với  khai tử “quận nghệ thuật” ngay khi nó mới phôi thai hình thành khoảng 1 năm.

Về định tính, Zone 9 vẫn được nhiều người ví von là nơi tập trung nhiều người trẻ sáng tạo nhất Hà Thành. Còn quán bia là nơi tụ họp lý tưởng của nhiều người ở Thủ đô.

Không phải ngẫu nhiên khi trong “Hội thảo góp ý “Xây dựng hệ thống Quy tắc ứng xử nhằm xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, ông Nguyễn Hòa, trưởng ban Lý luận Tuyên truyền Báo Nhân Dân nhắc đến cụm từ “bãi bia” để ám chỉ sự xuống cấp nghiêm trọng của văn hóa Hà Nội.

Trong một bài viết khác, ông Hòa có nói: “Trong tiếng quạt vù vù, dưới các chiếc ô xanh đỏ, bên dãy nồi lẩu được chế biến theo các cung cách lạ lẫm là những gương mặt đỏ bự, là tiếng "zô, zô..." như muốn thi nhau hét càng to càng tốt. Rồi vô khối ngôn từ tục tằn liên tục thốt ra như thứ ngôn ngữ "tiền văn hóa" đang được ưa chuộng.

Người ta quát mắng nhân viên nhà hàng để chứng tỏ tư cách "thượng đế". Tức là ở các "bãi bia" đang mọc lên như nấm, đối với nhiều người vốn vẫn tự hào là người Hà Nội thì đôi khi, sự lịch lãm như đã trở thành một... sáo ngữ nhiều hơn là một giá trị thực hành.”

Trao đổi với Thethaovanhoa.vn bên lề hội nghị trên vào cuối năm 2012, ông Hòa có tỏ ý đau xót và rất mong chờ “một tụ điểm vui chơi mang phong vị Hà Thành thực sự cho giới trẻ” (khi ấy Zone 9 chưa mang hình hài như hiện nay).

Và Zone 9 hình thành và phát triển như đáp ứng được nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ nghệ thuật của giới trẻ cũng như lớp văn nghệ sĩ. Cũng bởi thế, trong vòng chưa đầy 1 năm, Zone 9 trở thành “thủ phủ văn nghệ” với nhiều triển lãm, hoạt động nghệ thuật đặc sắc. Cùng những góc nhỏ được bài trí có gu được người trẻ lại qua đêm ngày, “quận nghệ thuật” có một khởi đầu không thể tốt đẹp hơn.

Lo ngại của ông Nguyễn Hòa về một thế hệ người Hà Thành mới suốt ngày ngợp ngụa trong những “bãi bia” cũng phần nào được đẩy lùi....

Song, trước những biến cố “tai bay vạ gió” không hoàn toàn liên quan tới chất lượng tòa nhà dẫn tới quyết định mới nhất của UBND Thành phố Hà Nội: đóng cửa Zone 9. Quyết định được đưa ra khi chưa có một biện pháp khoa học cần thiết nào được áp dụng, chưa có một sự tính toán cần thiết về những hệ lụy của quyết định tới văn hóa người trẻ Hà Thành.

“Hoa thường khô héo cỏ thường tươi” của cụ Nguyễn Trãi lại hiển hiện rõ hơn bao giờ hết khi nói về số phận những nơi "vị nghệ thuật" và những nơi "vị lưu linh" ở Hà Nội.

Và chiều nay, khi chẳng thể nhẩn nha tách cafe trong tiếng đàn nhẹ nhàng của Richard Clayderman, ngắm chút nắng đầu đông tại Khu A, chắc nhiều bạn trẻ đành đi bộ thêm 10 phút để nâng cốc bia, chia buồn “Zone 9”.

Con số tiêu thụ rượu bia trong nước tuy không mới nhưng vẫn làm người nghe giật mình: Năm 2010, cả nước tiêu thụ 2,7 tỷ lít bia, 350 triệu lít rượu. Tốc độ tăng trưởng luôn ở mức 10 - 15%. Ước tính, năm 2013, Việt Nam đạt ngưỡng 4 tỷ lít bia. Một kỷ lục!

 Phạm Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm