Athletic Bilbao 2-1 Man United: Xứ Basque mở hội

16/03/2012 00:33 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - Hai bàn thắng của Llorente và De Marcos đã nhấn chìm mọi hy vọng về khả năng tạo nên một điều "thần kỳ" của Man United trên đất Tây Ban Nha này. Với chiến thắng này của các học trò HLV Marcelo Bielsa, những cổ động viên của Athletic Bilbao đang mở hội khi sau hàng chục năm, đội bóng xứ Basque lại vào tới tứ kết của Cúp châu Âu.

Diễn biến chính:

Đội hình ra sân:

+Athletic Bilbao: Iraizoz, Iraola, Martínez, Amorebieta, Aurtenetxe, Iturraspe, Ander, De Marcos, Susaeta, Llorente, Muniain.

+ Manchester United: De Gea, Rafael, Evans, Ferdinand, Evra, Park, Carrick, Cleverley, Giggs, Young, Rooney.

Như vậy là so với đội hình trong trận đấu lượt đi, Man United đã có vài điều chỉnh trong trận lượt về khi Ferdinand và Carrick ra sân ngay từ đầu. Tuy nhiên, với việc bố trí chỉ riêng Rooney trên hàng công, HLV Alex Ferguson đang muốn chơi một "canh bạc" thực sự với chủ nhà khi sẵn sàng chơi phòng ngự phản công trong trận đấu họ cần phải ghi hai bàn thắng hoặc nhiều hơn thế mới có thể đi tiếp?.

Trong khi đó, đội chủ nhà đã chào đón sự trở lại của chân sút chủ lực Llorente. Tiền đạo này đã được cho nghỉ trong trận đấu cuối tuần qua của đội nhà ở La Liga vì một chấn thương nhẹ.

Tiếp đón các cầu thủ Man United, các cổ động viên chủ nhà đang tạo ra một bầu không khí cực kỳ sôi động trên các khán đài sân San Manes. Có lẽ cổ động viên nào của Atheltic Bilbao cũng muốn có mặt trên sân lúc này để chứng kiến một chiến thắng của đội nhà trước Man United.

Phút thứ 3: NGUY HIỂM! Chủ nhà là đội có cơ hội nguy hiểm đầu tiên trong trận đấu khi cú sút phạt hàng rào của Aurtenetxe đã chạm hàng rào của Man United rồi bay sát sạt cột dọc khung thành của De Gea.

Phút thứ 7: Thêm một cú sút của đội chủ nhà song lần này, cú sút của Ander đã đập chân Evans nên lực đi không còn mạnh và nguy hiểm để thủ môn De Gea phải cảm thấy vất vả.

Phút thứ 9: CƠ HỘI! Man United có tình huống tấn công nguy hiểm đáng chú ý sau khi Carrick chọc khe cho Ashley Young băng xuống bên cánh trái. Tuy nhiên, nỗ lực dứt điểm của cầu thủ người Anh đã không thành công khi trung vệ Iraola đã kịp cản phá.

Phút thứ 14: CỘT DỌC! Trong một tình huống phối hợp trung lộ, Llorente chuyền bóng tinh tế cho De Marcos băng xuống đối mặt với De Gea. Tuy nhiên, cú sút cuối cùng của cầu thủ này lại chạm cột dọc. Và ngay trong tình huống sau đó, Llorente cũng không thể sút bồi thành công, dù phía trước anh chỉ còn gôn trống.

Hơn 20 phút của trận đấu đã trôi qua, Man United dù rất cố gắng nhưng đang gặp khó khăn trong việc tổ chức tấn công do chiến thuật phòng ngự từ xa của đội chủ nhà đang được thực hiện rất hợp lý.

Phút thứ 24: BÀN THẮNG! Điều mà các cổ động viên đội chủ nhà chờ đợi cuối cùng cũng đã tới khi từ một đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Llorente đã sút một chạm đầy tinh tế tung lưới De Gea. Tuy nhiên, cũng cần nói rằng trong tình huống này, Ferdinand đã chơi như một cầu thủ học việc khi anh ngẩng đầu "xem quỹ đạo bay" của trái bóng quá lâu.


Llorente ăn mừng bàn thắng - Ảnh Reuters

Phút thứ 27: CƠ HỘI! Giggs đã bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn sau đường chuyền của Young bên cánh trái. Có khoảng trống để tung ra cú dứt điểm bằng đầu song sự chần chừ của Giggs đã tạo cơ hội cho hậu vệ của chủ nhà lùi về cản phá.

Sau bàn thua, các cầu thủ Man United đã cố gắng dồn đội hình lên để dồn ép đối phương song trước một Bilbao chơi rất chắc chắn và luôn tập trung số đông cho tuyến giữa, các đợt tấn công của đội khách chưa tạo ra được nhiều đột biến.

Phút thứ 40: Tiền đạo Llorente đã phải rời sân do chấn thương tái phát, thay anh là Toquero.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số tạm thời là 1-0 nghiêng về phía chủ nhà. Với kết quả này, có thể nói đội bóng của HLV Marcelo Bielsa đã đặt một chân vào vòng tiếp theo vì chỉ khi ghi được ba bàn thắng nữa, đội khách mới có thể nghĩ tới chuyện đi tiếp. Tuy nhiên, thế trận 45 phút đầu tiên đã nói lên nhiều điều. Man United dù rất cố gắng nhưng không tài nào tìm được đường vào khung thành của Bilbao.

Những phút đầu của hiệp 2 đã trôi qua song đội khách vẫn không cải thiện được lối chơi khi tuyến giữa gần như chỉ biết chống đỡ các pha tổ chức tấn công đơn giản nhưng hiệu quả của đội chủ nhà.

Phút thứ 53: NGUY HIỂM! Bilbao tổ chức phản công nhanh và chỉ sau vài đường đập nhả, bóng tới chân của Iraola. Trung vệ kiêm thủ quân của Bilbao đã có những pha xử lý tinh tế khi cầm bóng đột phá thẳng vào trung lộ đối phương. Tuy nhiên, những đường quặt bóng của Iraola kỹ thuật chẳng kém Messi là bao thì cú sút cuối cùng của anh lại đúng là của một trung vệ.

Phút thứ 57: Thêm một cơ hội nguy hiểm khi Bilbao tổ chức phản công song trong tư thế khá thoải mái, Toquero lại dứt điểm lên trời đáng tiếc.

Phút thứ 62: Đội khách có hai sự thay đổi người khi Smalling và Pogba được đưa vào sân thay cho Carrick và Ferdinand. Với hai sự thay đổi người này, có thể nhận thấy rõ việc HLV Ferguson đã quyết định bảo toàn lực lượng cho đội nhà để chuẩn bị cho trận đấu làm khách trên sân của Wolves vào cuối tuần này, thay vì tung thêm những cầu thủ tấn công vào sân.

Phút thứ 64: BÀN THẮNG! Chỉ cần một tình huống tạt bóng đơn giản từ bên cánh phải của Susaeta, De Marcos đã dễ dàng ghi bàn trong sự kèm người hời hợt của các cầu thủ Man United.

Phút thứ 72: Pogba đã phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng bằng hai chân với cầu thủ của Bilbao.

Phút thứ 74: CƠ HỘI! Lại một pha "đá tập" của các cầu thủ chủ nhà khi Susaeta được đồng đội chuyền như đặt để đệm bóng trong vòng cấm địa. Song cú dứt điểm này đã đi chệch khung thành.

Phút thứ 78: Lại là Toquero có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm địa sau đường chuyền của đồng đội. Tuy nhiên, pha đánh đầu của cầu thủ vào thay Llorente đã thiếu chính xác.

Phút thứ 80: Các cầu thủ chủ nhà chưa có dấu hiệu buông tha cho đội khách khi suýt chút nữa Muniain đã nâng tỷ số lên 3-0 nếu De Gea không kịp lao ra cản phá trong tình huống một đối một.

Phút thứ 82: BÀN THẮNG! Ở cự ly khoảng 23m, Rooney bất ngờ tung ra một cú sút xa có quỹ đạo bay tuyệt đẹp. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho Man United.

Trận đấu kết thúc với tỷ số thắng 2-1 nghiêng về phía Bilbao, đội đã thắng chung cuộc 5-3, qua đó giành quyền vào chơi vòng tứ kết Europa League năm nay.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm