Cầu thủ trẻ xuất sắc Trần Phi Sơn: 'Tiếc rằng ba đã không còn'

09/05/2013 13:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trở về Vinh từ buổi lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2012, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm Trần Phi Sơn đã có những phút trải lòng cùng TT&VH xung quanh danh hiệu cá nhân vừa giành được.

Phi Sơn (bên phải) là một trong những tài năng trẻ hứa hẹn của SLNA hiện tại. Ảnh: Quang Nhựt

* Chào Phi Sơn, anh có thể cho biết cơ duyên nào đã đưa anh đến với nghiệp cầu thủ?

- Tình yêu với môn thể thao vua là động lực lớn nhất của Sơn, nhưng nếu không có ba, chắc chắn Sơn sẽ không bao giờ đến được với nghiệp cầu thủ.

Hồi còn nhỏ, Sơn suốt ngày gắn mình với trái bóng, thấy thế ba Sơn đã đến bên động viên và đặt câu hỏi: “Con nghĩ sao nếu ba đưa con ra SLNA học làm cầu thủ?”. Lúc đầu Sơn nghĩ ba chỉ hỏi đùa, nhưng sau thấy ba rất nghiêm túc Sơn vui mừng như nhận được quà của mẹ đi chợ về.

Sáng hôm sau, ba và Sơn lập tức khăn gói quả mướp ra Vinh để xin cho Sơn vào học ở lò đào tạo SLNA. Hồi đó mới 13 tuổi, phải sống xa gia đình Sơn bỡ ngỡ lắm, có lúc chỉ muốn bỏ giữa chừng để về nhà với ba mẹ… Ba Sơn đã động viên Sơn rất nhiều, cứ hễ có thời gian rảnh là ba lại bắt xe ra Vinh để thăm, động viên Sơn.

Ba Sơn mất năm Sơn 17 tuổi, lúc đó Sơn chưa chứng tỏ được gì nhiều để làm vui lòng ba, giờ nghĩ lại Sơn rất thương và biết ơn ba! Tiếc rằng giờ này ba không còn nữa…

* Xin chia sẻ với anh cảm xúc này, tin chắc dưới suối vàng ba anh cũng rất vui và tự hào về anh. Vậy phải chăng danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2012 là món quà đầu đời Sơn dành riêng cho ba anh?

- Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2012 không phải là danh hiệu cá nhân đầu tiên mà Sơn có được. Trước đó, tại giải U21 quốc tế tổ chức ở Gia Lai, Sơn được BTC bầu là Cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất giải. Tuy nhiên, so với lần đó, danh hiệu Sơn giành được lần này thực sự là điều bất ngờ, và nó mang ý nghĩa rất lớn với Sơn.

Với Sơn, ba có vị trí rất quan trọng, luôn hiện hữu trong suy nghĩ của Sơn, món quà nào Sơn cũng muốn dành để tri ân công ơn của ba.

Sơn cũng rất biết ơn các thầy, đồng đội, bạn bè... những người đã chỉ dạy, bảo ban giúp đỡ Sơn rất nhiều để Sơn có được như ngày hôm nay. Thế nên, niềm vui đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2012, Sơn xin chia sẻ với tất cả mọi người.

* Theo Phi Sơn, đá bóng ngoài việc là “cần câu cơm” thì ý nghĩa lớn nhất mà nó đem lại là điều gì?

- Nếu chơi bóng chỉ vì danh vọng, tiền bạc hay động cơ nào đó..., Sơn nghĩ cầu thủ bóng đá sẽ không bao giờ đạt tới cảnh giới của sự xuất sắc trên sân cỏ.

Với Sơn chơi bóng là để thỏa mãn niềm đam mê, khát khao cháy bỏng của mình. Và chỉ có chơi bóng với niềm đam mê, lòng khao khát mới có thể giúp Sơn thăng hoa, mới có thể giúp Sơn tạo ra cảm xúc cho người hâm mộ.

Sơn thích bóng đá đẹp, thích cầu thủ chơi bóng có kỹ thuật tốt, sự nhiệt huyết... Sơn nghĩ người hâm mộ bóng đá cũng vậy. Thế nên, Sơn sẽ cố gắng rất nhiều để thực hiện được những điều này một cách tốt nhất.

* Người hâm mộ bóng đá Việt Nam  đang rất hy vọng ở  tài năng của Phi Sơn, anh suy nghĩ gì về điều này?

- Đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2012 là một niềm vinh dự lớn, nhưng Sơn chưa và sẽ không bao giờ tự mãn với danh hiệu này. Sơn biết mình còn rất nhiều hạn chế, cần phải chăm chỉ tập luyện, nỗ lực phấn đấu mới có thể trưởng thành.

Được người hâm mộ tin yêu, hy vọng… tuy có chút áp lực, nhưng nó là cú hích quan trọng về mặt tinh thần để Sơn  tiến lên phía trước.

Tương lai với Sơn hãy còn dài, bây giờ chưa thể nói trước được điều gì, song Sơn hứa sẽ nỗ lực hết mình để xứng đang với những tình cảm tốt đẹp của người hâm mộ.

* Cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

Tuệ Chính (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Sinh ra trong gia đình có 2 anh em trai, sau Trần Phi Sơn là cậu em út Trần Phi Hà. Tuy không là con nhà “nòi”, nhưng điều thú vị là cả 2 anh em nhà Phi Sơn đều có niềm đam mê với trái bóng, cũng như sự quyết tâm đi theo nghiệp cầu thủ.

Trong khi Phi Sơn đang chơi cho đội một SLNA thì cậu em Phi Hà hiện đang là thành viên U17 SLNA. Cũng như Phi Sơn, Phi Hà chơi ở vị trí tiền vệ, và cũng được xem là nhân tố trẻ đầy hứa hẹn của SLNA.

Nói về người em trai của mình, Phi Sơn cho biết: “Thuở nhỏ 2 anh em đều có niềm đam mê chơi bóng như nhau. Ngày nắng cũng như ngày mưa, cứ chiều chiều 2 anh em lại xách trái bóng ra các sân bãi ở quê để rủ chúng bạn cùng thi đấu, nếu không có ai thì 2 anh em tự “chiến” với nhau luôn. Giờ 2 anh em cùng sống, học tập và rèn luyện ở Vinh, xa gia đình nên càng thân thiết, yêu thương, đùm bọc nhau. Chúng tôi đều hy vọng, tương lai sẽ trưởng thành và khẳng định được tài năng để được sát cánh bên nhau trong màu áo SLNA, ĐT Việt Nam”.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm