Việt Nam - Thái Lan: Cuộc nói chuyện sòng phẳng

15/05/2015 18:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Một tuần trước trận đấu đầu tiên quan trọng giữa Thái Lan và Việt Nam, tại chiến dịch vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á (đồng thời là vòng loại Asian Cup 2019), trên trang chủ FIFA World Cup 2018, độc giả có nick-name “mexican36097” (có lẽ là fan bóng đá người Mexico) đã có bình luận hết sức ngộ nghĩnh, đại ý: “Trận đấu sớm giữa Thái Lan và Việt Nam chỉ là sự khởi đầu, hãy kiên nhẫn chờ Iraq, Indonesia và Đài Loan (Trung Quốc) sẽ chiến đấu cho ngôi nhất và nhì bảng F”.

Chỉ trong vòng hơn nửa tháng tới đây, bóng đá Việt Nam và Thái Lan sẽ có ít nhất 2 cuộc đụng độ nảy lửa ở cả sân chơi giành cho ĐTQG và U23 (vòng bảng SEA Games 28). Nó không đơn thuần là những “trận cầu 6 điểm”, mà kỳ vọng còn là cuộc “nói chuyện” sòng phẳng giữa 2 nền bóng đá. Chúng ta đã sẵn sàng và HLV Miura cũng sẵn sàng?

Hào khí Rajamangala

Cách đây 7 năm, bóng đá Việt Nam từng làm-nên-lịch-sử với chiến thắng 2-1 trước Thái Lan trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008, cũng tại đấu trường Rajamangala có sức chứa hơn 50 ngàn chỗ này. Nói là lịch sử bởi trước đó, ngoại trừ trận thắng 3-0 ở bán kết Tiger Cup 1998 (giải đấu tên gọi tiền thân của AFF Suzuki Cup sau này), bóng đá Việt Nam chưa từng có một kết quả tốt hơn, trong các cuộc đối đầu với “ông kẹ” Thái Lan.

Vũ Phong và Công Vinh giúp đội tuyển của HLV Calisto tạo lợi thế rất lớn trước trận chung kết lượt về ở Mỹ Đình vài ngày sau đó. Nhưng, với những ai “đi cùng lịch sử” nền bóng đá trên đất Thái khi ấy, chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 đã như đồ trong túi, sau trận đấu ở Rajamangala. Lý do: Đội bóng của Calisto được tổ chức tốt, kín kẽ và tràn đầy năng lực chinh phục, khí thế có thể nói là ngút trời. Một chút tâm linh thì, lịch sử bóng đá khu vực coi như đã chọn Việt Nam.


Đội tuyển Việt Nam lúc này vẫn chưa so được với Thái Lan

Cho đến tận sau này khi nhớ lại, những người hùng năm nào chưa bao giờ thôi không cảm ơn hàng ngàn CĐV Việt Nam mang cờ đỏ sao vàng, đã có mặt trên khán đài Rajamangala để sát cánh cùng đội bóng. Họ, các kiều bào, du học sinh và cả những lao động xuất khẩu chia làm 2 tốp, ngồi ở 2 khán đài khác nhau, nhưng luôn cùng nhìn về một hướng, nơi các chàng trai áo trắng (đội tuyển Việt Nam hôm ấy mặc trang phục màu trắng) đang chiến đấu quật cường.

Bàn thắng đầu tiên mở tỷ số (phút 40), Vũ Phong dang 2 tay chạy lại rừng người Việt Nam ở một góc khán đài A, theo sau là Tài Em, rồi Tấn Tài, như tái hiện màn ăn mừng đã trở thành “huyền thoại” của Văn Quyến và đồng đội ở Mỹ Đình, SEA Games 2003. Và khi Công Vinh giải toả được cơn khát bằng pha đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0 chỉ sau đó 2 phút, tiền đạo xứ Nghệ lao ra đường piste (cũng gần CĐV Việt Nam), nằm xuống ăn mừng.  Tấm ảnh Bác Hồ cũng theo cùng đội bóng, được các cầu thủ nâng cao sau trận đấu đó…

Bằng với thời gian qua đi, nền bóng đá 2 nước nay đã khác nhiều. Thái Lan đòi lại ngôi vị số 1 khu vực và đang tiến như vũ bão ra với châu lục và thế giới, trong khi dường như, chúng ta đang tụt lại. Nhưng, nếu lịch sử còn chút tiếng nói nhất định, thì Rajamangala liệu có giúp HLV Toshiya Miura và học trò của ông tiếp tục vẽ nên một câu một thiên tình sử tập 2 giữa đội bóng và các CĐV hay không? Độc giả người Mexico ở trên có thể kiên nhẫn, tại sao chúng ta lại không?!

Và niềm tin Toshiya Miura

Có quá nhiều những bình bán, xung quanh HLV Toshiya Miura và các ĐTQG dưới thời ông. Giới ủng hộ có, nhưng những phản biện cũng không ít. Nhưng hãy nghe những người trong cuộc nói lời tâm can. Bắt đầu bằng thuyền trưởng Toshiya Miura. “Tôi đánh giá và đặt kỳ vọng vào chiến dịch vòng loại World Cup 2018, cũng như SEA Games 28 là ngang nhau. Chúng ta có cơ hội và sẽ không từ bỏ nó”, HLV Miura nói. Quyết tâm của ông thầy truyền đến các cầu thủ.


Nhiều thách thức chờ đợi thầy trò HLV Miura khi đối đầu người Thái ngày 24/5 tới

“Tôi xin lỗi HLV Miura, xin lỗi các đồng đội, xin lỗi các CĐV và xin lỗi cả bản thân mình, khi một lần nữa lại lỡ hẹn SEA Games, lỡ hẹn các trận đấu lớn vì chấn thương”, đây là tâm sự của tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh trên trang facebook cá nhân, khi Thịnh không may dính chấn thương nặng ở trận giao hữu với U23 Hàn Quốc mới đây, khiến giấc mơ “không tên” dang dở. “HLV Miura là sự lựa chọn hợp lý nhất có thể với bóng đá Việt Nam giai đoạn này”, tiền đạo Lê Công Vinh…

Trong một chia sẻ với Thể thao & Văn hoá Cuối tuần, HLV trưởng CLB Hải Phòng, Trương Việt Hoàng, người đã ghi bàn thắng rất đẹp mắt vào lưới Thái Lan, giúp đội tuyển Việt Nam tạo nên một cột mốc lịch sử khác ở kỳ Tiger Cup 1998, cho rằng, chưa bao giờ anh lại kỳ vọng vào một chiếc HCV SEA Games lớn như lần này. Mặc dù vậy, Việt Hoàng cũng không quên cảnh tỉnh: “Ở một trận đấu cụ thể, chúng ta có cơ hội, nhưng Việt Nam đã thua Thái Lan cả một chiến lược rồi”.

Bóng đá Việt Nam, như chúng ta từng đề cập, sau liên tiếp các thất bại, các cuộc bể dâu kể từ sau triều đại Henrique Calisto (200-2010), đã gần như chạm đáy. Niềm tin chỉ bắt đầu được gầy dựng, từ lứa U19 Học viện HAGL Arsenal JMG gây tiếng vang ở các giải đấu dành cho lứa tuổi “U” và các ĐTQG dưới thời Toshiya Miura, nó bắt đầu được củng cố. Đấy là các kết quả khả quan của Olympic Việt Nam tại Asian Games 17 (Hàn Quốc 2014), của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á…

Nhưng đó đã là câu chuyện của ngày hôm qua rồi. Lịch sử có tiếng nói và có thể tạo những tiền đề vững chắc, nhưng không có nghĩa là chúng ta cứ “ăn mày dĩ vãng”. Thành công trong bóng đá không tự nhiên tới. Và nói thẳng ra, các trận đánh lớn nhất của nền bóng đá với vận mệnh trao tay HLV Miura, vẫn đang ở trước mặt. Tất cả đã và đang dành niềm tin cho thầy trò Toshiya Miura, chắc hẳn, thuyền trưởng người Nhật Bản sẽ không muốn thoái thác nhỉ?!

Trong cái "khó", ló cái "may"?

Năm 2007 đã không kết thúc viên mãn, khi U23 Việt Nam thất bại nặng nề ở SEA Games 24 trên đất Thái, dù trước đó nền bóng đá đã giành được suất chơi vòng loại thứ 3 Olympic Bắc Kinh và lọt vào tốp 8 đội mạnh nhất châu lục khi Asian Cup được tổ chức trên sân nhà. Công thần Alfred Riedl ra đi không kèn trống, sau một đêm buồn tẻ đến não nề ở thủ phủ Korat, tỉnh Nakhon Ratchasima, VFF mời lại Henrique Calisto cho công cuộc gầy dựng.

Tuy nhiên, trước khi HLV Calisto và đội tuyển Việt Nam chinh thành công chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 lần đầu tiên trong lịch sử, đội bóng dưới thời Henrique Calisto đã trải qua chuỗi hơn 10 trận đấu không nếm mùi chiến thắng. Các ca chấn thương ngày một nhiều, khiến đại bản doanh của đội như cái bệnh viện dã chiến.

Niềm tin về điều tốt đẹp mai một, thậm chí bị huỷ hoại, càng khi chúng ta để thua Thái Lan 0-2 ngay trong trận ra quân và phải cần đến rất nhiều may mắn để vượt qua vòng bảng bằng trận thắng Malaysia 3-2 nghẹt thở. Trong khó có khôn, phù thuỷ người Bồ và các cầu thủ của ông bất ngờ lột xác từ vòng bán kết cho đến khi đoạt được vòng nguyệt quế. Xét về bối cảnh lịch sử, các ĐTQG dưới thời Toshiya Miura lúc này có lẽ cũng không khác mấy. Và…


CCKM
Thể thao Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm