Dalglish không thể hiểu nổi vì sao Liverpool thua đau đớn

22/03/2012 14:35 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH Online) - HLV Kenny Dalglish không tin nổi trận thua ngược đầy đau đớn của Liverpool trước QPR rạng sáng hôm nay. Chẳng có cơ hội nào rõ rệt nhưng đội chủ nhà đã ghi liền 3 bàn trong vòng chưa đầy 15 phút cuối cùng để giành chiến thắng chung cuộc 3-2.



HLV Dalglish rất thất vọng - Ảnh AP

Tại Loftus Road, Liverpool là đội chơi trên cơ hoàn toàn trong suốt 90 phút. Thậm chí họ có thể sút tung lưới QPR ít nhất là 4 lần trước khi hiệp 1 kết thúc -  theo lời Dalglish. “The Kop” đã vươn lên dẫn trước 2-0 ở phút 72 do công của Sebastien Coates và Dirk Kuyt nhưng rốt cục vẫn nhận một trận thua sau khi liên tiếp bị Shaun Derry, Djibril Cisse và cầu thủ vào thay người Jamie Mackie sút tung lưới.

“Tôi không biết phải trả lời như thế nào”, HLV Dalglish bày tỏ sự thất vọng và hụt hẫng trong buổi họp báo sau trận, “Tôi còn có thể nói gì nữa? Toàn đội cần tìm ra sai lầm và rút kinh nghiệm từ chúng”.

“Tôi nghĩ chẳng ai có thể thấy dấu hiệu cho cuộc lội ngược dòng (của QPR). Cách chúng tôi mở đầu trận đấu thật tuyệt vời. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0 nhưng tôi nghĩ chỉ cần thêm một chút may mắn thì đã là 4-0”, ông tiếp tục. “Hầu như trong mọi trận đấu chúng tôi đều chơi tốt hơn đối phương nhưng không phải lúc nào bạn cũng có thể ra về với 3 điểm”.

Chiến lược gia người Scotland phủ nhận sự mất tập trung của hàng thủ “The Kop” và cho biết các học trò cảm thấy trỗng rỗng sau thất bại rất không xứng đáng này. Trong bàn thua cuối cùng ở phút bù giờ, 2 hậu vệ Liverpool đã không hiểu ý nhau khi cùng lao vào phá bóng nhưng đều bất thành.

“Tôi nghĩ hàng thủ đã chơi tập trung suốt 90 phút. Vấn đề không phải là sự tập trung. Nỗ lực của họ (QPR) cũng đáng được ghi nhận”, HLV Dalglish nói, “Các cầu thủ cảm thấy thế nào à? Họ nghĩ đội bóng không đáng phải nhận thất bại này nhưng cuộc sống là như vậy”.

H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm