Southampton 2-3 M.U: van Persie "tặng quà" HLV Ferguson

02/09/2012 19:57 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - Nhân lần dẫn dắt thứ 1.000 của HLV Alex Ferguson tại Man United, tiền đạo van Persie đã giành tặng cho người thầy một "món quà" không thể ngọt ngào hơn. Ba bàn thắng và ba điểm cho Man United sau cuộc lội ngược dòng trước Southampton.


Đội hình thi đấu:

Southampton: K Davis, Clyne, Fonte, Hooiveld, Fox, Ward-Prowse, Schneiderlin, S Davis, Puncheon, Lambert, Lallana.

M.U: Lindegaard, Rafael, Ferdinand, Vidic, Evra, Valencia, Carrick, Cleverley, Kagawa, Welbeck, Van Persie.


Pha lập công của Lambert - Ảnh Getty

Robin van Persie đã có mặt trong đội hình xuất phát ngay từ đầu, trong khi theo một số liệu thống kế, Man United đã giành chiến thắng bốn lần gần đây nhất đến làm khách ở sân St Mary's.

Tuy nhiên, không như tiền đạo người Hà Lan, thủ môn De Gea bất ngờ không có tên trong đội hình xuất phát. Ở hai trận đấu vừa qua, thủ môn người Tây Ban Nha có nhiều pha cứu thua xuất thần nhưng trong bàn thua thứ hai của Man United trước Fulham tuần trước, De Gea đã mắc lỗi ra vào. Vì vậy, việc Lindegaard xuất phát trong trận đấu này có thể coi như một hình thức "phạt" của HLV Alex Ferguson với De Gea.

Đây là trận đấu thứ 1000 của HLV Alex Ferguson ở giải ngoại hạng Anh. Nói về cột mốc này, chiến lược gia người Scotland chia sẻ: "Có nhiều cầu thủ tuyệt vời trong những năm qua ở đội bóng và thật vinh dự và tự hào khi được làm việc với họ. Không có gì tuyệt vời bằng việc lái xe tới sân tập hàng sáng và chờ đợi tới thời gian tập luyện cùng các cầu thủ và đội ngũ trợ lý".

Trước khi bước vào trận đấu này, M.U vừa có chiến thắng nhọc nhằn 3-2 trước Fulham. Để có được chiến thắng ấy, họ phải trả giá khi Rooney chấn thương và nghỉ mất 2 tháng. Tuy nhiên, với một van Persie đang có phong độ cao, Sir Alex đã có thể yên tâm hơn về đội bóng của mình.


Năm phút đầu của trận đấu diễn ra chưa có tình huống nào đáng chú ý. Với lợi thế về mặt đội hình, đội khách Man United nhanh chóng dồn đội hình lên tấn công. Dù được bố trí đá gần van Persie nhưng trên sân lúc này, tân binh Kagawa đang thi đấu khá linh hoạt.


Phút thứ 6: Từ một đường chuyền vượt tuyến của Carrick, Van Persie khống chế bóng gọn gàng rồi sút bóng tinh tế. Đáng tiếc khi bóng đi chệch cột dọc.


Tốc độ của trận đấu đã giảm xuống không còn nhanh như năm phút đầu khi đội chủ nhà Southampton bắt đầu bắt nhịp được với nhịp độ của trận đấu. Cách đây không lâu, chính Southampton cũng từng khiến cho Man City một phen vất vả bởi lối chơi đơn giản, hiệu quả và tự tin trước những "ông lớn".


Phút thứ 14: CÚ SÚT! Một pha phối hợp đá phạt góc của đội chủ nhà và Lallana có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm địa song cú sút nối của tiền đạo này đã đi không chính xác.

Phút thứ 16: BÀN THẮNG! Xuất phát từ một pha xử lý chậm của Kagawa, bóng được đội chủ nhà phát động bên cánh phải và tiếp đó là một đường treo bổng vào vòng cấm địa. Dù băng lên từ phía sau nhưng với hình thể vượt trội, Lambert đã đè được Rafael để đánh đầu tung lưới đội khách. Bàn thua này có một phần lỗi của Rafael khi hậu vệ người Brazil chơi quá thụ động trong tình huống treo bóng của đối phương.

Như vậy là một lần nữa trong mùa giải năm nay, Man United lại để đối phương dẫn trước. Không biết lần này sẽ là một diện mạo thế nào của "Quỷ Đỏ" trong những phút tới?. Sẽ là một Man United bùng nổ như trước Fulham hay lại bế tắc như trước Everton?. 

Phút thứ 21: CÚ SÚT! Kagawa tung ra một cú sút chìm khá căng từ ngoài vòng cấm địa song thủ môn của đội chủ nhà vẫn làm chủ được khung thành.

Phút thứ 23: BÀN THẮNG! Van Persie, vẫn là ngôi sao người Hà Lan với cái chân trái đầy mê hoặc. Nhận bóng từ đường chuyền của đồng đội và tận dụng tình huống mắc lỗi của hậu vệ đối phương, van Persie bắt volley cực đẹp trong vòng cấm địa, san hòa 1-1 cho đội khách.

Trận đấu đã trôi qua được 30 phút với hai bàn thắng chia đều cho mỗi đội. Sau khi bị san hòa khá nhanh, các cầu thủ chủ nhà không đánh mất sự tự tin và vẫn tổ chức lên bóng khá nhịp nhàng. Điều này cũng cho thấy Man United đang thiếu một tiền vệ đánh chặn kiểu Roy Keane hay Darren Fletcher trước đây khi không có những pha phạm lỗi chiến thuật. Các cầu thủ áo trắng đôi khi hơi "lành" trước các pha phối hợp lên bóng của đội chủ nhà.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Đây là một kết quả hợp lý cho hai đội sau 45 phút thi đấu đầu tiên.


Cú dứt điểm hiểm hóc của van Persie - Ảnh Getty

Phút thứ 47: Man United đánh đấu sự trở lại của hiệp 2 bằng một tình huống phối hợp nhóm đơn giản giữa van Persie và Kagawa. Bóng được đưa tới chân tiền vệ người Nhật Bản ngay trước vòng cấm địa và anh quyết định sút vào góc gần nhưng bóng đi chêch khung thành khá đáng tiếc.

Phút thứ 53: SAI LẦM! Thủ môn của đội chủ nhà mắc sai lầm trong khâu phát bóng. Ngay lập tức, Valencia đẩy bóng ngang cho van Persie song cú bẻ lòng bằng chân trái của ngôi sao người Hà Lan đã đi ra ngoài đầy đáng tiếc. 

Phút thứ 55: BÀN THẮNG! Sau khi van Persie không tận dụng được cơ hội từ sai lầm của đối phương thì bên kia chiến tuyến Schneiderlin lại làm rất tốt công việc của mình. Từ một phe treo bóng không có gì là nguy hiểm, hậu vệ Evra lại trượt chân đầy vô duyên trong vòng cấm địa và tạo cơ hội cho Schneiderlin đánh đầu thoải mái tung lưới đội khách, nâng tỷ số lên 2-1.

Như vậy là hai bàn thua của Man United đều có sai lầm của hai hậu vệ cánh. Trong khi Rafael vẫn chưa thể hiện được sự trưởng thành sau ngần đấy thời gian được tin dùng bên cánh phải thì ở cánh đối diện, thời gian dường như đã bắt kịp Evra. Hậu vệ người Pháp giờ không còn lên công về thủ nhịp nhàng như trước.

Phút thứ 60: Nani vào thay Kagawa, Scholes vào thay Cleverley. Đây là những sự thay đổi cho thấy HLV Ferguson đang dồn toàn lực để đội nhà không để mất điểm trong trận đấu này.

Phút thứ 61: Vừa vào sân, Scholes đã chọc khe cho van Persie thoát xuống vòng cấm địa để dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút ở góc hẹp của tiền đạo này đã không chiến thắng được tài năng của thủ môn đội chủ nhà.

Thua bàn thứ hai, kết cấu của hàng phòng ngự Man United đang lung lay dữ dội khi Rio Ferdinand có dấu hiệu xuống sức. Nếu tiếp tục thi đấu thế này, Man United sẽ gặp nhiều khó khăn trước một chủ nhà đang thi đấu với tâm lý "không biết sợ".

Phút thứ 67: PENALTY! Man United có được một cơ hội cực tốt sau sai lầm của thủ môn đối phương trong khâu phát bóng, dẫn tới tình huống phạm lỗi của hậu vệ đội nhà với van Persie trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, trên chấm 11m, ngôi sao người Hà Lan đã có pha sút bóng nhẹ và thiếu quyết đoán, tạo điều kiện cho Davis dễ dàng cản phá.

Phút thứ 70: Welbeck rời sân nhường vị trí cho Hernandez.

Sau khi đá hỏng penalty, van Persie dường như cảm thấy có lỗi với người hâm mộ Man United nên anh đang tìm nhiều cách để có được bàn thắng thứ hai trong trận đấu này. Tuy vậy, những nỗ lực dứt điểm của cựu cầu thủ người Hà Lan lại đang trở nên nóng vội và thiếu chính xác.

Những phút cuối cùng đang diễn ra với nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của Man United song với thế trận như thế này, đội khách cần một chút may mắn để có được bàn thắng.

Phút thứ 87: BÀN THẮNG! Ferdinand bất ngờ có mặt trong vòng cấm địa của đội chủ nhà để thoải mái đánh đầu trúng cột dọc và như được sự trợ giúp của thần may mắn, bóng tìm đến đúng vị trí của van Persie. Dĩ nhiên, tiền đạo người Hà Lan không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm thoải mái vào lưới trống, san hòa 2-2 cho Man United.


Các cầu thủ M.U ăn mừng bàn thắng - Ảnh PA

Phút thứ 92: BÀN THẮNG! Từ một pha đá phạt góc, van Persie nhanh chân chạy vào đánh đầu cắt mặt, nâng tỷ số lên 3-2 cho Man United. Đây thực sự là một kết quả bất ngờ và là một "cái kết đẹp" cho ngôi sao người Hà Lan.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về Man United. 

 

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm