V-League

Tiền vệ Phan Văn Tài Em: “Tôi không dễ đầu hàng”

02/07/2011 15:07 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Nếu thời điểm này, Tài Em chia tay đội tuyển quốc gia như Minh Phương, chắc chắn hình ảnh của anh sẽ trọn vẹn hơn. Nhưng, “Cu Mười” đã không làm thế, đúng như lời hứa, trừ lúc đội tuyển không còn cần mình nữa. Tài Em vẫn là một chiến binh thực thụ và tấm gương điển hình của một cầu thủ chuyên nghiệp, dù đây là thời điểm anh chịu rất nhiều áp lực của tuổi tác và tấm băng đội trưởng.

“Tôi không dễ đầu hàng”

* Nhận tấm băng đội trưởng thời “hậu” Minh Phương, Tài Em nghĩ sao về đội tuyển quốc gia (ĐTQG) dưới thời HLV Goetz?

- Cách đây 2 năm, tôi từng đeo băng đội trưởng. Áp lực lúc nào chẳng có, tôi đã quen và càng tự hào khi nhận trách nhiệm. Cũng có người khuyên tôi nên rút lui và nhường chỗ cho thế hệ trẻ, tôi cảm ơn vì họ quý mới khuyên. Nhưng tôi thấy mình vẫn còn trẻ và đang đạt độ chín trong sự nghiệp nên chuyện nghỉ ngang là vô lý.

Đúng là lúc này thể lực và phong độ của tôi chỉ đạt cỡ 80% so với thời điểm bình thường. Bù lại vào đó, tôi có kinh nghiệm và khả năng điều tiết thể lực sao cho tốt nhất. Kinh nghiệm là vốn quý trong cuộc sống, chẳng riêng gì bóng đá.

* Đã bao giờ anh nghĩ sẽ chia tay ĐTQG, nếu có thì thời điểm nào?

- Kể từ khi xỏ giày thi đấu chuyên nghiệp, tôi không dễ đầu hàng. Nhiều lúc dính chấn thương nặng tưởng tiêu tan sự nghiệp, tôi cũng không nản chí. Bởi thế, trong thâm tâm tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ngừng thi đấu cả. Tôi mới 29 tuổi và còn nguyên khát vọng, nên tôi chưa nghĩ tới chuyện giã từ đội tuyển lúc này.

“Lá phổi” - Đâu phải dễ tìm

* Khi anh lớn tuổi, Minh Phương nghỉ, ĐTQG khủng hoảng “lá phổi”, anh nghĩ thế nào về những vị trí trung tâm hiện nay?

- Tôi nghĩ vị trí tiền vệ trung tâm có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Bởi khoảng trống giữa sân rất nhỏ và cạnh tranh khốc liệt. Bạn không chỉ hỗ trợ cho hàng công mà còn phải phòng ngự trước cả các hậu vệ. Nếu không khôn ngoan, chắc chắn và vững vàng, người giữ nhịp dễ bị cuốn vào lối chơi của đối thủ. Tôi thấy V-League có nhiều tiền vệ trẻ mới nổi. Họ có tố chất nhưng chưa có sự ổn định và năng lực tốt. Tôi thực sự kết phong cách của Phan Thanh Hưng. Cầu thủ này còn trẻ nhưng khôn ngoan và có độ lạnh của một tiền vệ trung tâm.

* Người ta thấy Tài Em dạo này sành điệu hơn, phải chăng đây là một cuộc cách mạng bản thân?

- Tôi đồng ý với quan điểm này. Cầu thủ là người của công chúng nên cũng phải có sự trau chuốt nhất định về mặt hình thức. Với lại, tôi cũng đã cống hiến nhiều, giờ là lúc được hưởng thụ thành quả từ những đồng tiền mình làm ra. Nhưng tôi không phải là người tiêu xài hoang phí, tôi tiết kiệm và về giữ gìn tư cách, vẫn là Tài Em của 10 năm trước mà thôi.

Tiền vệ Phan Văn Tài Em

* Tính đến nay, Tài Em đã mấy năm khoác áo tuyển? Chừng ấy năm, đâu là kỷ niệm ngọt ngào nhất và đâu là nỗi đau của anh?

- 10 năm, kể từ khi thầy Calisto triệu tập tôi dự Tiger Cup 2002. Từng đó thời gian tôi cũng có thành tựu, cả cấp CLB lẫn đội tuyển. Kỷ niệm tôi nhớ nhất vẫn là AFF Cup 2008, vì tôi không nghĩ ĐTQG có cơ hội vô địch. Còn thất bại, trắng tay năm 2010 cũng là kỷ niệm cay đắng với tôi và đồng đội. Ngoài ra, chưa bao giờ đoạt HCV SEA Games cũng giày vò tôi.

* Sau khi đứng ra tố cáo đồng đội tiêu cực ở SEA Games 2005, anh có bị dày vò lương tâm hoặc bị ám ảnh? Giờ gặp Văn Quyến, Quốc Vượng, Phước Vĩnh, Quốc Anh, Bật Hiếu, quan hệ các anh thế nào?

- Tôi và Tấn Tài chỉ đứng ra báo cáo với lãnh đạo chuyện tiêu cực xảy ra trong lòng đội bóng. Tôi thanh thản và tôi làm đúng phận sự người đội trưởng trong tình huống đó. Đấy là điều cần làm, cho dù có mang tiếng ác với đồng đội. Quan hệ với các bạn sau này cũng bình thường trở lại, nhưng tất nhiên nó không thể gắn bó như trước.

“Nên học bóng đá Tây Ban Nha”

* Theo anh, ĐTQG cần chơi như thế nào và phong cách nào? Anh có nghĩ với thể trạng hạn chế, chơi kiểu Đức khó khăn với các anh?

- Tôi nghĩ những gì HLV Calisto đã làm ở ĐTQG là phù hợp với lối chơi của người Việt. Việc chọn lối chơi nhỏ, nhuyễn và những miếng đánh ở tốc độ ngắn để gây bất ngờ là các tốt nhất.

* Anh có nghĩ thể lực và thể trạng kém đang kìm hãm bóng đá Việt Nam?

- Thể hình nhỏ không phải là vấn đề lớn. Người Tây Ban Nha đâu cao nhưng họ vẫn thống trị bóng đá thế giới đó thôi. Quan trọng là việc đào tạo cầu thủ thật tốt từ nhỏ, xây dựng lối đá kỹ thuật và biến ảo dựa trên nền tảng kỹ thuật.

Bình thường chúng tôi chơi tầm hơn 40 trận cho CLB và đội tuyển. Như thế không quá tải, chẳng qua do lịch thi đấu ở ta dàn trải quá nhiều tháng, thiếu khoa học nên không kịp phục hồi. Mặt khác, nhiều cầu thủ chưa chuyên nghiệp trong sinh hoạt nên thể lực không ổn định.

* Tư cách và đạo đức là điều cần thiết với tuyển thủ quốc gia, Tài Em và Minh Phương luôn tạo sự quý mến tin tưởng của khán giả? Anh có bí quyết nào giữ hình ảnh của mình?

- Tôi phải cảm ơn môi trường bóng đá thời ở Đồng Tâm Long An và thầy Calisto đã trang bị cho chúng tôi ý thức chuyên nghiệp khi mới trưởng thành. Về bản chất, tôi là con người mộc mạc, ưa sự bình thường, nên tôi tin mình đối xử chân thành như con người mình là cách giữ hình ảnh tốt nhất. Tôi nghĩ tư cách vẫn là giá trị lớn nhất của cầu thủ.

* Theo anh, khó khăn mà ông Falko Goetz sẽ phải vượt qua là gì?

- Ông ấy chưa có nhiều kinh nghiệm cầm quân tại Đông Nam Á và cần định hình lối chơi mang thương hiệu của mình, đạt thành công để xóa đi cái bóng quá lớn của người tiền nhiệm Calisto trong mắt mọi người.

“Từng ao ước được chơi bóng ở nước ngoài”

* Anh đánh giá cao nhất đội bóng nào ở V-League? Mặt trận này ngày càng thiếu những trận cầu hấp dẫn và kình địch kiểu Hoàng Anh Gia Lai và Đồng Tâm Long An trước đây? Nhớ lại những trận đấu đó, cảm xúc của anh thế nào?

- Về lối chơi, tôi thấy Hà Nội.T&T có lối đá cống hiến nhất. Song Sông Lam xứng đáng là nhà vô địch ở mùa giải này. Ngày xưa Hoàng Anh Gia Lai và Đồng Tâm Long An thi đấu hấp dẫn do hai ông bầu lẫn cầu thủ thực sự khao khát vô địch, hai đội nhiều cầu thủ chất lượng. Bây giờ, các đội bóng nhiều tiền nhưng chất lượng lại giảm sút, trình độ làng nhàng nhau nên các trận cầu cũng mất đi sức nóng và nhạt dần.

* Chia tay Đồng Tâm Long An và HLV Calisto có phải là một khoảng trống lớn với anh?

- Những chuyện chia ly xảy ra là điều bình thường nhưng thú thực tôi vẫn tiếc nuối bởi kỷ niệm quá nhiều. Nhìn cảnh CLB cũ tụt xuống nhóm cuối bảng quả là đau lòng. Tôi nghĩ Đồng Tâm Long An cần có những bản hợp đồng chất lượng hơn.

* Navibank Sài Gòn cuối cùng không phải là môi trường lý tưởng, thực tế đội bóng đang đá chán và bản thân anh cũng mờ nhạt, anh có nuối tiếc sự lựa chọn này?

- Navibank Sài Gòn bước vào mùa giải mới với 75% cầu thủ mới. Việc đảm bảo một lối chơi đạt độ kết dính và ổn định ngay là quá khó. Ngay như Manchester City đầu tư khủng khiếp cỡ nào, cũng mất 3 năm mới có danh hiệu đầu tiên. Tôi nghĩ mùa sau Navibank Sài Gòn sẽ đủ sức vô địch V-League hoặc Cúp Quốc gia.

* CLB Persija (Indonesia) từng có ý mời Tài Em sang Indonesia, tại sao Tài Em không nhận lời? Tài Em nghĩ lúc nào cầu thủ Việt mới xuất khẩu ra quốc tế như Thái Lan từng làm?

- Năm 2003, tôi còn là cầu thủ trẻ và chưa dám ra thi đấu nước ngoài. Chưa kể, CLB Persija chỉ liên hệ với CLB chủ yếu, họ chưa có một hứa hẹn hay kế hoạch khiến tôi tin tưởng để sẵn sàng ra nước ngoài đá bóng. Nhưng nghe đâu mức lương và chế độ đãi ngộ rất cao (tiền chuyển nhượng 20.000 - 25.000USD, lương 2.000USD/tháng - PV), nhưng tôi quyết định ở lại vì chưa đủ tự tin sang Indonesia thi đấu. Giờ nghĩ lại quả là đáng tiếc vì tôi từng ước ao được ra nước ngoài chơi bóng. Tôi nghĩ tầm 3 đến 5 năm nữa, bóng đá Việt Nam mới đủ tầm và thói quen xuất khấu cầu thủ lẫn HLV, như Thái Lan đã làm được.

* Kế hoạch những năm tháng tới của anh là gì?

- Tôi đã đeo băng đội trưởng nên càng cố gắng đưa ĐTQG lọt càng sâu càng tốt ở vòng loại World Cup 2014. Sau đó, tôi cùng Navibank Sài Gòn sẽ chiến đấu hết mình để có vị trí ở top 5. Còn giờ, tôi vẫn thấy mình đủ sức chơi bóng đỉnh cao vài ba năm nữa.

* Xin cảm ơn Tài Em về cuộc trao đổi và chúc anh tiếp tục phát triển!

Mộc Miên (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm