U23 VN vẫn chưa bộc lộ hết tiềm năng?

05/11/2011 12:01 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH) - Một đội bóng đáng sợ là đội bóng đó càng vào sâu đá càng hay, hay nói cách khác là  tiềm năng luôn dồi dào. U23 VN ở trận thắng U23 Philippines bộc lộ thiên hướng nào?

Với HLV, tính điểm rơi phong độ chính xác để đạt thành tích cao ở một giải đấu cụ thể là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Tước một giải đấu cốt tử, ĐT phải trải  qua quá trình chuẩn bị với một chuỗi thời gian, nhiều giải phụ, nhiều trận đấu mang tính tích lũy. HLV ngoài chuyên môn bóng đá, thực sự còn phải là nhà “toán học”, “tâm sinh lý học”…

Năm 2007, chúng ta còn nhớ tại vòng loại Olympic Bắc Kinh, thầy trò HLV A.Riedl đã chơi xuất thần, phong độ rất ổn định, gây kinh ngạc cả làng bóng đá khu vực. Thế nhưng, sau khi kết thúc cuộc phiêu lưu kỳ  đó 10 ngày, thì U23 đã nhão ra ở SEA Games 24. Một giải đấu không còn gì thất vọng hơn, càng đá càng chán mà cay đắng nhất là trận thua  Singpore 0-5 (tranh hạng Ba).

Giới chuyên môn đã cho rằng điểm rơi phong độ của U23 năm đó đã rơi vào vòng loại Olympic Bắc Kinh.


 U23 VN (trái) sẽ còn chơi tốt hơn sau trận thắng Philippines. Ảnh: Quốc Khánh

AFF Suzuki Cup 2008, thầy trò HLV Clisto đã có một chuỗi thành tích tệ hại đến “kinh hoàng”- 11 trận không biết thắng. Trận ra quân, ĐTVN để thua Thái Lan 0-2. Tuy thế, sau khi có chiến thắng may mắn 3-2 trước Malaysia, đoàn quân của ông Caliso càng đá càng như lên đồng. Đỉnh cao là việc đè bẹp Singapore (BK lượt về), Thái Lan (CK lượt đi) ngay trên sân đối phương. Rõ ràng lần đó ông Calisto đã tính toán để phong độ học trò tốt nhất ở AFF Suzuki Cup 2008.

Chúng tôi lấy hai giải đấu tiêu biểu đó để vừa thấp thỏm vừa hy vọng rằng với U23 VN lần này, ông HLV Falko Goetz cũng các trợ lý đã căn chính xác điểm rơi phong độ cho học trò.

Một trận ra quân rất khó đá, kể cả gặp đối thủ dưới cơ. Trước U23 Philippines, xét về điểm số, chúng ta hài lòng. Có điều, về sự biến ảo, sắc sảo và đa dạng trong lối chơi, năng lực dứt điểm, U23 VN chưa làm hài lòng người hâm mộ. Cho dù hiệp hai có sinh khí hơn, nhưng U23 VN chỉ nổi trội với một bài tấn công bên cánh phải rất đơn điệu với tiêu điểm là Thành Lương. Đá với đội mạnh hơn mà chỉ có thế thì rất khó có cửa thắng.

Văn Quyết dù có một bàn thắng đẳng cấp vẫn chưa cho thấy vóc dáng vốn có. Văn Thắng, đặc biệt Trọng Hoàng gây thất vọng. Ngọc Anh vẫn giữ cái đầu nóng rất đáng sợ!

Chúng tôi vẫn tin rằng U23 VN vẫn chưa bộc lộ hết tiềm năng. Ví dụ khu trung tuyến, chỉ cần Trọng Hoàng, Văn Quyết, Văn Thắng phát huy đúng đẳng cấp, cùng sự có mặt của Đình Tùng thì diện mạo U23 VN sẽ khác.

Dù khó khăn, U23 VN cũng sẽ vượt qua vòng bảng và chỉ thực sự luận anh hùng ở BK. Đấy mới là thách thức nghiêm trọng, đến BK và CK phong độ U23 VN vẫn đi lên, đấy mới là cái tài của tướng.

Và đấy mới là sự khác biệt của ông Falko Goetz so với các đồng nghiệp đi trước ở mặt trận SEA Games đầy cam go. Cam go nên đã 52 năm, chúng ta làm mọi cách vẫn không thể đăng quang, chỉ dừng lại ở ngưỡng cửa thiên đường, phận á quân.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm