(TT&VH Online) - Trong tác phẩm “Tam Quốc diễn nghĩa” của nhà văn La Quán Trung, Chu Du trước khi chết đã ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Đã sinh Du sao lại còn sinh Lượng”. Số phận Chu Du, phần nào đó, cũng giống với của Ronaldo, người mà dù nỗ lực đến bao nhiêu, xuất sắc đến nhường nào cũng chỉ là kẻ về nhì, sau Messi.
Chu Du vốn là một võ tướng rất tài năng, mưu lược của nhà Ngô, người đã giúp Tôn Sách và Tôn Quyền tạo được chỗ đứng vững chắc ở vùng Giang Đông, và được Ngô vương trọng vọng hết mức bởi tài năng thao lược của mình. Tuy nhiên, trong cuộc đời ngắn ngủi của ông, Chu Du đã liên tiếp thất bại trong những cuộc so mưu đọ trí với Khổng Minh - Gia Cát Lượng, vị quân sư đại tài của nhà Thục. Trước khi chết, một phần vì vết thương, một phần vì uất hận lại thua trí Khổng Minh lần nữa, Chu Du đã ngửa mặt lên trời và thốt lên câu nổi tiếng: “Trời đã sinh Du, sao lại còn sinh ra Lượng?” Nếu Ronaldo đọc "Tam Quốc diễn nghĩa", liệu anh có nhìn thấy trong Chu Du hình bóng của mình hay không?
![]() Ronaldo luôn về sau Messi - Ảnh Getty |
Khi Ronaldo thu được hết thành công này tới thành công khác cùng M.U và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Messi vẫn chỉ là một cầu thủ ở dạng tiềm năng tại Barca. Có lẽ ở thời điểm đó, Ronaldo không bao giờ nghĩ rằng cầu thủ có vóc dáng loắt choắt kia sau này lại chính là đối thủ lớn nhất của mình, và càng không thể ngờ chính Messi là người đã đẩy anh từ "số 1, số 2, số 3" xuống "số 2 mãi mãi", và đội bóng của anh cứ liên tục phải nuốt hận khi đối đầu với Messi và các đồng đội.
Nhìn lại quá khứ, cuộc đua tranh khốc liệt giữa Messi và Ronaldo chỉ thực sự bắt đầu vào mùa Hè năm 2009, khi Real Madrid trả cho M.U số tiền chuyển nhượng kỷ lục lên đến 80 triệu bảng để đưa ngôi sao người Bồ về Bernabeu. Kể từ khi chuyển sang thi đấu cho Real, cựu cầu thủ của M.U với tài năng và tầm ảnh hưởng của mình đã nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng nhất trong "dải thiên hà 2.0" mà ông chủ Florentino Perez dày công xây dựng. Phong độ của Ronaldo trong màu áo trắng chỉ có thể gói gọn trong hai từ “tuyệt vời”. Đối với người hâm mộ trên toàn thế giới, Ronaldo bao giờ cũng là một cái tên xuất sắc. Nhưng có một điều đáng buồn với Ronaldo, là dù anh có chơi xuất sắc đến thế nào đi chăng nữa, thì anh vẫn luôn phải xếp sau ngôi sao người Argentina.
Ngay trong mùa bóng đầu tiên đặt chân đến Bernabeu, Ronaldo, khi đó với tư cách là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đã nhanh chóng thể hiện được tài năng và tầm ảnh hưởng của mình. 25 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên, trong đó có tới 2 tháng anh vắng mặt vì chấn thương, rõ ràng là một thành tích xuất sắc. Tuy nhiên, phong độ nổi bật ấy của Ronaldo vẫn không đủ để giúp đội bóng của anh lật đổ sự thống trị của Barca. Kết thúc mùa giải, đối thủ lớn nhất của Ronaldo, Messi, ẵm luôn danh hiệu Vua phá lưới và Chiếc giày vàng Châu Âu. Trong các cuộc bầu chọn cuối năm (Quả bóng Vàng và danh hiệu FIFA), Ronaldo lại một lần nữa phải đóng vai kẻ thất bại. Người chiến thắng không ai khác chính là Messi.
Với cá tính cao ngạo và đầy hiếu thắng của mình, tiền vệ người Bồ tất nhiên không bao giờ chịu chấp nhận thất bại. Trong mùa giải vừa qua, Ronaldo đã chơi với 120% khả năng, và kết thúc với 40 bàn thắng ở Liga, qua đó giành danh hiệu vua phá lưới La Liga và Chiếc giày vàng Châu Âu một cách xứng đáng. Nếu tính trên tất cả các mặt trận, mùa giải vừa qua cũng là mùa giải bùng nổ nhất trong sự nghiệp đỉnh cao của Ronaldo, với tổng cộng 53 bàn thắng dán mác CR7. Tính tới thời điểm này, cựu cầu thủ của M.U đã có 101 bàn thắng cho đội bóng Hoàng gia sau 105 trận ra sân. Đó là một thành tích phi thường với một cầu thủ chạy cánh, và nó đã giúp Ronaldo xô đổ kỷ lục về hiệu suất ghi bàn của hàng loạt huyền thoại, như Di Stefano, Pahino hay Hugo Sanchez.
Có thể thấy, trong 2 mùa giải khoác áo đội bóng Hoàng gia, Ronaldo đã không ngừng tiến bộ. Các kỹ năng dứt điểm của anh vốn đã hay lại ngày càng hoàn thiện. Anh chắc chắn vẫn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng điều đáng buồn là dù chơi hay đến thế, Ronaldo bây giờ thậm chí còn không được so sánh với Messi, người được cho là đang vươn tới một vị trí trong ngôi đền của các huyền thoại. Ronaldo tiến 1 bước, Messi tiến 2. Ronaldo xuất sắc, Messi còn xuất sắc hơn. Ronaldo đoạt Chiếc giày vàng Châu Âu, Messi đoạt luôn Quả bóng Vàng thế giới.
Cuộc bầu chọn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2011 còn chưa diễn ra, nhưng với những thành công cùng Barca trong mùa giải vừa qua, giới chuyên môn và người hâm mộ đều tin rằng Messi sẽ tiếp tục là người chiến thắng, và đồng nghĩa với việc tiền vệ người Bồ sẽ thêm một lần nuốt hận trước người đồng nghiệp đến từ Argentina. Đó sẽ là một nỗi buồn không dễ gì “gặm nhấm” với bất kỳ ai, với một cầu thủ nổi tiếng cao ngạo như Ronaldo thì càng khó. Ronaldo không thể trách ai, lại càng không thể trách bản thân mình, bởi rõ ràng anh đang trải qua những ngày tháng thi đấu thăng hoa nhất trong sự nghiệp. Nếu trách, anh chỉ có thể trách ông trời. Tại sao đã sinh ra Real và Ronaldo xuất sắc, sao lại còn sinh ra Barca và Messi xuất chúng làm gì…
Hà Sơn
Đài truyền thanh Huyện Đồng Phú- Bình Phước
* Bài viết thể hiện quan điểm của độc giả. Bạn có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi bài viết về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com.
