Không van Persie, Arsenal còn mạnh hơn?

16/08/2012 10:33 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH) - Câu chuyện chuyển nhượng lằng nhằng của Robin van Persie đã đi tới hồi kết khi M.U đạt được thỏa thuận với Arsenal về phí chuyển nhượng. Nhưng cho dù đã mất tiền đạo người Hà Lan trong mùa Hè này, HLV Arsene Wenger vẫn ở một vị thế mạnh hơn so với 12 tháng trước.

Trong tuyên bố hồi đầu tháng Bảy, ngay sau khi EURO 2012 kết thúc, trên trang web chính thức của anh, van Persie đã nói về “sự kính trọng” anh dành cho Wenger, các đồng đội và CĐV Arsenal, nhưng lại kết luận anh và đội bóng “bất đồng về nhiều điểm liên quan đến cách Arsenal tiến lên phía trước”. Kèm theo đó là tuyên bố dứt khoát sẽ không gia hạn hợp đồng còn lại một năm trước khi đồng ý gia nhâp M.U.

Wenger: Giờ tôi đã quá quen với những nỗi đau

Một cảm giác hụt hẫng quen thuộc lại trở về với các CĐV ở Emirates, như bao mùa Hè qua, và những câu hỏi nhức nhối lại hiện lên trong đầu họ. Liệu chỉ cần được dự Champions League sau mỗi mùa giải là đủ để hài lòng? Tại sao đội bóng luôn phải bán đi những người giỏi nhất? Và tại sao họ không bao giờ muốn ở lại Arsenal thêm? Cesc Fabregas và Samir Nasri không chỉ ra đi, mà họ đã để lại những vết sẹo rất khó lành với sân Emirates. Wenger đã đẩy những bài ca cẩm trước mùa của ông lên một đẳng cấp mới với những nhận xét kiểu “đây là giai đoạn chuẩn bị tồi tệ nhất” và “sau này khi xuống địa ngục, tôi sẽ thấy dễ chịu hơn vì ở trên này tôi đã quen với quá nhiều đau đớn”.


Không van Persie, Arsenal còn mạnh hơn? - Ảnh Getty

Nhưng một tháng rưỡi sau tuyên bố của van Persie, mọi chuyện hóa ra lại đáng lạc quan hơn cho Arsenal trong mùa giải sắp tới. Lý do rất đơn giản: Wenger đã chịu chi tiền. HLV người Pháp đã đưa về một cầu thủ thực sự ở đẳng cấp thế giới: Santi Cazorla từ Malaga. Một thành viên của đội tuyển Tây Ban Nha trong 3 giải đấu lớn tràn ngập vinh quang gần nhất, tiền vệ cánh 27 tuổi này đang trong độ chín sự nghiệp và sẽ là trung tâm của mọi kế hoạch tấn công tại Emirates mùa giải tới.

Có thể không nổi tiếng như Fernando Torres, Juan Mata hay David Silva, nhưng ở Tây Ban Nha, sự ngưỡng mộ dành cho Cazorla là không hề thua kém. Anh có thể chơi ở cả hai cánh cũng như vị trí số 10 trong sơ đồ ưa thích 4-2-3-1 của Wenger. Cazorla cũng thuận hai chân, có tầm nhìn, kỹ năng và từng từ chối cả Real Madrid. Một cách ngắn gọn, anh có thể là hợp đồng của mùa giải.

Sự có mặt của Cazorla, với cái giá rất mềm là 15 triệu bảng, đã làm lu mờ 2 hợp đồng cũng rất được chờ đợi trước đó, Lukas Podolski và Olvier Giroud. Sự có mặt khá lặng lẽ của 2 chân sút này tại Emirates một phần là vì họ không thể so sánh với van Persie, sau mùa giải quá ấn tượng vừa rồi của tiền đạo người Hà Lan. Tuy nhiên, cộng thêm Cazorla, ngay cả khi không có Van Persie, hàng công của Arsenal mùa tới, với sự kết hợp của Podolski, Giroud, Cazorla, Theo Walcott, Alex Oxlade-Chamberlain, vẫn là rất đáng kỳ vọng.

Đó là chưa kể Wenger có lẽ vẫn chưa dừng lại trong việc tăng cường hỏa lực cho mùa giải tới. Nuri Sahin của Real Madrid là mục tiêu tiếp theo. Anh được coi là người thay thế cho Alex Song, đang thu hút sự chú ý từ Barcelona. Nếu tin vào báo chí TBN thì tiền vệ người Cameroon đã đạt được thỏa thuận với Barca với khoản phí chuyển nhượng tầm 20 triệu euro, kèm theo Ibrahim Affelay hoặc Cristian Tello theo chiều ngược lại, và theo dạng cho mượn. Nếu như tất cả những cuộc thương lượng đó diễn ra như dự kiến, Wenger có thể hoàn toàn tự tin bước vào mùa giải mới mà không cần van Persie trong đội hình.

Sẽ không lặp lại thảm họa năm ngoái

Arsenal cũng đã nối gót các đại gia Premier League khác để đi kiếm tiền ở Viễn Đông trong mùa hè vừa rồi, nhưng rõ ràng với Wenger đó không phải là sự chuẩn bị về mặt chuyên môn: những chuyến đi quá dài, thời tiết quá nóng, hạ tầng chơi bóng không đủ chuẩn quốc tế và các đối thủ thì quá yếu. Trận gặp Cologne hôm Chủ nhật, mà Arsenal giành thắng lợi 4-0, mới là lần đầu Wenger sử dụng các cầu thủ đá chính của ông.

HLV người Pháp đã bỏ ở nhà hầu hết những cầu thủ tham gia EURO 2012, tức là các trụ cột, hủy một chuyến đi tới Nigeria và không sắp xếp trận giao hữu nào nữa từ giờ cho tới khi mùa giải Premier League chính thức bắt đầu. Podolski đã lập một cú đúp trong trận gặp đội bóng cũ hôm Chủ nhật, nhưng Wenger nói chân sút người Đức và Giroud chưa sẵn sàng cho trận mở màn gặp Sunderland thứ Bảy này.

Jack Wilshere cũng chưa thể ra sân khi tình trạng của anh nghiêm trọng hơn nhiều. Mặc dù được chờ đợi trở lại suốt từ cuối mùa giải trước, tiền vệ tuyển thủ Anh vẫn không thể ra sân sau cả một mùa giải nghỉ thi đấu. Hiện giờ Wilshere chưa thể rời phòng y tế và Wenger đã tỏ ra thận trọng hơn khi lùi thời điểm trở lại của anh sớm nhất phải là tháng 10 năm nay. Nhưng vẫn có sự khác biệt giữa việc có thể ra sân và có thể chơi trọn 90 phút.

Dù sao, chiến thắng 4 sao trước Cologne thật sự mang tới nhiều hy vọng. Đó là một trận đấu ít được chú ý, không có sự tập trung của các phương tiện truyền thông, không có những lời cam kết về việc các ngôi sao phải ra sân, không có những nhóm CĐV da vàng tóc đen xúm xít ở sân tập, nhưng đó là một trận đấu thực sự. Nơi đó, các cầu thủ của Wenger thể hiện kỹ năng, tốc độ, sức mạnh và quyết tâm chiến thắng.

Wenger sẽ không bao giờ quên tình trạng hỗn loạn và cuộc khủng hoảng trầm trọng ở giai đoạn đầu mùa trước, bao gồm thất bại thảm họa 2-8 trước M.U. Arsenal sẽ phải khởi đầu tốt hơn rất nhiều trong mùa này, dù 3 trận sân khách đầu tiên là đầy bất trắc, Stoke, Liverpool và Manchester City. 7 năm không danh hiệu của đội bóng áo đỏ-trắng đã gây rất nhiều áp lực lên Wenger lẫn các cầu thủ của ông. Mùa giải này sẽ là cơ hội chưa từng có để Arsenal chấm dứt chuỗi ngày u ám đó.

Trần Trọng

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đội bóng nào sẽ vô địch Premier League mùa bóng 2012/13?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm