Fabregas đang là chính mình

19/01/2013 13:42 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Tito đang làm sống lại một tài năng. Đó là điều có thể nhận thấy từ một hình ảnh rất khác của Cesc Fabregas. Một năm trước, anh là nỗi thất vọng nhưng giờ đây, cựu tiền vệ của Arsenal đang có được phong độ cao nhất kể từ khi anh trở lại với đội bóng đã đào tạo khi còn nhỏ.


Fabregas đang tìm lại được phong độ cao nhất

Năm ngoái, theo tiếng gọi của tình yêu, Cesc Fabregas chia tay Arsenal, đội bóng đã giúp anh khẳng định tên tuổi, để khoác áo Barca. Trưởng thành từ lò đào tạo La Masia, quyết định đầu quân cho Barca có thể coi là một sự trở về. Nhưng trong mùa bóng đầu tiên, Cesc không có được sự hòa nhập tốt nhất. Anh chơi không đến nỗi tệ. Nhưng dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, Cesc chưa phải là chính anh, chưa phải là hình ảnh ấn tượng của thủ quân "The Gunners" ngày nào.

Có quãng thời gian, Cesc chấn thương và gây thất vọng. Khi trở lại, anh không được đá ở vị trí sở trường mà thường phải dâng cao đá như một tiền đạo ảo. Cecs đã nỗ lực và thích nghi được với cách sắp xếp này. Nhưng việc không được đá ở trung tâm hàng tiền vệ bị cho là một sự lãng phí đối với tài năng 25 tuổi này.

Pep ra đi, Tito lên thay và tân HLV của Barca đã thay đổi. Dưới thời Tito, hệ thống chiến thuật của Barca có những điều chỉnh khi đội bóng xứ Catalunya bắt đầu chơi với cặp tiền vệ trung tâm thiên về phòng ngự nhiều hơn. 28 bàn thắng của Messi, 64 bàn thắng của cả đội với 96,5% điểm có được (55 trên tổng số 57 điểm tối đa) đều đến từ sự cải tiến của sơ đồ 4-2-2-2. Trong sơ đồ này, Cesc và Iniesta trực tiếp hỗ trợ cho cặp tấn công chính là Messi và Pedro.

Tất nhiên, sơ đồ 4-2-2-2 không hề cố định. Khi cần, nó có thể xoay trở lại 4-3-3 quen thuộc. Nhờ có sự linh hoạt này, Cesc có cơ hội phát huy các tố chất vốn có. Anh vừa có thể tung ra những đường chuyền quyết định (cùng với Iniesta là những người kiến tạo hay nhất của Barca), vừa có thể đột nhập vòng cấm để ghi bàn. Khi cần, Cesc cũng có thể lùi sâu hỗ trợ cho cặp tiền vệ Xavi - Busquets.

Quan sát cách di chuyển của Cesc mùa giải năm nay, không khó nhận ra sự đa dạng của tiền vệ 25 tuổi. So sánh với những gì đã thể hiện mùa trước, anh xứng đáng là một trong những "số 9 ảo" hay nhất thế giới hiện nay. Sự đa năng của Cesc khiến cho các HLV luôn ưa thích trong việc tích hợp anh vào mọi sơ đồ chiến thuật. Với 6 bàn thắng, Cesc chỉ còn kém số pha lập công của mùa trước đúng 3 bàn trong khi anh vẫn còn có một nửa chặng đường nữa để tỏa sáng.

Ở tuổi 25, Cesc đang trải qua sự sung mãn nhất trong sự nghiệp của một cầu thủ. Sau khi trưởng thành sớm ở Arsenal, anh đang khẳng định giá trị của một nhà vô địch cùng Barca, đội bóng hay nhất của thế giới. Trong một thế giới luôn vận động không ngừng, Cesc không muốn dừng lại. Anh muốn ngày mai phải luôn hay hơn ngày hôm nay.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm