Tiếng nói cổ động viên: Milanista, hãy tập quen với thực tại!

24/09/2012 14:00 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH Online) - Thêm một thất bại nữa, Milan có khởi đầu tệ nhất sau 82 năm. Ba điểm sau 4 vòng đấu, nhưng sự yếu kém không chỉ được thể hiện ở đó, phần lớn những Milanista hiện tại chưa bao giờ chứng kiến Milan thi đấu nhợt nhạt, thiếu sinh khí và yếu kém đến thế.

Lối chơi không được định hình cụ thể, thiêu kết dính giữa ba tuyến, thiếu một người có thể tạo ra sự khác biệt, không hiệu quả trong tấn công và đầy những lỗi chết người trong phòng ngự. Nhìn Milan bây giờ người ta hình dung tới một đội bóng trung bình yếu trong tốp "cầm đèn đỏ" ở Serie A hơn là một ông lớn. Và các Milanista cũng đến lúc phải tập quen với thực tại này, quen với Milan nơi nửa cuối bảng xếp hạng, quen với một Milan bết bát, thua nhiều hơn thắng.

Milan đang khủng hoảng nghiêm trọng, đó là điều ai cũng nhìn thấy. Liệu thành tích của họ có được cải thiện trong thời gian tới? Một câu hỏi khó ai có thể trả lời được vào lúc này, mọi thứ đều quá mờ mịt, chẳng có một chút ánh sáng le lói nào cho các Milanista có cớ để hi vọng. Sắp tới vẫn là chặng hành xác với lịch thi đấu dày đặc ở cả Serie A và Champions League. Những ngôi sao mà người ta có thể hi vọng tạo ra sự khác biệt cho Milan như Pato, Robinho vẫn chưa thể trở lại khi mà quá trình hồi phục của họ đang chậm hơn dự kiến. Allegri vẫn tại vị dù rất nhiều người đang hi vọng vào cái gọi là “thay tướng đổi vận”.

Các Milanista cũng chẳng thể trông chờ vào Silvio Berlusconi - vị Chủ tịch đáng kính của họ - tạo ra một cuộc cách mạng nữa. Với những gì chúng ta thường thấy ở Berlusconi thì có lẽ giờ này Allegri đã phải ra đường sau những gì Milan thể hiện từ đầu mùa giải. Nhưng không, Allegri vẫn chưa bị sa thải! Đơn giản nếu sa thải Allegri, Berlusconi lại mất thêm một khoản tiền bồi thường phá vỡ hợp đồng còn tới 2014 của Allegri. Berlusconi chẳng còn muốn chi thêm một đồng nào cho Milan nữa. Ông đã già, tình yêu với Milan của ông đã phai nhạt và trên hết giờ Milan đối với ông cũng đã hết giá trị lợi dụng. Lần đầu tiên người ta thấy Berlusconi nói sẽ bán Milan nếu được giá, còn hi vọng gì nơi vị chủ tịch từng một thời là niềm tin tuyệt đối của các Milanista.

Tất cả mọi thứ dường như đang chống lại Milan, và thực tế đang cho thấy đây sẽ là một mùa giải vứt đi của họ. Các Milanista sẽ phải cố gắng tập quen với những điều họ chưa từng chứng kiến và chưa từng nghĩ đến trước đây. Quen với việc thấy Milan tiếp tục thua, tiếp tục nằm ở đáy bảng xếp hạng và có thể còn tệ hại hơn vào cuối mùa. Quen với cả việc bị người ta cười sau lưng hay trước mặt khi mặc áo Milan ra đường hoặc hò hét cổ vũ cho Milan nơi đông người. Đó sẽ là thực tế, một thực tế mà các Milanista cần phải chấp nhận.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, ngày mai sẽ tới dù có thể nó chẳng có ánh sáng như các Milanista mong đợi. Chẳng sao cả với những người đã chót vướng vào một tình yêu thực với Milan thì tất cả chẳng là gì hết, Milan vẫn luôn trong trái tim họ dù bất kể điều gì xảy ra.

Forza Milan!

Sandro

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm