U23 VN: Chưa thấy hình bóng ứng viên

05/11/2011 10:36 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Trong suốt 45 phút hiệp một trận gặp U23 Philippines, HLV Falko Goetz đứng ngồi không yên, quát tháo, mắng mỏ và hơn một lần ông đá văng chai nước để tỏ vẻ bực tức sau những pha xử lý không đúng ý của các học trò.

Trên sân, gần như toàn đội bóng bị căng cứng với đôi chân chẳng khác nào đi mượn, và bị dội gáo nước lạnh bằng bàn thua mà tất cả chúng ta đã thấy. Đây là khoảng thời gian rất đáng quên.

Ông Goezt lúc nào cũng như muốn nhảy dựng lên quát tháo, khiến học trò cứ thấp thỏm nhìn về phía cabin BHL sau mỗi tình huống bóng. Thay vì chú tâm vào chơi bóng, họ sợ làm sai ý thầy. Đấy là bản chất của 45 phút đầu tiên của trận đấu U23 VN-U23 Philippines trên sân Gelora Bung Karno, và có thể thấy rất rõ sự khác biệt giữa hiệp một với già nửa hiệp 2.


HLV Falko Goetz đứng ngồi không yên trong trận gặp U23 Philippines - Ảnh D.A

Tất nhiên, lâm trận không giống với khi tập trận, nhưng há chẳng phải U23 VN đang tua lại những mảng miếng, ngón nghề mà từ 2 tháng qua, họ đã miệt mài khổ luyện đó sao? Vậy đội bóng chưa thuộc bài hay vấn đề nằm ở chính HLV Goetz?! 

Sự thay đổi (nhân sự) trong hiệp 2 bắt đầu phát huy tác dụng bằng một thế trận sáng sủa hơn, và đấy thực sự là một thành công trong điều binh khiển tướng của HLV Goetz. Cho đến khi hậu vệ đối phương đánh đầu phản lưới nhà, thần sắc mới trở lại với tất cả.

Liên tục xua quân lên tuyến đầu để tìm kiếm bàn thắng bằng mọi giá sẽ tiềm ẩn nguy cơ bị thủng lưới vì đòn hồi mã thương đã trở thành quy luật trong bóng đá. Phàm là tướng giỏi, quân tinh thì phải biết nhu, biết cương đúng đối tượng và đúng thời điểm.

Mà dường như thì điều này đang chưa thấy ở cả HLV Goetz cũng như U23 VN. Có lẽ là lại phải tiếp tục chờ đợi bóng dáng của một ứng viên thực thụ ở những trận sau.  

TRẦN HẢI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm