“Nghệ nhân” Đức Dương

17/08/2009 12:27 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Với cú  đúp vào lưới TP.HCM, Đức Dương là người xuất sắc nhất. Không, phải nói anh là người hùng mới đúng, khi đã đưa bóng đá thành Nam tạm rời xa cửa tử.

Đây mới là trận đấu thứ 5 của Đức Dương ở mùa này. V-League 2009 mới lăn được độ 3 lượt trận thì cựu tuyển thủ QG này dính chấn thương. Đó là trận đấu với XM.HP ở vòng 3. Nam Định từ khi thiếu Dương lao đao và khốn khổ.

Trở lại sân cỏ sau thời gian dài điều trị dây chằng đầu gối, Dương chơi bóng như chưa từng được chơi. Từ vị trí trung phong cắm, dạt biên, rồi lui về khu giữa sân giữ nhịp…, có cảm giác như chỗ nào cũng xuất hiện cầu thủ đeo áo số 23. Trong một tình huống uy hiếp khung thành của TP.HCM ở cuối hiệp nhì, Đức Dương thậm chí còn cứu một bàn thua, khi Quang Huy đã “xuất tướng”. Trận đấu chiều qua, phải là của riêng Trần Đức Dương.


Đức Dương là người hùng của M.Nam Định trong trận thắng TP.HCM

Đức Dương vốn xuất phát điểm không phải là một tiền đạo. Anh chơi ở hành lang cánh, thi thoảng được kéo vào giữa sân, khi Nam Định mất người. Dương thi đấu khá hồn nhiên, với đôi chân có khả năng múa may nhiều khi tới mức rối. Ấy thế mà Dương đã ghi hơn 10 bàn thắng cho đội bóng quê hương mùa trước để trở thành chân sút số 1 của Nam Định.

Tan trận đấu với TP.HCM, nhiều người nán lại để được chạm tay vào người Đức Dương. Họ vỗ vai, ôm hôn Dương rất thân mật. “Cảm ơn em!”, “Cảm ơn anh”, “Cảm ơn cháu”. Người Nam Định, từ trẻ đến già, đều đã nói thế. Dương chỉ đáp lại bằng nụ cười hiền. Đức Dương lôi M.Nam Định trở lại thế tự quyết được cơ hội của mình. Và nếu bóng đá thành Nam hạ cánh an toàn ở mùa này thì người ta sẽ mãi nhớ tới anh.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm