Giovani Dos Santos: Không bao giờ là quá muộn

19/05/2008 00:00 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - “Giovani tỏa sáng trong trận đấu chia tay”. Những tít bài như thế tràn ngập trên các mặt báo thể thao TBN ra ngày hôm qua. Trớ trêu là ở chỗ, chữ “chia tay” ở đây vốn giành cho những người khác, cho Rijkaard, cho Eto’o, cho Deco, cho Ronaldinho...

Trước trận đấu với Murcia, tương lai của Giovani dos Santos là một điều bí ẩn. Lẽ ra, với chính sách “La Masia hoá Barca” mà lãnh đạo đội bóng này đang tiến hành, Giovani dos Santos xứng đáng có mặt bên cạnh những Messi, Krkic, Puyol, Pique, Xavi hay Iniesta. Tuy nhiên, theo đánh giá, cùng lúc sẽ không có chỗ cho cả Messi, Krkic lẫn Giovani trên hàng công của Barca mùa tới; vì thế, khi Messi là “không thể đụng tới”, Krkic và Giovani sẽ buộc phải chạy đua với nhau cho một suất còn lại.

Sở hữu 10 bàn thắng ở Liga và đặc biệt quan trọng là mang gốc gác Catalan, Bojan Krkic có vẻ như đã đi trước Giovani một bước. Từ đầu mùa, Giovani đã chờ đợi trong vô vọng một lời mời ký hợp đồng mới, thay cho bản hợp đồng giành cho cầu thủ trẻ mà anh ký từ lúc còn chơi cho Barca B. Trong khi đó, BLĐ Barca dường như chỉ chờ đến ngày 28/8 tới, ngày Krkic tròn 18 tuổi, để làm điều tương tự với cầu thủ này. Không cần phải nói cũng biết, Giovani cần một điều kỳ diệu để được ở lại Nou Camp.

Theo một cách kịch tính nhất có thể, điều kỳ diệu ấy đã xuất hiện đúng vào những giây phút cuối cùng, trong trận đấu được xem là màn chia tay với cả một thế hệ Barca. Suốt cả mùa giải, Giovani nhọc nhằn tìm kiếm bàn thắng đầu tiên ở Liga, để rồi chỉ trong 1 trận đấu, những gì anh làm được còn gấp 3 cả sự kỳ vọng của mình. Cả 3 bàn thắng của Giovani đều rất đẹp: Bàn đầu tiên kết thúc một pha phối hợp rất đẹp của các cầu thủ Barca, bàn thứ 2 là một cú lốp bóng cực tinh tế và bàn thứ 3 là một cú vung chân đầy nhạy cảm ngay trên vạch 16m50.

Và điều đáng nói là chúng được ghi khi Giovani chơi ở vị trí không phải là sở trường, tiền vệ. Điều này có thể mở ra một gợi ý cho Guardiola: Giovani có thể ở lại mà không nhất thiết phải cạnh tranh với Messi và Krkic. Nhưng lúc này, dường như Giovani không phải bận tâm nhiều đến chuyện ấy nữa. Nếu anh ở lại, là vì anh xứng đáng với điều đó. Còn nếu ra đi, anh có thể ra đi trong thế ngẩng cao đầu. Sự bùng nổ ấy của Giovani có thể sẽ khiến Chelsea và Man City quyết tâm hơn trong nỗ lực lôi kéo thần đồng người Mexico.

Theo nhiều nguồn tin, Chelsea đã sẵn sàng trả cho Giovani một khoản lương khổng lồ lên tới 50.000 euro/tuần, tương đương với 2,5 triệu euro/năm. Cùng lúc, Man City cũng quyết gạt sang bên những rắc rối trong việc tìm kiếm HLV trưởng mới để dồn sức cho cuộc chiến với “The Blues” của London.

Theo lời của ông Zizinho, bố của Giovani, chính Man Xanh mới là đội tỏ ra nghiêm túc nhất. Có thể không chịu chơi được như Chelsea, nhưng Man City cũng có lợi thế cho của riêng mình: Họ có thể để Giovani ra sân thường xuyên trên hàng công, bên cạnh tiền đạo đồng hương Nery Castillo của anh.

Rõ ràng, khát khao lớn nhất của Giovani là được ra sân nhiều hơn để có thể góp mặt ở World Cup 2010, điều mà anh chưa và có thể không có được ở Nou Camp. Mà biết đâu, sự nhiệt tình của những đội bóng Anh ấy lại khiến Barca đổi ý. “Của sắp mất bao giờ cũng là của quý” mà. Thế mới nói, sự tỏa sáng của Giovani, dù chỉ đến ở vòng đấu cuối cùng, vẫn không hề muộn tí nào.

Trung Đô

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm