Sang Nhật đá với "giày nhỏ"

07/10/2011 10:26 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Năm 2007, các đồng nghiệp VTC đã liên hệ nhờ tôi tìm ông Phạm Văn Rạng để thực hiện chương trình “Ký ức một thời vang bóng” trong nhật ký Asian Cup 2007 nói về lịch sử bóng đá Việt Nam-Nhật Bản. Cùng với 2 đồng nghiệp VTC, chúng tôi lặn lội xuống tận sân Thuận Kiều (quận 12, TP.HCM) tìm đến căn nhà ọp ẹp của ông Rạng ở những tháng ngày cuối đời. Căn nhà do ông Nguyễn Văn Mỹ chủ sân bóng Thuận Kiều cắt ra phần đất và bạn đọc báo Pháp luật TP.HCM góp tiền xây cho ông Rạng. Hồi đấy ông Rạng dáng đi khòm khòm nhưng hạnh phúc bên sân bóng mà sáng ra ông mở mắt là thấy thảm cỏ xanh và các em bé tập trước mặt mình.

Khi ấy, nghe các phóng viên VTC gợi ý lên nhà ông Tam Lang để làm chương trình vì ông Rạng và Tam Lang là hau nhân chứng sống, ông Rạng mắt sáng rỡ nói ngay: “Tam Lang đang bệnh không lên đây được thì để tôi lên nhà Tam Lang”. Nói rồi ông theo chúng tôi lên nhà ông Tam Lang và chậm rãi bước từng bước chân nặng nhọc lên chung cư nhà ông Tam Lang.

 

Ông Phạm Văn Rạng thời trai trẻ được các thiếu nữ Nhật vây kín xin chữ ký. Ảnh: TƯ LIỆU

Tại đấy 2 ông bạn già ôm nhau cười hạnh phúc nhìn từng kỷ vật thời Việt Nam đá giao hữu với Nhật Bản. Chúng tôi khi đấy nghe rõ ông Rạng nói với ông Tam Lang: “Hồi đấy Nhật gặp tụi mình là sợ phát khiếp ha Tam Lang!”. Nhìn sang thấy ông Tam Lang gật gù đắc chí…

2 ông bạn già nói chuyện ngày xưa và kể đến đôi giày nhỏ mà bóng đá Nhật Bản tặng bóng đá Việt Nam rồi nói thật lòng: “Chúng tôi xem nền bóng đá Nhật so với bóng đá Việt Nam chỉ là chiếc giày nhỏ và mong có ngày được lớn mạnh như bóng đá Việt Nam”. Kể đến đấy ông Rạng đưa tay quẹt nước mắt rồi nói với ông Tam Lang: “Bây giờ thì đúng là bóng đá Nhật mang hia rồi chứ không còn là giày nhỏ nữa Tam Lang hả”!

Dự đoán của bạn về kết quả trận đấu này?


Bản thân chúng tôi cũng không ngờ đó là lần gặp cuối của 2 người bạn từng là chứng nhân lịch sử trong những lần gặp gỡ giữa bóng đá Việt Nam và Nhật Bản.

Không lâu sau thì ông Rạng qua đời, ngày an táng ông, trên linh cữu để tấm hình kỷ niệm mà ông Rạng đi đâu cũng mang theo bên người: Hình các thiếu nữ Nhật vây lấy ông xin chữ ký.

Lễ tang đấy các đàn em ông Rạng còn kể rằng nhiều cô gái Nhật sẵn sàng xin được theo ông Rạng qua Việt Nam và ở luôn với ông vì mê tài bắt bóng của ông.

Chiều nay, thế hệ con cháu của Phạm Văn Rạng, Phạm Huỳnh Tam Lang sẽ đá trận giao hữu với Nhật trên đất Nhật. Một trận đấu mà thầy trò HLV Goetz nói rằng họ rất may mắn và hạnh phúc khi được đá giao hữu với một cường quốc bóng đá châu Á và thế giới để học tập…

Cũng tại Nhật, các quan chức VFF đang thăm và học hỏi BTC J-League để tìm hiểu về phương thức tổ chức giải chuyên nghiệp…

Bóng đá Nhật giờ đã không còn là chiếc giày nhỏ nữa…

NGUYỄN NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm