Tiếng nói Madrid: Cần những tiếng nói công tâm!

08/12/2011 09:37 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) - Trận chiến Kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona đang mỗi lúc một gần kề và giờ là lúc không ít thì nhiều những cổ động viên, fan trung thành của 2 đội đang mang trong mình những xúc cảm khó tả, những suy tư hay đánh giá của riêng bản thân. Tuy nhiên trong bài viết "Mặt trăng máu" nuốt trọn Bernabeu của bạn đọc Autumnruv (FCBVN) có những đánh giá mà theo tôi là thiếu thuyết phục và chưa thật công tâm.

Bạn đọc Autumnruv bình luận “ Madrid ngày nay, dưới sự nhào nặn của Mourinho, đang trở thành Madrid xấu xí nhất trong lịch sử". Thế nhưng thực tế khi nhìn vào những thống kê ở mùa giải năm nay lại hoàn toàn phủ nhận điều này. Real đang trình diễn một thứ bóng đá tấn công mặc dù không còn hào hoa như thế hệ của những Galacticos 1.0 nhưng đó lại là thứ bóng đá tấn công bùng nổ, đầy hiệu quả. Một điều cần lưu ý rằng bóng đá hiện nay so với 7, 8 năm trước đã khác đi rất nhiều. Lối đá lạm dụng kĩ thuật, ưa biểu diễn và rườm rà tỏ ra không mấy hiệu quả mà thay vào bằng một lối chơi bóng một chạm cực nhanh vì thế chẳng thể đòi hỏi Real phải quay lại cái thời hào hoa của những bậc thầy kĩ thuật như Zidane, Figo.

Nếu xét ở góc độ để đạt tới thành công thì Real đang hội tụ cả 3 yếu tố thiên thời , địa lợi và nhân hòa cho trận chiến với đại kình địch sắp tới. Thầy trò Jose Mourinho đang đạt một phong độ ấn tượng với mạch trận bất bại tăng dần qua từng vòng đấu. Trong mùa giải thứ hai của Mourinho, Real giờ đã trở thành một tập thể khăng khít và gắn kết hơn. Hơn thế nữa, sân nhà Bernabeu chắc chắn sẽ trở thành điểm tựa vững chắc cho đội bóng thành Madrid. Tuy nhiên những điều này vẫn chỉ là trên lý thuyết còn thực tế thì môn thể thao vua luôn tiềm ẩn những bất ngờ khó đoán.


Real đang là một cỗ máy tấn công hủy diệt - Ảnh : Internet

Thêm nữa “Với những gì mà Mou đã "gieo" tại vùng đất này, ông chính là người phải hứng chịu hậu quả lớn nhất. "Mặt trăng máu" nuốt trọn Bernabeu, và "mặt trăng máu" sẽ che khuất bộ mặt quỉ dữ của Mou...". Không thể phủ nhận rằng Real dưới thời Mourinho trong mỗi lần đối đầu Barca thì đều xảy ra những vụ lùm xùm, không thể phủ nhận Mou đã có những hành động và phát ngôn không đẹp. Nhưng điều này đã được lường trước bởi cá tính của Mou là thế, từ Premier League cho đến Serie A, và bản thân những xung đột trong hay ngoài sân cỏ đều đến từ những cái đầu "nóng" của cả hai đội.

Hơn ai hết, La liga đang được hưởng lợi từ sự xuất hiện của Người đặc biệt bởi giải đấu này đã trở nên thu hút và hấp dẫn hơn trước rất nhiều kể từ khi có cái tên Jose Mourinho. Chưa ai biết bộ mặt quỉ dữ của Mou ra sao nhưng người ta đã được chứng kiến những giọt nước mắt tiễn biệt của Materazzi, một cầu thủ nổi tiếng sắt đá, khi Mou rời Inter, mặc dù ông chỉ có 2 mùa giải ngắn ngủi gắn bỏ cùng đội chủ sân Giuseppe Meazza.


Mourinho rất được các học trò yêu mến - Ảnh Internet

Quá khứ vẫn là quá khứ, đó là cái không ai có thể phủ nhận và dĩ nhiên khi một đội bóng đang trong chu kỳ thành công như Barca thì họ sẽ chẳng nhìn về quá khứ làm gì để phí hoài những phút giây vinh quang trong thực tại. Còn Real thì trái ngược, họ đang trải qua một thời kỳ khó khăn, đang trên hành trình tìm lại thì việc nhìn về quá khứ lẫy lừng cũng chẳng là điều khó lí giải. Có một câu nói nôm na rằng nếu không có quá khứ thì sẽ chẳng thể có ngày hôm nay, Real nhìn về quá khứ để hiểu rằng sứ mệnh đang chờ họ ở tương lai là gì. Đánh bại Barca sao? Có lẽ không đơn giản chỉ là vậy, mà Real cần phải vượt qua chính mình, vượt qua cái mác đã gắn trên mình họ suốt bao năm: Đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20!

Phạm Hoàng

* Bài viết thể hiện quan điểm của cá nhân độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com. Những bài viết có chất lượng sẽ được đăng trên TT&VH hàng ngày và được hưởng nhuận bút theo chế độ hiện hành.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm