Tiếng nói Barca: Buồn ơi, chào mi !

22/04/2012 13:01 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Onlinee) - Thất vọng, cay đắng, buồn bã, bực dọc...Thật khó diễn ta một cách đầy đủ cảm xúc của các cule sau khi Barca để thua Real Madrid ngay tại Camp Nou rạng sáng nay. Không từ nào có thể nói hết cảm giác trong lòng họ.

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



Nỗi buồn của Guardiola - Ảnh Getty

+Thành viên FCB_U&I

Thật buồn khi ngày hôm nay phải bắt đầu vào diễn đàn với tâm trạng buồn thế này. Xem xong trận El Clasico tối qua, cả đêm mình không thể nào ngủ được và đến sáng thì bị sốt luôn.

Đến bây giờ, mình vẫn không hiểu sao Pep lại bố trí đội hình như thế khi bố trí Tello đá ngay từ đầu, không hiểu sao phong độ của Barcelona trận này lại thất vọng đến thế.

Thật sự, bọn Real Madrid đã thắng nhưng không phải là chúng nó chơi hay hơn chúng ta, mà chỉ vì chúng ta tự thua bản thân mình, chúng ta đã thi đấu không tốt. Mình rất buồn nhưng mình nghĩ không nên đổ lỗi cho các cầu thủ, mọi người ra sân và đã cố gắng hết sức.

Không hiểu sao vừa nhìn thấy mặt vị trọng tài bắt trận tối qua thì mình đã có cảm giác bất an rồi, các cầu thủ Real Madrid cũng liên tục ăn vạ, phạm lỗi,… nhưng dù gì đi chăng nữa thì lỗi lớn nhất là vẫn ở chúng ta. Chúng ta đã có 90 phút quá tệ. Chúng ta chỉ tốt hơn họ ở một điều là Barcelona biết cách thua, sẽ không có ăn vạ, chữi trọng tài, đổ lỗi này nọ,… như bọn Real Madrid vẫn hay thực hiện. Đó là bản sắc, là phong cách của Barcelona.

Chỉ nửa tuần nhưng chúng ta đã thất bại hai trận. Mình nghĩ, trong bốn năm qua chưa bao giờ những người yêu mến Barcelona lại cảm thấy bất an như thế này. Giờ đây, chúng ta chỉ còn hai ngày để chuẩn bị cho trận đấu với Chelsea và hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp trong những ngày tới.

Mất La Liga nhưng đây không phải là một mùa đáng thất vọng. Chúng ta vẫn còn Cup Nhà Vua và Champions League để mà hy vọng.

Hãy hy vọng và tiếp tục tận hưởng niềm vu chiến thắng!!!

+Thành viên denpietrau

Tello không tệ quá. Một cầu thủ trẻ, lần đầu đá chính ở El Clasico. Quá tự tin vào bản thân. Tự tin cầm bóng đột phá, tự tin sút. Ở góc hẹp và thủ môn là Casillas cũng sút. Phẩm chất này là cần thiết cho tương lai và Pep thì luôn nhận ra điểm này ở các cầu thủ trẻ. Trời mưa, sân trơn nên đẩy bóng có pha dài hết cả gôn. Thiếu tỉnh táo nên 2 pha đệm sửa lòng thì 1 pha lên trời, 1 pha vào tay Casillas.

Vấn đề là cầu thủ phía sau không hỗ trợ được cho tiền đạo. Vị trí đó của Iniesta. Số 8 trực đâm bóng vào giữa chứ không diễn bên cánh nhiều nên Tello không có sự hỗ trợ đúng nghĩa. Và 1 điều rất quan trọng là Tello thi đấu bên cạnh hậu vệ trái quá kém ngày hôm nay nên luôn phải độc lập tác chiến. Việc Iniesta thường xuyên bó vào giữa vẫn là chuyện bình thường của tiki-taka nhưng lỗi hệ thống từ Adriano trong phối hợp và phòng ngự dẫn đến hệ quả Tello đá chẳng ra gì. Đúng là phong độ và cảm giác của Tello thật đáng vứt đi nhưng anh ta không phải cầu thủ kém….

Messi vẫn xuất sắc. Ronaldo không đáng so với Messi toàn cuộc nhưng Messi không thể so được với bộ đôi Ronaldo + Oezil. Con số thống kê cho thấy Messi vừa đua bàn với Ronaldo vừa đua chuyền ghi bàn với Oezil. Messi vẫn thua Oezil về chuyền bóng. Thật tiếc Xavi không thể so với Oezil vào thời điểm này nên Barça đã thua trong cuộc đua trường kỳ và trong 1 trận. Tay Mou đúng là tinh mắt khi mua Oezil.

+Thành viên pan

Tôi rất buồn khi phải chứng kiến đội nhà thua đau trước Real, buồn nhưng không thất vọng. Cảm giác từ đầu mùa tới giờ vẫn còn trong suy nghĩ là Barça đá hay hơn những mùa trước đó, nhưng bóng đá là thế chúng ta không thể kéo dài niềm vui mãi được. Mọi người nghĩ rằng sau trận đấu này Barça đã buôn xuôi hay tỏ ra thiếu sức chiến đấu thì tôi lại nghĩ khác, sẽ không có khái niệm bỏ cuộc thay vào đó là sự chiến đấu không ngừng nghỉ, họ sẽ tiếp tục chạy tiếp tục cống hiến. Cuộc sống chỉ dừng lại khi trái tim ta ngừng đập, cuộc sống sẽ tiếp diễn mãi và cố gắng đạt được những điều mà ta đang phấn đấu, trong mỗi con người đang khoác áo Barça thì niềm tin và hi vọng cũng không bao giờ tắt. Cuộc đua chỉ dừng lại khi cơ hội cuối cùng không còn nữa, trừ khi ta bỏ cuộc!

Sau trận đấu này sẽ có nhiều sai lầm bên phía Barça được nói đến, điều đó cũng tốt thôi nhưng mà việc làm hay nhất bây giờ là hãy giữ vững ý chí và cổ vũ hết mình cho đội bóng của mình. Từ khi mới sinh ra, bạn có bao giờ rơi vào sự tuyệt vọng, mắc kẹt trong những đống sai lầm và mong rằng chuyện đó sẽ không còn xảy ra nữa? Barça cũng đang rơi vào trong cái bi kịch đó và đây không phải là lần đầu tiên. Những lúc như thế bạn mong chờ sự cảm thông những chia sẻ chân thành và sự an ủi cần thiết, nhưng bạn sẽ thế nào khi thay vào những niềm mong ước đó bằng sự la lối, chửi bới, điều đó là tệ hại nhất. Từ đó thay vì phàn nàn về sai lầm về những sai sót không thể tránh khỏi ta nên tạo nguồn động lực lớn về tinh thần tạo niềm tin để giúp Barça vượt qua khó khăn. Những năm tháng hạnh phúc những kỉ niệm đẹp đẽ mà Barça và các cule đã trải qua nó đến một cách dễ dàng hay sao, hay vì ông trời ban cho, đó là sự đánh đổi là những giây phút những trận đấu tệ hại, nó còn khó khăn hơn lúc này.

Hãy chấp nhận trận thua này, nhìn đúng vào thực tại và tất nhiên sẽ nỗ lực hơn nữa cho tương lai. Tôi tuyệt vọng vì Barça thua trước Real và có khả năng mất chức vô địch ư, tất nhiên là không, tôi tin là chúng ta chiến đấu cho ngày mai chứ không phải cho thất bại này. Tôi có lạc quan lắm không? Nhưng tôi tin vào sức mạnh của đội bóng tình yêu của mỗi cầu thủ cho Barça và bản thân mình cũng có tình yêu đó. Những sai lầm là do chính Barça rút ra, Pep và mỗi cầu thủ sẽ biết làm gì trong những khó khăn này.

+Thành viên kitte

Xem xong 2 trận gần đây với Chelsea và Real mình ước gì đội hình của Barça có 2 Messi: 1 Messi để kiến tạo và 1 Messi để ghi bàn. Bây giờ nếu Messi đá cắm thì không ai kiến tạo cho anh. Xavi giờ phong độ đang sa sút, một phần là do gánh nặng tuổi tác. Một cầu thủ sắp bước sang tuổi 32 thì không thể giữ phong độ đỉnh cao cả mùa giải được. Nếu Messi lùi về kiến tạo thì không ai biết ghi bàn. Nhìn những cơ hội ngon ăn mà Cesc, Alexis, hay Xavi bỏ lỡ mà thấy tiếc.

Trong bóng đá luôn có yếu tố may rủi, vì vậy mà không có đội nào có thể thắng mãi được. Và cái ngày mà Barça thua Real ở La Liga cuối cùng cũng đã đến. Mình thấy đơn giản là chấp nhận điều đó và chỉ mong đội bóng tập trung cho trận chiến quan trọng còn lại với Chelsea. Thắng không kiêu, bại không nản.

+Thành viên Dominhtri

Vẫn biết rồi ngày này cũng sẽ đến, nhưng khi nó đến rồi sao vẫn thấy đau. Có lẽ trong 1 khoảng thời gian dài từ khi Pep lên nắm quyền, chiến thắng đến với chúng ta quá nhiều, danh hiệu quá nhiều, lời khen quá nhiều, sự tự tin quá nhiều trước mỗi trận đánh lớn...Để giờ đây khi phải đối mặt với 1 mùa bóng trắng tay, chúng ta thực sự thấy đau. Real hôm qua đã chơi với hơn 100% khả năng của mình và họ xứng đáng chiến thắng còn chúng ta thì không có gì để bào chữa, đổ lỗi về thất bại này. Mình không tin 1 kỉ nguyên huy hoàng đã kết thúc nhưng mình tin cần phải có những sự thay đổi. Chúng ta cần 1 sát thủ thực thụ trong vòng cấm để chia lửa với messi và làm đa dạng hơn trong tấn công. Chúng ta cần những chuyên gia đánh biên thực thụ để khai triển bóng nhanh nhất có thể khi phản công thay vì luân chuyển bóng qua lại chờ đủ ng để đan bóng và chờ... đối phương tái lập hàng thủ. Và trên hết chúng ta cần 1 thất bại để lấy lại sự cố gắng, nhiệt huyết, tham vọng chinh phục. Thất bại hôm qua là quá đau, chúng ta 99% mất Liga, chúng ta bị đánh bại ngay tại Camp Nou kiêu hãnh, chúng ta bị bắt bài đến bất lực và có hay không 1 niềm tin đang bị tổn thương, khủng hoảng khi mà trước mặt vẫn là 1 ngọn núi lớn mang tên Chelsea. Hai thất bại lớn liên tiếp, bạn có nhớ lần cuối chúng ta thua liền hai trận là khi nào ko, tôi đã quên lâu rồi, thậm chí có lúc tôi tưởng nó chưa từng tồn tại. Giờ là lúc để đứng dậy hoặc là nằm luôn xuống và chờ đợi 1 sự thay đổi trong mùa chuyển nhượng. Tôi tin Barça sẽ đứng dậy, sẽ chiến đấu vì niềm kiêu hãnh, chiến đấu cho 1 mùa giải vẫn chưa kết thúc và chiến đấu cho 1 sự thay đổi.

+Thành viên vvvvv

Đội mình thua là xứng đáng vì đã thi đấu dưới sức, mình đã tự thua chính mình không thể trách ai được. Cách sử dụng người của Pep cũng thật khó hiểu, khi mà Tello chơi kém và bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn mà không thay ra sớm, chứ một vài cơ hội đó mà vào tay Pedro thì có thể ăn bàn rồi. Nếu không ổn định lại tinh thần thì rất khó mà thắng được Chelsea với lối đá như vậy. Hi vọng không phải là một mùa giải trắng tay.

+Thành viên mrmrsbom

Một cảm giác buồn, hụt hẫng vô cùng... Dẫu đã đưa ra muôn vàn lý do để tự trấn an, để giảm đi cái cảm giác buồn, hụt hẫng ấy để có thể chợp mắt một chút nhưng không thể...tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ một trận đấu bóng đá ở phương trời Tây nào đó lại có thể mang đến cho mình cảm giác buồn đến như vậy... Một trận thua của đội bóng thân yêu để rồi La Liga chính thức tuột khỏi tầm tay, buồn...thua đại kình địch ngay tại thánh địa của mình, đau quá...và buồn nhất, đau nhất là chứng kiến cách thua của đội mình, không còn nhận ra một Barça sắc xảo ngày nào. Trận thua Chelsea giữa tuần dẫu có buồn nhưng không quá thất vọng khi chúng ta vẫn triển khai tốt thế trận, tạo được không ít cơ hội ghi bàn và bàn thua chỉ là một phút thiếu tập trung khi hiệp một gần hết. Nhưng trận thua hôm nay khác hoàn toàn, vẫn là lối đá tiki-taka quen thuộc với tỷ lệ cầm bóng vượt trội... Nhưng vô hồn, rất nhiều những đường chuyền hỏng và rất ít những pha bóng ngẫu hứng đầy kỷ thuật. Đâu rồi những pha chạy chỗ thông minh làm rối loạn hàng phòng ngự đối phương, thay vào đó chỉ là những bước đi chậm rãi của các cầu thủ mặc dù đội bóng đang bị dẫn trước...

Không một lý do nào có thể khoả lấp cho trận thua hôm nay, đừng mơ mộng thêm 1 el classico tại chung kết UCL với lối đá như hôm nay khi đôi chân các cầu thủ nhưng đang phải đeo chì và ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng đang cháy leo lét...tỷ số 1-0 trong trận lượt đi cùng Chelsea dẫu mong manh nhưng ẩn chứa biết bao hiểm hoạ khi hàng công quá phụ thuộc vào Messi trong khi anh đang có những dấu hiệu quá tải khi những đường bóng của anh không còn thanh thoát và lắt léo nữa, sẽ là thảm hoạ nếu Chel ghi được 1 bàn vào lưới của chúng ta, hay nhìn nhận vào thực tế...

Buồn là thế, hụt hẫng là thế, nhưng tôi không đồng ý quan điểm cho rằng triều đại thành công của Pep chấm dứt tại đây và tôi không tin rằng đây lại là quan điểm của 1 cule. Các cầu thủ của chúng ta đa phần còn rất trẻ và lối chơi đã được định hình, vấn để của chúng ta chính là khâu dứt điểm, chúng ta cần có 1 tiền đạo đẳng cấp, có khả năng dứt điểm tốt để hỗ trợ và phối hợp cùng Messi, lúc này mới thấy Villa quan trọng đến nhường nào, một trung vệ để dần thay thể cho Puyol đã cao tuổi...

+Thành viên Slayer

Đã chẳng có bản giao hưởng nào ở Camp Nou khi những nhạc công liên tục chơi sai nốt nhạc và một ông nhạc trưởng không thể phân biệt nổi ai là người chơi sai nhiều nhất , sai ở chỗ nào. ?

Không thể hiểu nổi Pep nghĩ gì trong trận chiến quan trọng nhất Liga khi đội hình xuất phát có những cái tên như là Tello và Thiago - những cầu thủ chỉ thích hợp để đá cúp Nhà Vua. Chắc ông nghĩ Barça đang đá với Getafe chứ không phải Real.? Đến phút 80 , Tello mới rời sân sau khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - phá bóng giúp Real. Khi Barça đang bị dẫn trước ông thay Xavi bằng Alexis , trong khi tuyến giữa đang chơi như mơ ngủ ? Những cầu thủ đáng phải out ngay sau hiệp một là Tello và Thiago thì vẫn ở trên sân ?? Tello không có lỗi vì khả năng của cậu này cũng chỉ đến thế mà thôi , cắm mặt xuống đất , đẩy bóng rồi cứa lòng rất nguy hiểm ...vào đúng vị trí thủ môn . Lỗi là người vẫn cố chấp để cho Tello có đến 80 phút diễn trò hề trên sân !

Tại sao lại thay Xavi ?? Tại sao ? Thiago đá tốt hơn ah ? Xavi đáng bị đối xử như thế hay sao ? Với 1 cầu thủ lớn như Xavi chỉ 1 khoảnh khắc thiên tài thì trận đấu đã xoay sang hướng khác .

Không ai có thể thắng mãi , đó là quy luật nhưng thua theo kiểu bạc nhược , cố chấp thế này thì không chịu nổi ! Chúng ta có thể thua Chelsea nhưng không ai trách móc vì chúng ta đã chiến đấu hết mình , chúng ta vẫn tràn trể hy vọng và niềm tin . Nhưng giờ thì sao , đá với đấm kiểu thế này liệu có ăn được Espanol với Malaga hay không mà đòi vào chung kết Champions League . Hy vọng là trận lượt về với Chelsea chúng ta sẽ trình diễn gương mặt khác. Hy vọng là chúng ta không phải chứng kiến những " niềm hy vọng " như là Tello , Thiago ,.. Ra sân trong đội hình xuất phát để vùi dập Chelsea. Ngoài Alexis và Messi , xin ông hói để những nhà vô địch Champions League năm 2011 là Pedro hoặc Afellay đá chính trên sân. Đấu trường khắc nghiệt nhất châu Âu không phải là nơi để ông thử nghiệm hay mạo hiểm ! Đến nản cách bố trí đội hình và cách thay người hôm nay , đây là trận đấu mà tôi chán nhất !

Theo fcbarcelona.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm