Tiếng nói Liverpool: Vì sao tôi ghét M.U?

15/10/2011 06:17 GMT+7 | Bóng đá Anh

Tôi sinh năm 1990. Bắt đầu xem bóng đá vào năm 1996 và mê ĐT Anh từ đó. Tiếp tục theo dõi Tam sư và bắt gặp Owen vào năm 1998, rồi tình yêu với Liverpool được nhen nhóm. Hơn 10 năm qua, tình yêu ấy càng ngày càng lớn. Với tôi giờ đây, Liverpool là bóng đá, và bóng đá là 1 niềm đam mê. Có tình yêu nào sánh được với nỗi đam mê không? Nhưng thôi, để cho gọn gàng, tôi sẽ gọi nó là 1 tình yêu lớn, dù nó còn hơn thế. Và điều khó chịu nhất của tôi trong hơn 10 năm đó là khi tình yêu lớn của mình bị nhạo báng. Hơn 10 năm yêu Liverpool thì cũng phải 5, 6 năm tôi căm ghét 1 CLB Anh khác - chính là MU. Muốn biết lý do không?

Hành động của fan M.U

Này này, các Manucian (hi vọng tôi viết  đúng cái tên này), tôi biết ngay khi đọc được những dòng đầu tiên của bài viết này, các bạn sẽ mỉa mai "ối trời, lại thêm một kẻ ghen ăn tức ở vì MU thành công", đúng không? Nếu thế có lẽ tôi nghĩ rằng các bạn cũng đang cay cú Barca không kém gì Real đâu nhỉ? Nhưng thôi, để tôi nói luôn, cái làm tôi căm ghét MU phần lớn là do thái độ của 1 lượng không nhỏ fan. Xin nhắc lại, không phải tất cả, nhưng là một lượng không nhỏ, và bài viết này chính là danh cho lượng không nhỏ đó.


HLV Alex Ferguson - Ảnh Internet

Khi viết những dòng này tôi đã chuẩn bị để đón những comment khiếm nhã của các bạn rồi, nên các bạn cứ cố đọc cho hết đi đã. Cứ nhớ lại đi, xem khi Arsenal, Chelsea, Man City, Liverpool… mất điểm, các bạn có ngay lập tức nhảy vào forum, fan page của họ để “phân tích trận đấu” hay không? Nếu câu trả lời là "không", xin lỗi bạn, bạn là một fan M.U chân chính. Nhưng nếu câu trả lời là "có", mời bạn đọc tiếp, bạn chính là đối tượng mà tôi hướng tới trong bài viết này.

Hãy thật lòng đi, và nếu không thể, hãy hỏi fan của Liverpool, Arsenal, Chelsea... xem những lời lẽ khiếm nhã của các bạn có phải là đầu mối của những cuộc chiến trang giữa fan 2 đội không? Đồng ý là bạn có quyền thể hiện niềm vui và đôi khi thái quá, nhưng đó chính là lý do tại sao lại có những diễn đàn cho fan MU đấy. Và cũng đừng có chỉ trích rằng tôi đang hỏi quá nhiều trong một bài viết, tôi đang muốn bạn tự hỏi chính mình đấy. Có phải bạn đang làm cộng đồng fan MU trở thành cộng đồng đáng ghét nhất Việt Nam không ?

Hành động của cầu thủ M.U

Fan M.U đáng ghét, cầu thủ M.U còn đáng ghét hơn. Gần đây có bài báo viết là Rooney muốn trở thành hình tượng của giới trẻ. Thật nực cười! Nên nhớ là vụ lùm xùm của cậu ta với gái mại dâm trong thời gian vợ mang bầu đã làm báo chí tốn không biết bao nhiều giấy mực chỉ vừa mới nguội. Nếu Rooney mà là hình tượng, thì chả biết là hình tượng này sẽ đưa giới trẻ đi đến đâu đây? Theo tôi, Rooney nên cân nhắc việc làm một người cha một người chồng mẫu mực, trước khi nghĩ tới chuyện trở thành hình mẫu hay cái gì đó tương tự như thế.

Về Rooney, công nhận là cậu ta dạo này thi đấu đang hay. Mỗi tội phạm lỗi vẫn hơi kém, nên mới ra vụ lộn xộn ở Montenegro. Ngoài ra, theo tôi, Rooney sau khi treo giầy nên làm giảng viên kinh tế, môn đàm phán, chứ không nên theo nghiệp bóng đá nữa. Hẳn bạn còn nhớ chiêu thức dọa ra đi để tăng lương của Rooney hồi đầu mùa trước, nó thực sự rất ấn tượng và tốt hơn nhiều so với những gì người đồng đội cũ Tevez làm được ở Man City. Tevez học được quá ít từ Rooney, và có lẽ đó là lý do cậu ấy đã phải ra đi.

Trẻ thì hư, già cũng mất nết. Chính xác thì những gì mà kẻ được coi là huyền thoại ở Old Trafford, Ryan Giggs, đã làm còn hơn cả mất nết và nó quá nhơ bẩn để được đưa vào một bài viết ký tên Người của LVNC. Đấy là tôi còn muốn kính lão đắc thọ, không đi sâu vào những phát ngôn và cách hành xử rất “đặc biệt” của vị HLV đã ở tuổi thất tuần Alex Ferguson. Chỉ tội cho BBC và cô con gái nhà Dalglish - hẳn các bạn hiểu tôi đang muốn nói về chuyện gì.

Đấy, lý do tôi ghét MU đấy. 30% là đạo đức của cầu thủ MU và 70% là thái độ fan MU đã tạo nên 1 hình ảnh phản diện tuyệt vời cho nhân vật chính Liverbird tung cánh rực rỡ. Phượng hoàng hồi sinh từ trong đống tro tàn của nó. Kenny Dalglish trở lại trên ghế HLV, Gerrard trở lại với tấm băng đội trưởng. 15/10 tại Anfield, huyền thoại Liverpool sẽ thức tỉnh. Ngọn lửa công lý sẽ lại cháy và Liverbird bất diệt sẽ đưa bầy quỷ trở về nơi chúng đã đến: Địa ngục.

ZozoTCBN (LiverpoolFC Vietnam Community)

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm