(TT&VH) - Một pha tiếp bóng tạo đà, cú duỗi mu rất nhanh từ khoảng cách phải đến gần 30m, và một “siêu phẩm” của riêng Trần Duy Quang. Trái bóng đi liệng liệng, trước khi găm thẳng vào góc cao khung thành Quang Huy. Hơn 20 ngàn khán giả ở Lạch Tray đồng loạt đứng bật dậy vỗ tay tán thưởng. Đó là bàn nâng tỷ số lên 3 – 2 cho ĐTVN, trong trận giao hữu với XM.HP, trước khi Vũ Phong ấn định chiến thắng 4 – 2 đầy thuyết phục.
Đã có ý cho rằng, nếu Minh Châu không “bị” XM.HP kéo về đá cho đội chủ sân Lạch Tray hôm ấy, đàn anh Duy Quang khó có cửa giành suất đá chính?! Một trận giao hữu, mà ý nghĩa thắng thua không được đề cao, tuy nhiên không một ai phủ nhận những nỗ lực của Quang “còi”. “Năng nhặt chặt bị”, Duy Quang đã biết tích cóp và ghi điểm rất đúng lúc, để chứng minh mình không phải là người thừa. Thế giới bóng tròn luôn đánh giá cao những người biết tiết kiệm, chắt chiu những cơ hội như thế. Duy Quang là một điển hình ở cái tuổi của anh.
Đã có ý cho rằng, nếu Minh Châu không “bị” XM.HP kéo về đá cho đội chủ sân Lạch Tray hôm ấy, đàn anh Duy Quang khó có cửa giành suất đá chính?! Một trận giao hữu, mà ý nghĩa thắng thua không được đề cao, tuy nhiên không một ai phủ nhận những nỗ lực của Quang “còi”. “Năng nhặt chặt bị”, Duy Quang đã biết tích cóp và ghi điểm rất đúng lúc, để chứng minh mình không phải là người thừa. Thế giới bóng tròn luôn đánh giá cao những người biết tiết kiệm, chắt chiu những cơ hội như thế. Duy Quang là một điển hình ở cái tuổi của anh.

Duy Quang (bìa phải) lên tuyển là bất ngờ, nhưng anh đang chứng minh, đó là hợp lý - Ảnh:QK
Khi HLV Calisto triệu tập Trần Duy Quang cho kế hoạch chuẩn bị AFF Suzuki Cup 2008, rất nhiều người đã bất ngờ. Trong nỗ lực trẻ hóa đội tuyển, quyết định gọi một cầu thủ đã bước qua tuổi “băm”, lại không thường xuyên đá chính trong màu áo CLB HA.GL, lại càng khó hiểu. Hơn nữa, tuyến 2 của ĐTVN vào thời điểm đó không hề thiếu những lựa chọn khả dĩ, với Minh Phương, Minh Châu, Tài Em, Tấn Tài, Vũ Phong… Minh Đức cũng là một phương án, trong tình huống HLV Calisto cần một người chơi trám chỗ tiền vệ phòng ngự.
Trần Duy Quang bắt đầu ghi điểm trong mắt thầy “Tô”, từ trận giao hữu với Olympiakos ở Mỹ Đình. Duy Quang âm thầm nỗ lực, để chứng minh quyết định chọn anh không phải là sự ưu ái thái quá của thầy “Tô”. Quang “còi” chỉ có một trận đã không thành công, khi ĐTVN tiếp Syria trên sân Mỹ Đình, vị trí tiền vệ phòng ngự đã bị quá tải khi đối thủ trên cơ.
Với nguồn năng lượng không phải vô tận, nhưng tiền vệ gốc Đồng Tháp vẫn được đồng đội vị nể. Giới chuyên môn tính rằng, cơ địa của người Việt thường không cho phép thực hiện một cú duỗi mu căng và hiểm như thế. Minh Phương, đồng đội trẻ hơn Quang 2 tuổi, người vẫn được ví có cái chân phải rất “ngoan” và kỹ thuật cực chuẩn…, thời sung sức cũng chỉ có thể làm mẫu được đến như vậy. Quang bảo, đây không phải là lần đầu tiên anh ghi được bàn thắng đẹp như tranh vẽ.
Duy Quang sống khá khép kín. Tính cách này được hình thành, kể từ cách đây hơn 4 năm, khi anh gia nhập đội bóng phố núi. Với những người ít tiếp xúc, cảm giác như Duy Quang rất khó ưa. Cũng có người bảo, Quang “còi” là tai mắt, là chỗ thân cận mà ba Đức “cắm” vào đội bóng để tiện quản lý?!
Mặc kệ, Duy Quang vẫn nỗ lực không mệt mỏi, để cốt làm cho tốt phần việc của mình. Với những diễn biến về nhân sự ở khu giữa sân của HA.GL thời gian gần đây, chắc chắn Quang “còi” sẽ lại là trụ cột không thể thiếu của đội bóng phố núi.
Năm sau Duy Quang sẽ bước sang tuổi 32, nhưng vẫn còn trẻ chán!
Trần Duy Quang bắt đầu ghi điểm trong mắt thầy “Tô”, từ trận giao hữu với Olympiakos ở Mỹ Đình. Duy Quang âm thầm nỗ lực, để chứng minh quyết định chọn anh không phải là sự ưu ái thái quá của thầy “Tô”. Quang “còi” chỉ có một trận đã không thành công, khi ĐTVN tiếp Syria trên sân Mỹ Đình, vị trí tiền vệ phòng ngự đã bị quá tải khi đối thủ trên cơ.
Với nguồn năng lượng không phải vô tận, nhưng tiền vệ gốc Đồng Tháp vẫn được đồng đội vị nể. Giới chuyên môn tính rằng, cơ địa của người Việt thường không cho phép thực hiện một cú duỗi mu căng và hiểm như thế. Minh Phương, đồng đội trẻ hơn Quang 2 tuổi, người vẫn được ví có cái chân phải rất “ngoan” và kỹ thuật cực chuẩn…, thời sung sức cũng chỉ có thể làm mẫu được đến như vậy. Quang bảo, đây không phải là lần đầu tiên anh ghi được bàn thắng đẹp như tranh vẽ.
Duy Quang sống khá khép kín. Tính cách này được hình thành, kể từ cách đây hơn 4 năm, khi anh gia nhập đội bóng phố núi. Với những người ít tiếp xúc, cảm giác như Duy Quang rất khó ưa. Cũng có người bảo, Quang “còi” là tai mắt, là chỗ thân cận mà ba Đức “cắm” vào đội bóng để tiện quản lý?!
Mặc kệ, Duy Quang vẫn nỗ lực không mệt mỏi, để cốt làm cho tốt phần việc của mình. Với những diễn biến về nhân sự ở khu giữa sân của HA.GL thời gian gần đây, chắc chắn Quang “còi” sẽ lại là trụ cột không thể thiếu của đội bóng phố núi.
Năm sau Duy Quang sẽ bước sang tuổi 32, nhưng vẫn còn trẻ chán!
TÙY PHONG